Nhanh như cắt lẩn vào khu trung tuyến rồi tung ra cú dứt diểm khéo léo, A.Cole đã giúp Chelsea giành được chiến thắng quý giá trước Stoke để duy trì ngôi đầu bảng, bên cạnh đó, anh cũng góp phần “chữa thẹn” cho hàng công “nạm vàng” trị giá 138 triệu bảng của Chelsea (Torres: 50 triệu, Mata: 23,5 triệu, Hazard: 40 triệu, Oscar: 25 triệu bảng).
A.Cole đóng vai người hùng để “chữa thẹn” hàng công đắt giá của Chelsea
Đó là con mơ ước với nhiều đội bóng ở Premier League bởi tổng giá trị của “bộ tứ nguyên tử” của Chelsea vượt hơn rất nhiều đội bóng khác ở giải đấu này. Theo chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt chỉ có 6 đội bóng ở Premier League có tổng giá trị đội hình nhiều hơn “bộ tứ nguyên tử” của Chelsea (Newcastle, Liverpool, Tottenham, Man City, MU, Arsenal).
Thậm chí, con số này gần gấp đôi tổng giá trị của Stoke, đối thủ của Chelsea trong trận đấu vừa qua (giá trị đội hình của Stoke chỉ được Transfermarkt định giá 77 triệu bảng).
Thế nhưng, sau những vòng đấu đầu tiên vận hành trơn tru, “cỗ máy nạm vàng” ấy lại đang cho thấy dấu hiệu trục trặc trong 2 vòng đấu trở lại đây (gặp QPR và Stoke). Không thể coi đó là hiện tượng nhất thời mà đó chính là vấn đề của Chelsea hiện tại.
Torres, người được kỳ vọng thay thế Drogba, dường như đã mất dần bản năng sát thủ trong quãng thời gian thi đấu cho Chelsea khi anh thường xuyên hoạt động quá xa khung thành (thiên nhiều hơn về nhiệm vụ kiến tạo).
Thống kê chỉ ra rằng, trung bình trong mỗi trận đấu Torres chỉ tung ra khoảng 2,2 cú sút, một tỷ lệ quá thấp so với một tiền đạo (kém xa người dẫn đầu Defoe: 6,6 cú sút/trận). Thậm chí, rất nhiều tiền vệ như Cazorla, Fellaini, Kevin Nolan, Bale hay Mirallas…đều tung ra rất nhiều cú sút hơn Torres.
Torres cho thấy bản năng sát thủ của anh đang mất dần
Trong khi đó, số đường chuyền quyết định của Torres vào khoảng 1,6 (không kém là bao so với số cú sút). Một thống kê khác cho thấy Torres không còn tiền đạo cắm thực thụ (như trước đây) khi số lần việt vị của tiền đạo này chỉ vào khoảng: 0,4 lần/trận – ngang bằng những hậu vệ như William Gallas, Santon.
Điều đó phản ánh tại sao Torres, mặc dù là tiền đạo nhưng vai trò ghi bàn của anh tại Chelsea cũng không quá nổi bật (như Van Persie, Berbatov, Demba Ba, Jermain Defoe…).
Một tiền đạo cắm còn vậy huống hồ những cầu thủ có xu hướng chơi rộng ở phía sau như Hazard, Oscar hay Mata. Nếu chỉ tính riêng ở Premier League, trong số này, chỉ có một mình Hazard có bàn thắng nhưng nó cũng chỉ được thực hiện từ chấm 11m.
Có một thống kê khiến không ít giới mộ điệu cảm thấy bất ngờ khi tuyến…hậu vệ lại đang sở hữu nhiều bàn thắng nhất ở Chelsea tính tới thời điểm này với 4 bàn (Ivanović: 2 bàn, A.Cole: 1 bàn, D.Luiz: 1 bàn), trong khi đó hàng công chỉ có 3 bàn (Hazard: 1 bàn, Torres: 2 bàn) và hàng tiền vệ có 2 bàn (đều do công của Lampard).
Rõ ràng, nếu muốn vươn cao (chứ chưa nói gì chức vô địch), Chelsea không thể dựa mãi vào hàng hậu vệ. Sai lầm của họ trong mùa Hè qua cũng là việc không “chi đậm” để đưa về một “sát thủ”.
Chelsea cần lắm một “sát thủ” thực sự như Falcao
Sự ra đi của Drogba đã để lại vấn đề quá lớn cho Chelsea. Chứng kiến Hulk, Falcao, Demba Ba, Jovetic rồi Cavani (những mục tiêu của Chelsea mùa Hè vừa qua) liên tục lập công hẳn những CĐV Chelsea không khỏi chạnh lòng.
Chelsea từng khẳng định sẽ chi đậm trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới để đón một “sát thủ”, kể cả thời điểm đó họ có mua được đi nữa thì những người Chelsea cũng phải sống với nỗi lo âu thiếu “thợ săn” ít nhất thêm vài tháng nữa. Từ giờ tới thời điểm đó, không biết Di Matteo sẽ vật lộn thế nào với “hàng công cùn” thời điểm hiện tại và khi ấy, không biết số phận Chelsea sẽ đi về đâu?
H.Long