Hơn 1000 học sinh ở Gryfice, Ba Lan tham dự sự kiện tôn giáo ba ngày tại nhà thờ. Nơi đây các học sinh sẽ được khám phá Thiên chúa, tinh thần khi cầu nguyện.
Nhưng khi đến nhà thờ, nhiều bạn trẻ thấy các linh mục làm lễ trừ tà ma thay vì dạy về Thiên chúa. Các linh mục đặt tay lên trán học sinh, miệng lẩm bẩm câu thần chú lặp đi lặp lại nhiều lần.
Bà Magda Rutkowska, nhân chứng 43 tuổi cho biết: "Một số trẻ ngất xỉu trong khi những người khác tham gia buổi trừ tà bắt đầu khóc và la hét".
Những vị linh mục đề nghị những người bạn xunh quanh giúp đỡ người được trừ tà và nói thêm: "Thiên chúa đang vào tâm hồn của họ để xua đuổi ma quỷ".
Một học sinh cho biết: "Đây là điều thực sự đáng sợ, gần giống như ở bệnh viện tâm thần. Một số người quằn quại trên sàn nhà, có người cười điên dại, có người lại khóc lóc, la hét".
Nhà tâm lý học Halina Wysocka nói: "Trẻ em là những người chưa có tình cảm chín chắn để trải nghiệm lễ trừ tà hay việc cầu nguyện thánh thần để nhập linh hồn vào cơ thể của họ".
Một phát ngôn viên của nhà thờ thuộc khu vực này cho biết: "Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ khiếu nại nào cho đến thời điểm hiện tại, vì vậy không có vấn đề to tát xảy ra".