Hạnh phúc lại về sau biến cố bị vợ cắt “của quý”

mesu mesu @mesu

Hạnh phúc lại về sau biến cố bị vợ cắt “của quý”

(Xã hội) Chồng đi nhậu nhẹt với đám mày râu rồi lỡ miệng khoe mình có số đào hoa. Chuyện đến tai người vợ và hậu quả là: Người chồng bị vợ cắt “của quý”.

27/10/2014 04:32 PM
4,439

Chồng đi nhậu nhẹt với đám mày râu rồi lỡ miệng khoe mình có số đào hoa. Chuyện đến tai người vợ vốn sẵn có máu hoạn thư và hậu quả là: Người chồng bị vợ cắt “của quý”. Sau biến cố, anh chồng được đưa đi cấp cứu kịp thời nên "vật trở về chủ cũ".

Mô tả ảnh.

Chị Gái tỏ ra ân hận về vụ “dao kéo” của mình khiến chồng bị cắt phăng “của quý”.

May mắn là vẫn cứu vãn được tình hình, tuy cuộc sống sau đó của họ gặp rất nhiều khó khăn và cả những nỗi ám ảnh...

Biến cố giật mình

Hơn một năm trước, ngày 4/5/2013, tại huyện miền núi Vân Canh, Bình Định có một biến cố xảy ra trong ngôi nhà nhỏ của một đôi vợ chồng người dân tộc Chăm. Đó là vợ chồng anh Đoàn Văn Nhựt (28 tuổi) và chị Lê Thị Gái (31 tuổi). Anh Nhựt là con trai cả của vợ chồng ông Đoàn Văn Hùng (52 tuổi) và bà Đoàn Thị Miên (50 tuổi), dưới Nhựt còn hai cô em gái cũng đã có chồng con. Học hết lớp 7, anh ở nhà phụ giúp bố mẹ việc nương rẫy.

Cũng như bao trai làng, lúc nông nhàn, Nhựt cùng nhóm bạn bày tiệc rượu. Dần dà, thứ nước cay cay này “ngự trị” trong người anh trai làng vốn ngoan ngoãn, tu chí làm ăn. Ở làng Hiệp Hội bên cạnh có người con gái xinh xắn, đẹp như bông hoa núi rừng tên Lê Thị Gái. Gái là con thứ hai trong gia đình có 4 anh chị em. Duyên phận long đong khiến chị phải mất một thời gian khá dài mới có được mảnh tình vắt vai. Anh Nhựt kém chị 3 tuổi, nhưng lại là một chàng trai vạm vỡ, chịu thương chịu khó. Chính vì thế, chị Gái đã phải lòng anh Nhựt ngay từ lần gặp đầu tiên.

Sau một thời gian tìm hiểu, yêu nhau, đám cưới của đôi bạn trẻ được tổ chức. Cuộc sống tuy còn nhiều khó khăn về kinh tế nhưng tình nghĩa vợ chồng đầy ắp tiếng cười của đứa con Đoàn Văn Kha (4 tuổi) kháu khỉnh ra đời và lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ. Hằng ngày, anh Nhựt lên rẫy trồng trọt, Gái ở nhà thổi cơm và trông con nhỏ. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói nếu Nhựt không lỡ vướng vào rượu chè, coi rượu như người bạn không thể thiếu được, sớm chiều la cà quán xá nhậu nhẹt bê tha.

Cùng thời gian ấy, chị Gái giao con nhỏ cho chồng chăm, một mình lặn lội vào huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) làm thuê làm mướn kiếm cái ăn, cái mặc. Ở nhà cũng chán, Nhựt thường xuyên nhậu nhẹt và có nhiều biểu hiện bất thường khiến chị Gái sinh nghi. Sau một lần về quê nhà thăm chồng con, tình cờ chị gặp lại người bạn gái thân và được người này “bật mí” là đã nhìn thấy anh Nhựt tình tứ với một phụ nữ khác. Không thể nhắm mắt làm ngơ, chị Gái quyết dò hỏi chồng. Tuy nhiên, trước sau như một, anh Nhựt vẫn khẳng định mình “trong sạch”. Anh càng chối, chị càng nghi và nổi cơn tam bành vì không bắt được quả tang chồng. Mâu thuẫn càng lúc càng trở nên căng thẳng.

Ngày 1/5/2013, anh Nhựt giao cháu Kha cho chị Lê Thị Sen (34 tuổi, chị ruột Gái) trông hộ để đi uống rượu. Trong lúc nhậu say, anh Nhựt “nổ” với bạn nhậu: “Tao từng yêu đương với người phụ nữ khác”. Câu nói này lại đến tai chị Gái như lửa cháy đổ thêm dầu. Tối 4/5/2013, anh Nhựt không ăn cơm cùng vợ con, ngồi rai rai nhậu đến tận nửa đêm mới khật khưỡng về nhà. Nhìn chồng nằm ngáy o o trong men rượu nồng nặc, chị Gái chắc mẩm kiểu gì chồng nhậu say cũng đi với gái gú nên giờ này mới về nhà. Càng nghĩ càng bực tức, ghen tuông dồn lại, chờ lúc chồng ngủ say, chị lén cầm cái kéo cắt một nhát tận gốc “của quý” của chồng, rồi bỏ chạy ra ngoài trong đêm tối.

Đang ngủ say như chết, thấy hạ bộ đau buốt, anh Nhựt vội vàng choàng dậy. Nhìn xuống thấy máu me be bét, “thằng nhỏ” biến đâu mất, anh bật dậy, hai tay che vết thương, chạy ra ngoài sân kêu la hốt hoảng. Mấy người anh chị của chị Gái nhà gần đó nghe tiếng kêu cứu vội chạy sang. Rất bình tĩnh, anh Lê Văn Thi (38 tuổi, anh chị Gái) chạy vào giường tìm lại phần cơ thể bị cắt rời, cẩn thận cất trong thùng ướp đá, rồi cấp tốc gọi xe đưa em rể cùng “của quý” đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Sau 4 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ thở phào nhẹ nhõm khi dương vật nạn nhân được nối lại thành công. Theo các bác sĩ điều trị tại bệnh viện, do được đưa đi cấp cứu kịp thời và phần dương vật bị cắt đứt rời được bảo quản tốt nên các bác sĩ đã cầm được máu và ca phẫu thuật nối dương vật thành công tốt đẹp.

Mô tả ảnh.

Già làng Lê Văn Ru kể lại câu chuyện vợ “xử” chồng vì tội “nổ” có bồ nhí.

Bài học nên tránh

Sau khi “xử” chồng, chị Gái nguôi giận và cảm thấy ân hận vì đã gây ra thương tật đáng tiếc cho chồng nên gửi con cho người thân trông giúp để vào bệnh viện chăm nuôi chồng. Anh Nhựt kể lại: “Sau một đêm trốn biệt tích, trưa hôm sau cô ấy đến cơ quan công an tự thú và kể lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Sau khi lấy lời khai, lập biên bản, cô ấy được cho tại ngoại, chờ tôi tỉnh lại xem có đơn gửi khiếu nại hay không. Sau một thời gian ngắn điều trị tại viện, tôi trở về nhà, không yêu cầu giám định thương tích và cũng không yêu cầu cơ quan công an khởi tố vụ việc. Sau sự việc đó, tôi đã thay đổi, trở nên có trách nhiệm hơn với vợ con. Từ đó đến nay được gần 6 tháng, sức khoẻ của tôi đã hồi phục. Cũng vì nghĩ đến tương lai đứa con trai thơ dại, hai vợ chồng tôi không ly hôn mà tiếp tục gắn bó với nhau”.

Nhớ lại tấn bi kịch xảy ra, anh Nhựt ân hận: “Thật ra tôi chẳng có em út nào, chỉ vì hôm ấy ngồi nhậu với mấy người bạn trong làng, mọi người kể từng lăng nhăng với em này em nọ. Tôi nghe họ tuyên bố quen với cô này, cô kia nên nóng mặt và càng bực hơn khi nghe bạn nhậu nói tôi “sợ vợ”. Nghĩ khoe khoang vài câu cũng chẳng chết ai nên tôi hùng hồn tuyên bố với bạn nhậu là mình cũng từng có quan hệ yêu đương với người con gái khác. Chẳng ngờ chuyện đến tai vợ tôi. Cô ấy chẳng cần biết đầu đuôi tai nheo thế nào nên mới hành xử “ác ôn” như thế. Nói thật, cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh bởi cái đêm kinh hoàng ấy. Tôi không hận cô ấy bởi có thương mới có ghen và tính cô ấy hay ghen bóng ghen gió. Vì yêu thương chồng , sợ mất chồng nên cô ấy mới hành động như vậy”.

Mô tả ảnh.

Ông Lê Văn Nạn - hàng xóm với vợ chồng anh Nhựt, là người chứng kiến sự kiện hy hữu.

Ông Lê Văn Nạn (50 tuổi, hàng xóm với gia đình anh Nhựt) cho biết: “Sau ngày bị vợ “tịnh thân”, anh Nhựt suy sụp rất nhiều. Suýt mất “của quý”, anh mặc cảm trước những ánh mắt của người đời, rồi những lời đàm tiếu, nhất là những cái chỉ trỏ, những lời bàn tán và cả những nụ cười thương hại dành cho anh. Một thời gian dài, anh Nhựt sống khép kín, tránh tiếp xúc với người lạ. Tôi thấy anh buồn và chán nản. Đã có lúc, anh muốn bỏ đi thật xa để quên hết mọi chuyện. Nhưng nghĩ lại, sự việc dù sao cũng đã rồi. Anh từng chia sẻ với tôi rằng, vì vợ, vì con thơ, anh phải đứng lên, dũng cảm đối mặt với sự nghiệt ngã của dư luận, lời thị phi…”.

Ngồi bên chồng, bên con trong căn nhà nhỏ, chị Gái chia sẻ: “Giá như ngày ấy, tôi bình tĩnh hơn thì sự việc không đến nông nỗi này. Tôi vì quá thương chồng nên mới làm cái chuyện đau lòng như thế, bản thân tôi cũng đã phải chịu một kết cục bi thương trước những lời đàm tiếu của mọi người. Đây là bài học xương máu cho tôi cũng như bao người phụ nữ khác, khi ghen thì cần phải bình tĩnh, xem xét tình hình, tình huống, chớ nên “ghen quá hoá cuồng”. Đừng để chuyện đã rồi mới hối hận… Vài tháng sau khi sự việc xảy ra, vợ chồng tôi đã hoà hợp lại một cách bất ngờ. Anh Nhựt vẫn một lòng yêu thương vợ con, còn tôi thực sự ăn năn hối hận vì sự cả ghen của mình gây ra hậu quả nghiêm trọng”.

Khi được hỏi, sau khi bác sĩ nối “của quý” có xảy ra biến chứng gì hay không, anh Nhựt mỉm cười cho biết, ngành y khoa ngày nay rất tân tiến, sau khi phẫu thuật, “của quý” của anh tạm thời "nhúc nhích" được và đến nay đã hoạt động bình thường.

Ông Lê Văn Ru (79 tuổi), già làng của làng Hiệp Hội cho biết: “Vụ việc chị Gái vì ghen tuông vô cớ đã dùng kéo cắt “của quý” của chồng là anh Đoàn Văn Nhựt đã được ban quản lý làng hoà giải thành công. Sau khi biến cố đáng nhớ xảy ra, họ tiếp tục sống với nhau như thế cũng đáng mừng. Tuy nhiên, chiếu theo hương ước của làng, làng đã phạt cả vợ lẫn chồng mỗi người 100 ngàn đồng để răn đe, không để sự việc tương tự xảy ra một lần nữa. Qua vụ việc này, mọi người nên coi đấy là một bài học nên tránh, chồng đừng để chuyện đã rồi mới hối hận về lời ăn tiếng nói của mình. Trường hợp như anh Nhựt chị Gái là hiếm hoi, dù kết cục có phần tốt đẹp nhưng chắc chắn cả hai sẽ cùng chung nỗi ám ảnh về một đêm “đổ máu” kinh hoàng”.

Nữ sinh 15 tuổi bị trai làng biến thành nô lệ tình dục
Nhóm đối tượng đã nhiều lần thay nhau hiếp dâm tập thể nữ sinh Đỗ Thị D (SN 1998, trú tại thôn Đan Tảo, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý