Bạn Nguyễn Thuỳ Linh chia sẻ: - một khoảng thời gian quá dài cho một cuộc tình nhưng với vợ chồng mình đó là khoảng thời gian đủ để bọn mình nhận ra và thấu hiểu sự gắn kết, sẻ chia, gần gũi đến ấm áp của mỗi người dành cho một nửa của mình.
Nếu những cặp đôi khác quấn quít nhau, luôn bên nhau trong những ngày đầu mới yêu, thì bọn mình lại gặp nhau rất ít. Mọi yêu thương đều được chia sẻ qua những tin nhắn mỗi ngày. Rồi qua mùa yêu thứ hai, rồi thứ ba và những mùa sau nữa, em nhận thấy sự nồng ấm và tình yêu của bọn mình dành cho nhau đang ngày càng lớn lên, không nhanh nhưng đủ bền vững.
Em thích được đan vào bàn tay ấm áp của anh, thích những cái ôm thật chặt để thấy mình được an toàn khi có anh ở bên. Bọn mình chẳng hay cãi nhau vì ai cũng biết như thế thật mệt mỏi. Có lẽ vì thế bọn bạn em thường bảo mình yêu nhau như một cặp vợ chồng già.
Vì rất khó khăn mới có được hạnh phúc này, nên bọn mình cùng vun đắp và trân trọng anh nhé! Cảm ơn anh vì đã luôn nắm giữ bàn tay nhỏ bé này!
* Gửi ảnh cưới để có cơ hội nhận quà tặng của khách sạn Pullman Hanoi và thương hiệu giày túi MILYS. Xem thêm tại đây.