Hành trình chạy đua cứu song thai bất thành của một người mẹ

baybeface1 baybeface1 @baybeface1

Hành trình chạy đua cứu song thai bất thành của một người mẹ

Câu chuyện cảm động về khát khao được làm mẹ và quá trình chạy chữa cứu con nhưng thất bại của chị Thương (TP.HCM) đã lấy đi nước mắt của nhiều người.

26/03/2015 02:48 PM
773

Bỏ nhiều công sức để cứu con nhưng vẫn phải chứng kiến hai bé gái song sinh tử vong trong bụng, chị Thương vẫn chưa nguôi được nỗi đau.

Theo lời kể của chị Thương trên Vnexpress, khi siêu âm tháng thứ ba thai kỳ, các bác sĩ cho biết thai nhi bất thường, một em bé lớn hơn một em bé nhỏ dù là song thai cũng bánh nhau. Kết quả kiểm tra độ mờ day gáy cho thấy cặp song sinh có độ mờ da gáy quá cao, nguy cơ bệnh Down. Siêu âm ở tháng thứ tư kết quả thai nhi truyền máu song thai cấp độ 1.

Lo lắng con bị Down, chị được tư vấn chọc ối để kiểm tra lại. Kết quả cho thấy hai bé không bị bệnh Down khiến vợ chồng chị mừng không bước nổi ra khỏi phòng khám. Tuy nhiên, kết quả siêu âm tháng thứ năm vẫn là truyền máu song thai cấp độ 1.

Qúa lo lắng, chị Thương đã tìm đến nhà chị Dung, người mẹ đã cứu sống hai con thành công để nhờ tư vấn. Hôm sau, chị đến một bác sĩ về chẩn đoán hình ảnh nổi tiếng tại TPHCM để siêu âm lại. Kết quả truyền máu song thai đã ở cấp độ 3-4, phải can thiệp ngay vì tình hình rất nguy cấp.

Lúc đó, chị Thương cho biết vợ chồng chị một mặt làm passport để ra ngước ngoài điều trị, một mặt tìm cách liên hệ song song với bác sĩ ở Malaysia và Thái Lan để gửi hồ sơ nhờ tư vấn. Bác sĩ ở Malaysia phản hồi tình trạng đã quá trễ nên không dám hứa trước điều gì, còn bác sĩ Thái Lan nhận lời chữa trị.

Ngay ngày hôm sau, chị Thương sang Thái Lan nhưng các bác sĩ lắc đầu vì tình hình đã quá nguy kịch, nếu may mắn chỉ cứu được một bé. Tuy nhiên, không may trong lúc chị Thương nằm thở oxy chờ ê kip môt bắt con thì đôi song thai đã qua đời.

Hai bé đã mất, bác sĩ Thái Lan đề nghị vẫn mổ để lấy thai nhi ra khỏi bụng mẹ, song chị Thương từ chối vì không muốn để con nằm lại đất khách. “Lúc đó chỉ còn một vé máy bay duy nhất, tôi phải một mình về nước trước. Hai đứa con đã chết trong bụng mẹ như muốn đòi ra, tử cung lên cơn gò liên tục, đau kinh khủng. Bây giờ nhớ lại tôi vẫn không hiểu vì sao mình có sức chịu đựng để vượt qua đủ thứ trần ai đến như vậy”, chị Thương chia sẻ.

Trường hợp truyền máu song thai được cứu chữa thành công

Đó là câu chuyện của chị Ngô Thị Thu Dung (33 tuổi ở Q.Gò Vấp, TP.HCM) cách đây hơn 1 năm. Nhìn hai bé song sinh 8 tháng tuổi của chị Dung, ít ai ngờ cách đây hơn 1 năm, khi chị mang thai tháng thứ 5, các BS Bệnh viện Từ Dũ đã từng làm chị thất vọng.

 - Ảnh 1

Cặp song sinh của chị Dung đang ngủ bình yên bên vòng tay mẹ. Ảnh: Vnexpress

“Khi nghe bác sĩ sản khoa bảo hai bé sẽ tử vong trong bụng mẹ bất kỳ lúc nào và ở Việt Nam không chữa được chỉ có các nước Mỹ, Pháp, Nhật thì may ra, tôi khóc nức nở, không đám đối diện với chuyện con đã 21 tuần tuổi mà sẽ mất đi", chị Dung nhớ lại.

May mắn một người quen giới thiệu về trường hợp một bà mẹ cũng mang song thai bị họi chứng truyền máu hiếm gặp đã sinh con khỏe mạnh, chị Dung nhanh chóng liên hệ và có thông tin của bác sĩ người Malaysia. Chị gửi email, bác sĩ phản hồi bảo sẽ cứu chữa được.

Sáng sớm hôm sau, đến Malaysia gặp bác sĩ, sau khi siêu âm chị Dung được tư vấn cặn kẽ. Chị đang có một thai to và một thai nhỏ, nước ối rất nhiều, nếu không ph���u thuật 95% sẽ mất cả hai bé, nếu phẫu thuật thì 70% cứu được một bé và 50% cứu được cả hai. Mọi việc cần phải tiến hành làm sớm. Ngày hôm sau, ca phẫu thuật laser đốt các mạch máu thông nối giữa hai thai nhi diễn ra trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Sau mổ, kết quả siêu âm cho thấy hai bé có sự hồi phục rất tốt. Sau 3 ngày chị được xuất viện.

Chị Dung cũng cho biết, chị khá bất ngờ vì tiền thanh toán viện phí tính ra chưa tới 8 triệu đồng . Bệnh viện tuy cơ sở vật chất không quá khang trang nhưng các bác sĩ, y tá đều rất nhiệt tình.

Việt Nam cần nhanh chóng triển khai kỹ thuật điều trị

Nhiều BS sản khoa cho rằng, dân số Việt Nam khá đông nên số trường hợp mắc chứng truyền máu song thai sẽ cao hơn một số nước. Vì vậy, cả nước cần có ít nhất một cơ sở điều trị để cứu thai nhi cho dù hy vọng đó có mong manh. Việc đầu tư lâu dài cũng là cách để thu hút bệnh nhân nước ngoài và là minh chứng dễ thấy cho sự thành công trong điều trị hiếm muộn ở Việt Nam. Bệnh nhân cũng sẵn sàng chi trả để cứu thai nhi, thay vì phải ra nước ngoài.

Tiến sĩ, bác sĩ Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó giám đốc Bệnh viện Từ Dũ cho biết trên Vnexpress, truyền máu song thai là hội chứng khá hiếm gặp với tỷ lệ 1/10.000 song thai, dễ bị bỏ sót nếu thiếu kinh nghiệm và kiến thức. Hội chứng này thường gặp trong song thai cùng trứng có sự phân chia trễ. Bình thường song thai nếu phân chia sớm sẽ có 2 túi ối, 2 bánh nhau. Nếu sự phân chia diễn ra trễ sẽ xảy ra hiện tượng 1 túi ối, 1 bánh nhau. Nếu trễ nữa sẽ dẫn đến song thai dính nhau.

 - Ảnh 2

Hội chứng truyền máu trong cặp song sinh cùng trứng khiến cho máu chỉ chảy chủ yếu về một bào thai, và bào thai kia sẽ bị suy kiệt mà chết. Ảnh: ABC.

Song thai cùng trứng với một túi ối, một bánh nhau dễ diễn ra hiện tượng truyền máu thai nhi, chiếm đến 95%. Sự thông nối giữa mạch máu của hai thai nhi ở trong bánh nhau khiến máu của một thai sẽ truyền cho thai còn lại. Thai cho máu sẽ kém phát triển, thiếu ối, yếu ớt, teo tóp dần đi. Thai nhận máu do lượng máu quá nhiều sẽ phát triển nhanh dẫn đến suy tim, phù thai, đa ối, bàng quang căng to, đa niệu… Cả hai thai nhi đều có khả năng tử vong trong bụng mẹ rất lớn.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý