Hành trình tội ác của trùm giang hồ Linh 'cọt'

mesu mesu @mesu

Hành trình tội ác của trùm giang hồ Linh 'cọt'

Linh chuyên hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, chém mướn... Hắn từng gây ra hàng loạt vụ nổ súng thanh toán đẫm máu.

21/04/2015 02:40 PM
440

Trong đó có một vụ chém nhà báo để dằn mặt.

Những vụ thanh toán đẫm máu

Năm 2010 - 2011, băng giang hồ do Linh “cọt” cầm đầu liên tiếp gây ra nhiều vụ thanh toán đẫm máu trên địa bàn TP Vinh. Trong đó có những vụ dùng súng bắn nhầm người dân lương thiện.

Khuya 26/8/2010, anh Trần Nhật Tân điều khiển ôtô Chevrolet Captiva đến phố ẩm thực gần sân vận động Vinh để nhậu với bạn bè thì bị một nhóm thanh niên cầm dao kiếm vây lại. Bất ngờ hai tên đứng phía sau rút súng tự chế bắn vào đuôi xe. Những viên đạn hoa cải phá thủng kính xe, một viên găm vào đầu khiến anh Tân gục xuống ngất xỉu. Được mọi người kịp thời đưa vào bệnh viện cấp cứu nên anh Tân thoát chết.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An xác định được nhóm hung thủ gây ra vụ nổ súng này do Lê Quốc Hùng (23 tuổi, ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh) cầm đầu. Hùng là con trai của Lê Văn Linh (tức Linh “cọt”, 43 tuổi), một tên giang hồ khét tiếng tại TP Vinh. Băng của Linh “cọt” chuyên hoạt động trong các lĩnh vực bảo kê, cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, chém mướn... Có khoảng 50 tên đàn em sẵn sàng xả thân đâm chém.

Hùng mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng dựa hơi cha nên luôn tỏ ra lì lợm, manh động. Nhiều lần hắn đã nhận lệnh của cha cầm quân đi dằn mặt những băng, nhóm khác để mở rộng địa bàn hoạt động.

Trước khi gây ra vụ nổ súng bắn người này, nhóm của Hùng có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Ngọc Hiếu (25 tuổi, ở phường Cửa Nam, TP Vinh). Sau đó, hai nhóm này hẹn khuya 26/8/2010 ra sân vận động Vinh để giải quyết mâu thuẫn.

Theo hẹn, nhóm của Hùng có mặt sớm để chờ thì phát hiện chiếc ôtô của anh Tân đi đến, chúng nhầm tưởng xe chở nhóm của Hiếu nên vây lại. Lúc này, Phạm Văn Dũng và Lê Quốc Hùng cầm súng tự chế bắn từ phía sau xe làm anh Tân bị thương rồi chở nhau bỏ trốn. 
Công an đã bắt giữ Phạm Văn Dũng (27 tuổi), Lưu Tịnh Trung (27 tuổi, đều trú khối 4, phường Cửa Nam, TP Vinh) và Lê Quốc Hùng. Khám xét nhà Hùng, công an thu được hai khẩu súng tự chế mà chúng dùng để bắn anh Tân.

Bị cáo Lê Văn Linh trước vành móng ngựa.

Bị cáo Lê Văn Linh trước vành móng ngựa.

Chiều 15/3/2011, hai cha con Lê Văn Linh - Lê Quốc Hùng cùng Trần Hoài Kỷ (tức Đông “bu”), Nguyễn Anh Tú và Võ Thanh Tuấn dùng kiếm chém anh Dương Xuân Tiến và Trần Cảnh Vĩnh tại quán cà phê Ly Ly trên đường Lê Hoàn (TP.Vinh) khiến hai người này bị thương nặng.

Tiếp đó, vào 19h ngày 11/7/2011, Hồ Duy Ngà (tức Thắng “ký”, 45 tuổi, một giang hồ có máu mặt ở TP Vinh) đến khách sạn Tokyo III (phường Trường Thi, TP Vinh) tìm bạn nhưng không gặp nên quay về. Lúc đi ra, Thắng “ký” tình cờ gặp Nguyễn Văn Toàn (43 tuổi, trú xóm 8, xã Nghi Kim, TP Vinh) đang vào khách sạn này.

Do có mâu thuẫn trong nợ nần cờ bạc nên cách đó vài ngày, Ngà cầm dao chém Toàn gây thương tích. Giờ thấy Toàn đi vào khách sạn nên Ngà quyết định đòi dứt điểm món nợ cũ. Sau đó, y rút ra khẩu súng ngắn và một con dao chạy lên dò tìm xem Toàn ở phòng nào. 

Đến phòng 502, Ngà gõ cửa thì thấy Bùi Hải Đoàn (44 tuổi, trú khối 2, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An), một đàn em của Linh “cọt” ra mở cửa. Do nghi ngờ mấy ngày trước Đoàn rình mò trước nhà mình nên Thắng “ký” hỏi: “Hôm trước mày rình rập trước nhà tao làm gì”? Đoàn phủ nhận không có chuyện đó.

Lập tức, Ngà dùng báng súng đập liên tiếp hai cái vào đầu Đoàn. Được mọi người đến can ngăn nên anh ta bỏ xuống phía dưới khách sạn. Tuy nhiên, lúc Ngà mới đi xuống đến tầng 3 thì một nhóm tay cầm kiếm lao từ trên xuống gây nên vụ nổ súng, đâm chém loạn xạ.

Mặc dù cầm súng trong tay, nhưng do yếu thế nên Ngà chạy xuống đường để lên ôtô bỏ chạy. Khi vừa xuống đến nơi, Ngà gặp hai cha con Linh “cọt” đang đứng chặn trước ôtô và hai bên tiếp tục to tiếng cãi nhau.

Cùng lúc, Ngô Viết Thành (31 tuổi, trú khối 13, phường Trường Thi, TP.Vinh) bước đến thì Linh “cọt” dùng chân đạp mạnh một cái. Lập tức, đám đàn em của Linh gồm: Bùi Hải Đoàn, Tuấn “chuột” cầm kiếm xông vào chém Thành. Chỉ đến khi một tên khác dùng bình xịt hơi cay vào mặt Thành thì Linh “cọt” mới ra hiệu cho cả bọn tha cho Thành.

Lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh Nghệ An lập tức có mặt để xử lý nhưng bọn chúng đã bỏ trốn. Tại hiện trường, công an thu 9 thanh kiếm, 4 vỏ đạn

Vác mã tấu “dạy” nhà báo

Chiều 28/5/2011, Trần Hoài Kỷ đến nhà Linh “cọt” chơi. Tại đây, Linh nói: “Có lẽ ít bữa nữa phải “dạy” cho ông nhà báo ni một bài học”. Nghe Linh chỉ thị, Kỷ gật đầu “dạ”.

7h sáng 30/5/2011, Lê Quốc Hùng gọi điện cho Kỷ: “Chú lên đây với cháu để đi “dạy” ông nhà báo bài học”. Ngay lập tức, Kỷ gọi điện cho Võ Thanh Tuấn, Nguyễn Anh Tú. Sau đó, Tú lấy xe máy chở Tuấn và Kỷ đến ngã tư đường Nguyễn Văn Cừ - Lê Hồng Phong chờ Hùng. Khi Hùng đến, Kỷ lấy dao ra rồi cả 4 tên chở nhau trên 2 xe chạy theo đường Lê Nin.

Phát hiện ôtô nhà báo Võ Thanh Mai phía trước, chúng phân công nhau bám theo. Khi thấy anh Mai cho xe vào cây xăng ở số 2 đường Lê Hồng Phong (phường Hưng Bình, TP.Vinh) tiếp nhiên liệu, Kỷ nói với Tú: “Sang chém ông nhà báo đang đổ xăng đi”.

Các đối tượng trong đường dây ma túy do Nguyễn Thị Hạnh cầm đầu tại phiên tòa.

Các bị cáo trong đường dây ma túy do Nguyễn Thị Hạnh cầm đầu tại phiên tòa.

Nhận lệnh, Tú cầm dao chạy sang chém vào bả vai trái kéo dài xuống tay trái. Anh Mai tri hô nên người dân ở gần đó chạy lại thì Tú cùng đồng bọn lên xe bỏ trốn. Hôm sau, Tú và Kỷ đến nhà Linh “cọt” chơi. Linh hỏi: “Hôm qua ai chém?”. Tú trả lời: “Em chém”. Linh “cọt” móc túi lấy 2 triệu đồng đưa cho Tú. Kết quả giám định của Công an tỉnh Nghệ An, nhà báo Võ Thanh Mai bị thương tật vĩnh viễn 10%.

Đến ngày 20/7/2011, những người trực tiếp chém nhà báo Võ Thanh Mai gồm: Trần Hoài Kỷ, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Anh Tú và Võ Thanh Tuấn lần lượt sa lưới. Riêng tên cầm đầu là Linh “cọt” bỏ trốn và đến ngày 6/2/2013 mới bị bắt theo lệnh truy nã.

Trốn lệnh truy nã vẫn buôn ma túy

Trong thời gian đang trốn lệnh truy nã, Linh “cọt” tìm gặp Nguyễn Thị Hạnh (46 tuổi, trú TP Vinh, Nghệ An), một “bà trùm” chuyên sang Lào vận chuyển ma túy đưa về Việt Nam phân phối cho các đầu nậu từ Nghệ An đến TP HCM. 

Lúc gặp Linh, Hạnh vừa mua 430 gram ma túy “đá” từ Lào về và đang chuẩn bị đưa vào TP HCM bán cho Trần Thị Phương Thanh (26 tuổi, trú phường 8, quận 10, TP HCM). Nhưng khi Linh ngỏ ý muốn mua, Hạnh lấy 430 gram ma túy “đá” ra cho Linh xem. Vốn là kẻ suốt ngày đắm chìm “cục đá” nên khi thử “hàng” xong, Linh nói với Hạnh: “Hàng này có mùi trái cây nên khách không chuộng lắm. Bây giờ họ chỉ thích loại có mùi tanh cá. Chị cứ để số hàng này em bán cho rồi thanh toán tiền sau”. Thỏa thuận xong, Hạnh đồng ý bán 430 gram ma túy “đá” cho Linh “cọt” với giá 258 triệu đồng.

Ngày 1/7/2011, Nguyễn Hiền Nam (42 tuổi, trú phường 12, quận 10, TP HCM) giao cho Hạnh 700 triệu đồng để chuẩn bị sang Lào “gom hàng”. Sau đó, Hạnh điện thoại cho Linh hỏi có tiếp tục mua hàng không thì được Linh hưởng ứng. Hôm sau, Linh mang 35.000 USD ra một quán cà phê giao cho Hạnh.  Hạnh mang toàn bộ số tiền xuất cảnh sang thị trấn Lạc Xao (Lào) mua của một người đàn ông tên Nọi 2 kg ma túy “đá”. Tinh vi hơn, để cất giấu số ma túy này đưa về Việt Nam, Hạnh ra chợ Thạt Luỗng mua 2 thùng sơn loại 20 lít rồi đổ bớt sơn ra để giấu ma túy vào.

Sau khi ngụy trang kín đáo xong, Hạnh điện thoại cho con trai Nguyễn Cảnh Chiến (25 tuổi) cùng tên đàn em Hà Thúc Cheng sang Lào vận chuyển về nước. Trước khi ra về, Hạnh dặn dò Chiến nếu đưa “hàng” về trót lọt thì đưa cho Linh “cọt” 1 kg, nửa còn lại đem vào TP HCM giao cho Nguyễn Hiền Nam.

Khi đường dây ma túy do Nguyễn Thị Hạnh bị triệt phá, Lê Văn Linh đánh hơi thấy nguy hiểm nên bỏ trốn. Nguyễn Thị Hạnh sau đó bị TAND tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy, Nguyễn Cảnh Chiến chung thân, Hà Thúc Cheng chung thân, Nguyễn Hiền Nam 20 năm tù giam và Trần Thị Phương Thanh 14 năm tù giam cùng tội danh trên. 

Riêng Linh “cọt” bỏ trốn và đến 6/2/2013 bị Công an tỉnh Nghệ An bắt theo lệnh truy nã về hoạt động “xã hội đen” trên địa bàn TP Vinh.

Ngày 17/4/2015, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Lê Văn Linh về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Với 2 lần mua của Nguyễn Thị Hạnh 1.430 gram ma túy “đá”, Lê Văn Linh bị HĐXX tuyên phạt 20 năm tù giam. Liên quan đến vụ chém nhà báo Võ Thanh Mai, trước đó ngày 11/7/2013, TAND TP Vinh cũng đã tuyên phạt Linh 4 năm tù tội Cố ý gây thương tích.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý