P3: 3 năm không một cuộc tình
… Giờ thì Lan đã trở thành một con người hoàn toàn khác trong mắt mọi người. Ai cũng nhìn Lan bằng con mắt tò mò, khó hiểu. Họ không biết vì sao một cô gái quê mùa, chân chất, hiền lành như Lan lại bỗng nhiên trở nên sành điệu, ăn chơi như vậy. Và cũng rất có thể, họ đã lờ mờ hiểu ra vấn đề nhưng vẫn làm như không biết.
Gọi là tới
Người ngoài thì đoán mò, soi xét, còn Lan thì sao, bản thân cô như thế nào? Lúc này, vì tiền cô đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Cô bất chấp tất cả để trở thành một người giàu có, hoặc chí ít cũng có của ăn của để, không phải lo tiền tiêu pha, rồi quần áo lụa là nữa. Cuộc đời cô giống như sang một trang mới.
Nhưng… chẳng phải có tiền là sung sướng, giàu sang phú quý nhưng không phải do đồng tiền của mình làm ra thì quả thật chẳng có nghĩa lý gì. Lan cũng đã dần ngộ ra được điều đó, nhưng đâm lao thì phải theo lao vả lại, giờ có muốn từ bỏ cũng khó, cũng tiếc. Tiền thì họ cho nhiều thế, trong khi cô chỉ cần chiều chuộng ông đại gia đó vài lần là đã được những gì mình muốn. Một khi đã mất rồi thì chẳng còn gì để tiếc nuối nữa. Đó là cái giá mà Lan phải nhận được.

Người ngoài thì đoán mò, soi xét, còn Lan thì sao, bản thân cô như thế nào?
(ảnh minh họa)
Nhưng con người ai cũng vậy, người nào cũng có hoàn cảnh, có tâm trạng và nỗi khổ riêng. Có những lúc Lan cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cảm thấy bế tắc, chán nản, vì giờ đây, cuộc sống của cô đã hoàn toàn phụ thuộc vào ông ta. Bất cứ khi nào hắn cần tới cô, cần cô chiều chuộng thì cô phải tới dù ở nơi đâu. Và tất nhiên, cô không có quyền từ chối hay không nghe điện thoại.
Nhiều lần Lan vì mệt mỏi, muốn trốn tránh không gặp mặt gã ấy, nhưng tiền đã có rồi, đã nhận hết rồi, còn làm sao được lúc này, nếu không phục vụ ông ta tới nơi tới chốn, biết đâu ông ta lại tung tin cô ngoại tình, chài mồi ông tay, hay là tố cáo cô với gia đình, người thân, tung ảnh khỏa thân này nọ… Những trường hợp đó trong phim thường hay có, nhưng ai bảo ngoài đời không có thực? Thế là cuộc đời Lan chìm đắm trong men tình với người đàn ông già có tiền nhưng lại chẳng có tự do.
Không được yêu ai
Chính sự gò bó ấy đã khiến Lan không có thời gian hẹn hò, chơi bời với bất kì ai. Cuộc sống đã đẩy Lan vào con đường phải lựa chọn như vậy. Cô không dám nhắn tin, nghe điện thoại của bất kì người đàn ông nào khi ngồi cạnh ông ta. Nếu có điện thoại cũng phải để yên lặng, giả dụ ông ta nghe được, sẽ nổi ghen đùng đùng, không chấp nhận người ông ta bao bọc lại yêu gã khác. Thế là, Lan trở thành nạn nhân của ông ta, và dù có thích, có muốn một mối quan hệ bạn bè nào khác cũng khó, chứ đừng nói tới chuyện yêu đương.

hính sự gò bó ấy đã khiến Lan không có thời gian hẹn hò, chơi bời với bất kì ai.
(ảnh minh họa)
Lan xinh đẹp, cao ráo, ai cũng nhìn ra điều đó. Nên nhiều người đàn ông gặp cô lần đầu đều đem lòng yêu mến, thích thú, cảm thấy thoải mái khi nói chuyện cùng cô. Họ cũng chẳng hay biết Lan là bồ nhí, nên ra sức tán tỉnh. Nhưng Lan giờ đây không được phép có tình cảm, không được yêu thương bất cứ người nào ngoài ông ta. Nếu để ông ta biết, có lẽ chỉ hại cho bản thân cô, ngại cho người thương yêu cô mà thôi.
Tiền đã làm cho Lan mờ mắt, nhưng Lan chưa thể dứt ra được vì cô đã quen với việc được chu cấp mọi thứ từ người đàn ông kia. Giờ có lẽ cô phải chấp nhận, làm kẻ sống bám và chiều người đàn ông ấy suốt đời. Nếu may mắn, cô có thể thoát ra được, chỉ khi nào ông ta chán cô mà thôi.