Hậu bầu cử Tổng thống Mỹ: Bi hài kẻ cười, người khóc vì cá cược

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Hậu bầu cử Tổng thống Mỹ: Bi hài kẻ cười, người khóc vì cá cược

Hậu bầu cử Tổng thống Mỹ, không ít người cười hoan hỉ nhưng cũng không hiếm kẻ trắng tay, nợ nần. Câu chuyện những tưởng chỉ có ở trời Tây nhưng…

15/11/2016 09:49 AM
387

(ĐSPL) - Ít thì vài trăm, nhiều thì vài trăm triệu, thậm chí đến cả tỷ đồng được đổ vào màn cá cược ai sẽ là Tổng thống Mỹ thứ 45. Hậu bầu cử, không ít người cười hoan hỉ nhưng cũng không hiếm kẻ trắng tay, nợ nần. Câu chuyện những tưởng chỉ có ở trời Tây nhưng…

Tan vỡ “giấc mộng con” xuyên biên giới

Có người nhà ở Anh nên nghe theo lời bạn bè, ngay từ những ngày đầu bầu cử Tổng thống ở Mỹ, M. (30 tuổi, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) đã nghe rủ rê “cá cược cho vui” xem ai sẽ là người trúng cử Tổng thống. Tin tưởng bà Hillary sẽ là người chiến thắng, ban đầu anh M. chỉ đặt cược khoảng 30 bảng Anh, chuyển khoản cho người nhà đặt vào nhà cái, về sau, thấy khí thế của nữ ứng cử viên này lên cao, anh cũng hừng hực đặt thêm vào, dần lên tới 1.000 bảng Anh. Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè, anh cũng đều chia sẻ niềm vui khi tỉ lệ cá cược cho bà Hillary luôn ở mức cao hơn và tin tưởng sẽ giành được số tiền lớn. Đến những ngày giáp cuộc bầu cử, khi các hãng truyền thông trên thế giới thông tin đến 90% bà Hillary sẽ giành chiến thắng, anh M. cũng hăm hở đổ thêm mấy nghìn bảng Anh còn lại trong tài khoản của mình để kèo nốt. Không những thế, để thêm phần xôm tụ, anh cũng tham gia những kèo cược nho nhỏ với bạn bè cùng công ty khoảng vài trăm nghìn. Tuy nhiên, “giấc mộng đổi đời” của anh M. đã tan vỡ dần khi kết quả bầu cử ở Mỹ được công bố. Anh M. cay đắng thừa nhận đã trở thành kẻ trắng tay sau mấy năm ki cóp tiền với mục đích mua xe ô tô.

Hậu bầu cử Tổng thống Mỹ: Bi hài kẻ cười, người khóc vì cá cược  - Ảnh 1

Hậu bầu cử, không ít người cười hoan hỉ nhưng cũng không hiếm kẻ trắng tay, nợ nần

Đồng cảnh ngộ với anh M. là P.H. (45 tuổi, quận Đống Đa, Hà Nội). Vị này cho biết, có những lúc, thế cờ của cuộc bầu cử thay đổi, anh cũng thót tim vì đã “nướng” một số tiền lớn cho những kèo cược trên một website cá cược toàn cầu. Ngày 9/11 cũng là ngày anh đứng ngồi không yên khi kết quả kiểm phiếu tại Mỹ thay đổi theo từng phút. Anh H.. hoàn toàn tin tưởng sẽ có một nữ Tổng thống Mỹ trong tương lai gần, đồng thời cũng hy vọng, tương lai ấy sẽ ảnh hưởng tốt tới doanh nghiệp của mình - một đơn vị xuất nhập khẩu đang có hướng “tấn công” vào thị trường nước Mỹ. Tuy nhiên, đến những phút cuối anh P.H. cũng dần phải chấp nhận sự thật “giấc mộng con” của mình sẽ không thành sự thật. Tiếc tiền nhiều, nuối tiếc cho sự kỳ vọng của mình cũng không ít, anh P.H. đành phải tự an ủi: “Coi như một canh bạc trắng tay”. Tìm hiểu, PV biết, số tiền anh P.H. chi ra cho cuộc chơi này cũng trong khoảng “nửa căn hộ chung cư bình dân chứ mấy”.

Không có một đơn vị cá cược chính thức nào ở trong nước, giới cá độ Việt Nam bằng nhiều cách cũng tham gia vào kèo cược mà cả thế giới cùng hồi hộp theo dõi bằng nhiều con đường khác nhau như nhờ người nhà ở nước ngoài đến cược trực tiếp hoặc tham gia những trang cá cược trên mạng. Thông thường, với những đối tượng này, tiền được đặt vào kèo đều có số lượng không hề nhỏ. Theo khảo sát, đa phần người chơi đều đặt cược cho bà Clinton, số ít đặt cho ông Trump thì lại khá “run”. Tuy nhiên, đến phút cuối, khi kết quả được công bố, những người “run” lại nở nụ cười sung sướng.

Ông P.X., một doanh nhân (47 tuổi, trú quận Phú Nhuận, TP.HCM) chia sẻ: “Ai cũng bảo bà Hillary thắng, nhưng tôi thích ông Trump vì sự táo bạo mà giới kinh doanh cần và người Mỹ cần”. Ông P.X. bày tỏ, số tiền thắng cược mới được chuyển về tài khoản của ông, ông dự định sẽ mở thêm một nhà hàng để chúc mừng thắng lợi.

Những giọt nước mắt muộn màng

Chia sẻ với PV báo ĐS&PL mới đây, L., một viên chức đang công tác tại một ngành ngậm ngùi, hiện đang phải xoay xở để trả tiền nợ kèo cho các đồng nghiệp. Anh dự tính mất khoảng “mấy tháng lương” mới có thể trả hết. Tính ra, số tiền đặt cược cho mỗi màn cá cược với đồng nghiệp chỉ vài trăm, cao nhất cũng chỉ triệu rưỡi nhưng cược ở nhiều nơi, bạn bè xã hội, bạn cơ quan, anh em, họ hàng nên tưởng ít nhưng lại hóa nhiều. Cả tháng trước bầu cử, bạn bè đã rục rịch rủ anh tham gia nhưng anh vẫn còn ngần ngại. Tuy nhiên, sau nhiều lần tranh cãi và theo dõi, anh cũng “mạnh dạn” vào cuộc. Càng những ngày cuối, bạn bè rủ càng nhiều, chưa cần phải ứng tiền trước nên cũng vui theo. Hiện giờ, nghĩ đến khoản sinh hoạt phí hàng tháng, tiền học cho con, anh cũng cảm thấy sợ. Không chỉ với anh L., đó còn là hoàn cảnh chung của nhiều “tiểu gia” khác, sau cuộc chơi sẽ là những bộn bề nợ nần mà giọt nước mắt muộn màng không giải quyết được gì...

Không tham gia vào cuộc đỏ đen, nhiều người dân khác lại lựa chọn con đường “đầu cơ” theo cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ở sàn chứng khoán và sàn vàng. Nắm chắc phần thắng về phía bà Hillary, nhiều người đã vội vã mua thêm rất nhiều cổ phiếu được cho là sẽ tăng giá về sau, khi mà những chính sách đối ngoại, đầu tư với nước ngoài của đảng Dân chủ khá cởi mở. Tuy nhiên, chưa đợi đến sau khi kết quả sau cùng được công bố, nhiều người đã vội bán tháo cổ phiếu. Bà P.H. (50 tuổi, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, mình không phải là người sành về cổ phiếu, nhưng thấy bạn là người có chuyên môn xúi nên cũng giấu chồng con đầu tư. Mấy hôm đầu, thấy người bạn báo về khả năng sinh lời cao, bà mừng lắm. Đến giờ thì, cổ phiếu cũng đã bán hết vội, số tiền lỗ chỉ trăm triệu đồng, không nhiều với những nhà đầu tư lớn nhưng với gia đình bà là cả vấn đề.

Theo Tin nhanh chứng khoán chiều 9/11, thị trường cổ phiếu Việt Nam có sự sụt giảm khá mạnh. Toàn thị trường có 318 mã cổ phiếu giảm giá, 75 mã đứng giá và chỉ có 73 mã tăng giá với 93 triệu cổ phiếu được sang tay. Tuy nhiên trong phiên sáng 10/11 lại có dấu hiệu tăng. Trong khoảng giữa của thời điểm tăng - giảm, nhiều người đã bị thiệt hại không nhỏ.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra ở thị trường vàng trong nước. Theo tin giá Vàng của tập đoàn Doji công bố sáng 10/11 thì Vàng giảm 130.000 đồng/lượng ở chiều mua và 230.000 đồng chiều bán. Vàng tăng, giảm giá liên tục theo từng diễn biến của kết quả công bố bầu cử Tổng thống Mỹ. Người được, kẻ mất là câu chuyện muôn thuở nhưng cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa bởi lẽ, chuyện ở một xứ sở cách xa Việt Nam nửa vòng Trái đất lại “nóng” như vậy, trong khi những chuyện trong nước, chuyện xung quanh thì lại thờ ơ...

Cá cược dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm

Theo luật sư Nguyễn Huy An, luật pháp Việt Nam quy định rất rõ ràng, việc tham gia mọi hình thức cờ bạc ở Việt Nam đều bị cấm. Luật này quy định với tất cả công dân Việt Nam nên dù chỉ là cá cược giữa những người quen biết với nhau, trực tiếp hay cá cược trên mạng, ở nước ngoài thì cũng không ngoại lệ. Tùy theo mức độ vi phạm và số tiền phát hiện được, cơ quan chức năng sẽ có hình thức xử lý hành chính, thậm chí có thể truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều 248, Bộ luật Hình sự 1999 sửa đổi bổ sung 2009 quy định về tội Đánh bạc, có mức phạt từ 3 tháng đến 3 năm, cao nhất có thể bị phạt đến 7 năm tù, tùy mức độ vi phạm. Mặc dù giới đỏ đen trên thế giới “nóng” với cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ nhưng chính những con bạc tại Mỹ lại phải đứng ngoài cuộc...

Đ.HUÊ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý