Hiếp dâm bé gái khuyết tật, bị trông thấy vẫn không dừng

mesu mesu @mesu

Hiếp dâm bé gái khuyết tật, bị trông thấy vẫn không dừng

Lợi dụng lúc nhà hàng xóm vắng người, gã yêu râu xanh đã hai lần hiếp dâm bé khuyết tật 14 tuổi.

16/07/2014 02:11 PM
7,181

 

 

CA tỉnh Quảng Bình đã quyết định tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Sửu (SN 1959) về hành vi hiếp dâm trẻ em. 

Nhà vắng chủ, hãm hiếp cháu bé 14 tuổi

Theo diễn tiến sự việc, ngày 15/6, lợi dụng lúc mẹ và anh trai bé Nguyễn Thị H. (SN 2000) vắng nhà, ông Hoàng Văn Sửu ở cùng xã đã lẻn vào nhà và thực hiện hành vi đồi bại với cháu H. hai lần trong một ngày.

Chị Nguyễn Thị Bé (mẹ cháu H.) cho biết, vì H. không được khôn ngoan như người ta nên hằng ngày chị phải khóa cửa để H. chơi một mình trong nhà rồi đi làm việc tại một quán cơm ven QL1A.

Dạo gần đây, anh trai H. đi làm xa về nên nhà thường mở cửa và H. được đi chơi cùng bạn bè trong xóm.

Sáng 15/6, biết H. ở nhà một mình nên ông Sửu hàng xóm đã lẻn vào nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại với cháu. Sau khi thỏa mãn thú tính, ông Sửu ra quán cơm chỗ chị Bé làm việc rồi nói: “Anh có vào nhà em nhưng chỉ có cháu H. ở nhà”, rồi ra về. Vì cháu H. không kể cho ai nên sự việc không được phát hiện.

Hơn 20h cùng ngày, sau khi có men rượu trong người, ông Sửu lại tiếp tục đến nhà và thực hiện hành vi đồi bại với cháu H. lần thứ 2.

Chị Bé kể lại: “Đang nấu cơm ở quán ăn thì cháu Trung (hàng xóm) đến nói: "Dì về nhà đi, H. ở nhà một mình nên bị ông Sửu hãm hiếp rồi".

Những đứa trẻ chứng kiến sự việc đó kể lại, lúc đang chơi với nhau ngoài sân thì thấy ông Sửu đi vào nhà chị Bé. Thấy ông ở trong nhà lâu, bọn trẻ chờ mãi cũng không thấy H. ra sân chơi nên bé N. đã chạy vào nhà, vén màn lên để gọi H. thì thấy ông Sửu đang thực hiện hành vi đồi bại với cháu H..

Hoảng hốt quá, N. chạy ra gọi 3 anh chị lớn hơn vào nhưng ông Sửu vẫn không chịu thả H. ra mà còn đuổi cả 3 đứa ra ngoài. Chỉ đến khi mấy đứa trẻ chạy đi gọi người lớn sang thì ông Sửu mới buông cháu H. và tìm cách thoát chạy.

H. là trẻ khuyết tật, tính tình không được khôn ngoan nên sau khi sự việc xảy ra vẫn không nhận thức được, nếu đứa trẻ khác có hỏi, H. chỉ nói “hôi lắm, ông Sửu hôi lắm”.

Ngôi nhà nơi cháu H. bị ông Sửu hãm hiếp 2 lần trong một ngày.
Ngôi nhà nơi cháu H. bị ông Sửu hãm hiếp 2 lần trong một ngày.

Gia cảnh đáng thương

Do ảnh hưởng chất độc da cam từ bố nên chị Nguyễn Thi Bé (mẹ cháu H.) không được nhanh nhẹn, khôn khéo. Giọng nói chị bị ngọng nên phải thật chăm chú lắng nghe thì mới hiểu chị đang nói gì. Chồng chị là anh Nguyễn Văn Tuệ (SN 1975) lại bị bệnh thần kinh, trí tuệ không minh mẫn, không biết làm ăn.

Hai anh chị có với nhau hai người con là Nguyễn Văn T. (SN 1996) rất may là cháu phát triển bình thường. Nhưng đứa con gái thứ hai, cháu Nguyễn Thị H. lại bị khuyết tật bẩm sinh từ lúc mới lọt lòng.

Khoảng 2 năm trở lại đây, bệnh tình của anh Tuệ trở nên nặng hơn, không còn nhận thức được nữa nên những lúc lên cơn anh lại đập phá hết đồ đạc trong nhà.

Không chịu nổi cuộc sống như vậy nên chị Bé đã làm đơn li dị và dắt hai con đến ở nhờ nhà người anh trai, ngay trước mặt đường quốc lộ 1A.

Hằng ngày, chị đi làm ở một quán cơm để lấy tiền nuôi con, trong khi đó người anh trai của H. cũng nghỉ học sớm để đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống với mẹ.

Được biết, ông Hoàng Văn Sửu nhà ở gần đó, ông từng làm nghề thợ xây và có 2 người con trai đi làm ăn xa.

Sau khi nhận được tin báo của người dân địa phương, cơ quan chức năng đã dẫn giải ông Sửu tới cơ quan công an làm việc. Tại cơ quan điều tra ông Sửu đã khai nhận toàn bộ hành vi đồi bại của mình với cháu H.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý