Trong suốt một thời gian dài đóng 36
tập phim Bỗng dưng muốn khóc, giữa Hiếu Hiền và Tăng Thanh Hà đã có
những tình cảm gắn bó. Trong bộ phim này, anh chàng Hiều khờ khạo, ngày
ngày đạp xe đi bán chong chóng, thầm yêu trộm nhớ cô Trúc xinh đẹp bán
sách cũ ở lề đường, trong khi cô Trúc chỉ "đoái hoài" đến anh chàng Nam
đẹp trai do Lương Mạnh Hải thủ vai.
Ngoài cuộc sống, Tăng Thanh Hà xem Hiếu Hiền như một người anh trai,
ngược lại cô diễn viên xinh đẹp gốc Tiền Giang này quý Hiếu Hiền như
một cô em gái. Trong suốt buổi nói chuyện, Hiếu Hiền luôn trìu mến gọi
Tăng Thanh Hà bằng “bé Hà”.
Tăng Thanh Hà trong ngày cưới của Hiếu Hiền. Ngoài đời, họ rất thân thiết.
- Từng đóng phim chung với nhau một thời gian dài, Hiếu Hiền có cảm xúc thế nào trước tin Tăng Thanh Hà sắp lấy chồng?
Tôi rất là mừng cho hạnh phúc của Tăng
Thanh Hà. Đã đến lúc bé Hà cũng cần có một người đàn ông để nương tựa,
che chở trong cuộc sống. Theo tôi biết, năm nay bé Hà cũng không còn trẻ
nữa, đã 26, 27 tuổi rồi.
Đây là một tin rất vui cho làng giải trí nói chung, và khán giả yêu mến
Hà nói riêng. Tôi mong rằng bé Hà sẽ chọn được cho mình một người chồng
xứng đáng, biết yêu thương vợ.
- Anh có từng trêu chọc Hà lúc cô ấy còn “lẻ bóng”?
Mỗi khi đi diễn, anh em thường đùa
giỡn, đi ăn uống chung. Chúng tôi rất hợp “gu” nhau. Tôi hay chọc bé Hà:
“Chua choa, mấy em tuổi Dần thường khó lấy chồng, dễ bị…ế lắm đó. Trong
phim mấy người chê tui khờ, tui lùn, tui xấu….Tới chừng đó đừng có mà
quay sang năn nỉ tình yêu của tui nhe…” (Cười).
- Bị anh trêu chọc thế, Hà có nói gì không?
Hà vui lắm, cứ cười tít mắt, còn trêu lại tôi: “Ráng đợi đi, rồi sẽ biết. Ai thèm năn nỉ tình yêu của ông…”
"Cô Trúc" Tăng Thanh Hà trong phim Bỗng dưng muốn khóc.
- Anh đã từng gặp người hôn phu tương lai của Tăng Thanh Hà chưa?
Rồi, tôi gặp vài lần.
- Anh cảm nhận về anh ấy thế nào?
Tôi nghĩ bé Hà đã không lầm trong việc
chọn người để gắn bó, chia sẻ khó khăn, vui buồn đến suốt cuộc đời. Hôn
phu tương lai của Hà là một thanh niên đẹp trai, lịch lãm, hoà đồng với
mọi người. Tôi chắc chắn người thanh niên này sẽ mang đến cho bé Hà
nhiều hạnh phúc!
- Thân thiết nhau như thế, Tăng Thanh Hà có bao giờ chia sẻ với anh quyết định tiến tới hôn nhân của mình?
Bé Hà kín đáo lắm, không san sẻ với
bạn bè những chuyện thế này đâu, dù thân thiết. Tôi biết tin Hà sắp lấy
chồng thông qua báo chí thôi. Tôi cũng không gọi điện thoại hỏi, vì tế
nhị và biết Hà không thích.
Anh Hiều bán chong chóng của Hiếu Hiền trong phim Bỗng dưng muốn khóc đã mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười thoải mái...
- Anh có dự tính mang đến đám cưới
của Tăng Thanh Hà một tiết mục vui gì không, gợi nhớ những ngày còn
đóng phim Bỗng dưng muốn khóc?
À, tới đó rồi tính. Nhưng chắc chắn tôi sẽ tạo cho Hà niềm vui bất ngờ.
Anh Hiều từng yêu thầm, trộm nhớ cô Trúc xinh đẹp...
- Xin hỏi anh sang chuyện khác: Từng chở người mẹ nổi tiếng của mình
(NSƯT Kim Ngọc – PV) đi diễn hàng đêm và hai mẹ con cùng tung hứng trên
sân khấu. Giờ bà đã mất rồi, cảm giác của anh thế nào mỗi khi đứng trên
sân khấu?
Bây giờ mẹ không còn nữa, vợ tôi thay
bà, cùng tôi diễn trước khán giả. Lần đầu cùng vợ đứng trên sân khấu,
tôi có cảm giác bóng dáng mẹ ẩn, hiện đâu đây. Tôi xúc động quá, suýt
không diễn được.
Tôi còn nhớ, lúc bà mất được hơn một
tháng, đúng ngay tối mồng 1, hai vợ chồng tôi đi diễn ở tỉnh, đã có một
điều kỳ lạ mà tôi không thể nào tin nổi. Khi diễn xong, vợ tôi bước ra
xe, vừa mở cửa, đã thấy ngay mẹ ngồi ở đó. Đến khi tôi bước ra, vẫn thấy
bà. Sau đó hình ảnh này biến mất. Tôi không biết là bà hiển linh hay do
vợ chồng tôi quá thương bà mà xảy ra hiện tượng đó. Chắc có lẽ hình
bóng của mẹ sẽ hiện diện quanh tôi đến suốt cuộc đời này.
Diễn viên Hiếu Hiền và mẹ, NSƯT Kim Ngọc. Lúc bà còn sống, hai mẹ con như hình với bóng.
- Anh có dự tính gì trong năm nay không?
Tôi sắp vào một vai “tưng tửng” trong
một bộ phim của chị Việt Trinh. Bộ phim này sẽ được quay ở Việt Nam,
Lào, Campuchia. Trong những ngày tới, tôi khá bận rộn đấy.
Cám ơn Hiếu Hiền về buổi trò chuyện này!