Sáng nay, bé Huy đã được khỏe mạnh xuất viện trở về với gia đình.
Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, TS-BS Nguyễn Thanh Hùng và bác sĩ chăm sóc bé Huy thăm khám trước khi cho bé xuất viện.
Chào đời trong hoàn cảnh khắc nghiệt, mất mẹ, không được gặp cha, chưa được nằm trong vòng tay cha mẹ dù một lần, bé H. đã chiến thắng số phận một cách diệu kỳ.
Bé H. được bác sĩ bế ra khỏi phòng dưỡng nhi.
Ngày chia tay bé H., Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm vừa vui, vừa buồn. Bác sĩ nói: "18 năm làm bác sĩ, trường hợp của bé H. là huy hữu và đáng thương nhất trong những ca mà chúng tôi cấp cứu...".
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hùng cho biết hành trình của bé H. vẫn chưa kết thúc. Dự định vài năm sau, khi bé lớn lên một chút sẽ được làm chân giả và tập đi, đồng thời hỗ trợ về tâm lý để có thể bước vào đời bình thường, an vui như mọi đứa trẻ khác.
Khi thông tin bé H. sắp xuất viện được đăng tải trên các phương tiện truyền thông, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến BV để kịp thăm thêm lần nữa và gửi quà cho bé.
Chi phí điều trị của cháu bé hoàn toàn do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Nhi Đồng 1 thanh toán. Bệnh viện tổ chức xe đưa gia đình bé H. về tận nhà.
Anh Nguyễn Văn Nam (cha bé H.) xúc động đón con trai từ các y, bác sĩ.
Người cha rưng rưng nhìn con trai mình. Trải qua biến cố lớn, cả gia đình sẽ cố gắng vượt qua để nuôi dưỡng bé H. thành người. Cùng với sự chung tay, hỗ trợ tận tình của cộng đồng, tin rằng cơ hội sống tốt của bé H. sẽ luôn rộng mở.
Bệnh viện Nhi Đồng 1 cũng trao gửi lại số tiền hơn 1,6 tỷ đồng của các nhà hảo tâm đã ủng hộ cho gia đình bé H.
Các bác sĩ vô cùng vui mừng vì đã hoàn thành nhiệm vụ, cứu chữa thành công một trường hợp tai nạn nghiêm trọng xảy ra cho bé sơ sinh.
Mai Nguyên (Tổng hợp)
Xem thêm video: Những câu nói muộn màng sau tai nạn giao thông.