Hồ Quang Hiếu - Chàng ca sĩ trẻ dám nghĩ dám làm

msstit msstit @msstit

Hồ Quang Hiếu - Chàng ca sĩ trẻ dám nghĩ dám làm

Bắt đầu từ niềm đam mê và sau một thời gian dài cái tên Hồ Quang Hiếu đã bắt đầu được nhiều người biết đến qua ca ...

05/07/2011 10:20 AM
36,844


Gần đây ca khúc “Chỉ cần em hạnh phúc” của ca sĩ trẻ  Hồ Quang Hiếu thể hiện đang được các bạn trẻ yêu thích và đón nhận nồng nhiệt trên các phương tiện truyền thông. Bằng một chất giọng ấm, khoẻ, kết hợp với giai điệu nhẹ nhàng đầy sâu sắc, ý nghĩa, anh đã truyền cảm xúc của lời bài hát đến với mọi người, đặc biệt là các khán giả trẻ. Và ca khúc đã trở thành bài hit trên thị trường nhạc trẻ Việt Nam. Bài hát là một câu chuyện tình yêu giữa 3 người thân, anh là một người luôn lặng thầm theo dõi tình yêu của người mình yêu và bạn. Không đòi hỏi nhiều, chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc bên người yêu. Một câu chuyện tình buồn và một tình yêu cao thượng.  



Bên cạnh đó, Hồ Quang Hiếu cũng rất thành công, gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên, bộc lộ được tình cảm, tâm trạng của nhân vật nam chính trong  clip của ca khúc này. Nó cũng góp phần làm cho khán giả đến gần với âm nhạc của anh hơn, tiếp cận nhanh hơn và đặc biệt là có thể đồng điệu, đồng cảm với những thông điệp chia sẻ mà anh muốn gửi đến từ lời bài hát và những tình cảm  xuất phát từ trái tim của người ca sĩ.



Con đường đến với âm nhạc của anh bắt nguồn từ một niềm đam mê bỏng cháy của tuổi trẻ, của những ý tưởng dám làm, nhưng nó cũng không mấy suôn sẻ. Người ta thường nói “gian nan rèn luyện mới thành công” và Hồ Quang Hiếu đã làm được điều đó.  “Chẳng thà mình chịu thiếu thốn một chút mà tâm hồn thấy thoải mái, tự do, được sống với chính con người mình.” – Ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẽ.



Cơ duyên anh đến với nghề cũng rất tình cờ và gần như đó cũng là một cái duyên mà nghề đã chọn anh. Trước đây Hiếu có quen một người bạn làm ca sĩ, mỗi lúc rãnh rỗi Hiếu  thường chở bạn đi diễn ở những tụ  điểm. Đứng sau cánh gà xem bạn mình biểu diễn, dần dần niềm đam mê âm nhạc, ước mơ được đứng trên sân khấu hát cho mọi người nghe đã thấm vào máu của mình lúc nào không hay. Đến khi bạn Hiếu lập nhóm hát nhưng thiếu người mới rủ Hiếu tham gia và thế là Hiếu bước vào con đường ca hát từ dạo đó.

Hiếu quyết tâm thi vào Trường  VHNT Quân Đội Hà Nội. Sau 3 năm theo học, với những kiến thức đã học được ở nhà trường. Anh thấy mình đã có đủ tự tin để đến với con đường ca hát chuyên nghiệp.Sau đó lại vào Sài Gòn lập nghiệp. Môi trường âm nhạc sôi động ở nơi đây luôn thu hút những người trẻ đến thử sức mình.Ở đây, anh công tác tại nhà văn hóa quận 8 một thời gian, ban đêm Hiếu lại có mặt ở những tụ điểm tại TPHCM để kiếm thêm thu nhập bằng nghề ca hát.



Và để thử sức mình, khi có cuộc thi hát nào được tổ chức. Dù nhỏ hay lớn, Hiếu đều tham gia, kể cả cuộc thi giọng hát hay của khu phố. Thi nhiều và rớt cũng nhiều. Đôi lúc, Hiếu cũng cảm thấy buồn và chán nản nhưng anh vẫn trụ vững nhờ sự động viên từ gia đình. Vì vậy mà khi hay tin Báo Thế giới văn hóa tổ chức cuộc thi ‘Hãy tỏa sáng’, Hiếu liền tiếp tục đăng ký tham gia và may mắn là Hiếu đã đoạt giải nhất. Qua cuộc thi này, Hiếu được nhiều người biết đến hơn và có được nhiều lời mời đi biểu hơn.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý