Họa sĩ Na Uy tự nấu và ăn xương của bản thân

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Họa sĩ Na Uy tự nấu và ăn xương của bản thân

Sau ca phẫu thuật để cắt xương hông dị tật, một họa sĩ Na Uy đã chế biến đoạn xương đó thành món ăn khi cô bạn gái vắng nhà.

03/06/2014 09:33 PM
4,079

Alexander Selvik Wengshoel, một họa sĩ Na Uy 25 tuổi, ra đời với một chiếc hông dị tật. Trong nhiều năm qua, anh chỉ có thể di chuyển bằng xe lăn hoặc nạng.

 - 1
Họa sĩ Alexander Selvik Wengshoel. Ảnh: Lasse Jangas

Năm 21 tuổi, các bác sĩ đã thay thế hông Wengshoel bằng kim loại để anh có thể vận động bình thường. Nhưng trước khi làm việc đó, họ phải cắt một phần xương hông và thịt của anh. Sau ca phẫu thuật, họa sĩ trẻ yêu cầu bác sĩ giữ lại xương, thịt rồi tự chế biến chúng thành món ăn, The Local đưa tin.

 - 2
Bác sĩ thay thế xương hông dị tật bằng thanh kim loại. Ảnh: The Local

“Tôi đun sôi, tách thịt ra khỏi xương, rồi cho thêm ít gia vị”, Wengshoel hồi tưởng hành động quái đản của anh.

Chàng họa sĩ mô tả rằng món ăn mà anh chế biến từ xương, thịt của anh có vị ngon như thịt cừu hoang.

Anh thưởng thức món ăn đặc biệt khi cô bạn gái ra khỏi nhà. Theo Wengshoel, ăn thịt, xương của bản thân là việc rất tự nhiên và tuyệt vời đối với anh.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý