Hoảng hốt phát hiện kẻ gian ném súng vào nhà

mesu mesu @mesu

Hoảng hốt phát hiện kẻ gian ném súng vào nhà

Vừa mở cửa bước vào nhà, anh Trần Anh Hải hốt hoảng phát hiện một túi nilong đen bên trong chứa một vật lạ nằm cạnh cửa đi lại. Nghi có kẻ gian cố tình hãm hại, anh vội cấp báo lên phía Công an phường.

06/10/2015 05:56 PM
106

Tin tức PV nhận được, sự việc xảy ra vào tối ngày 25/09 (tức ngày 13/08 âm lịch), tại số nhà 8 (ngách 1, ngõ 350, đường Khâm Thiên, P. Thổ Quan, Q. Đống Đa, Hà Nội).

Theo lời chị Nguyễn Thị M (SN 1966, thôn Tạ Xá, Đại Thắng, Phú Xuyên, Hà Nội), là người giúp việc cho gia đình anh Hải (chủ nhà – PV) , đồng thời là người chứng kiến vụ việc cho biết, tối hôm đó, chị cùng anh Hải và hai cháu nhà anh Hải đi chơi trung thu ở trường mầm non Nắng Hồng.

Khoảng 1 tiếng sau thì mọi người cùng về nhà. Mở cửa ra, phát hiện một vật thể lạ nằm trong túi nilong, vứt ngay cạnh cửa ra vào.

Nghi ngờ có kẻ gian cố tình ném súng vào nhà hãm hại, anh Hải vội vàng yêu cầu mọi người trong nhà giữ nguyên hiện trường. Đồng thời anh Hải gọi hàng xóm sang làm chứng và gọi điện cấp báo lên phía Công an phường Thổ Quan (Q. Đống Đa, Hà Nội).

Ít phút sau, lực lượng chức năng đã có mặt tại nhà anh Hải. Theo lời anh Hải, khi Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường đã thu giữ chiếc túi nilong màu đen, bên trong chứa một khẩu súng, cùng nhiều viên đạn.

 - Ảnh 1Phóng to

Chị Nguyễn Thị M - nhân chứng kể lại vụ việc.

Chia sẻ về vụ việc xảy ra tại nhà mình, anh Hải cho hay: “Hôm đó đi chơi thì anh chỉ khóa cửa sắt bên ngoài, cửa gỗ bên trong 1 cánh khép, một cánh mở. Bởi vậy, chắc chắn kẻ gian ném khẩu súng bọc trong túi nilông vào nhà qua phía lỗ nhỏ trên cánh cửa, nơi gia đình thường dùng để khóa trong”.

Được biết, bình thường anh Hải sống ở khu này không có xích mích với hàng xóm láng giềng.

 “Hàng ngày anh Hải đến cửa hàng của gia đình làm việc, tối muộn mới về. Vì thế, từ hôm bị vứt khẩu súng vào nhà, tôi cũng như mọi người trong gia đình anh Hải hết sức lo sợ. Không hiểu vì lí do gì, kẻ gian lại vứt súng vào. Rất may anh Hải đã kịp thời phát hiện và báo lên Công an”- chị Nguyễn Thị M đã giúp việc cho gia đình anh Hải gần 3 năm nay chia sẻ.

Liên quan đến vụ việc, Trung tá Đỗ Văn Thắng, Trưởng Công an phường Thổ Quan (Đống Đa, Hà Nội) cho hay, ngay khi nhận được tin báo của gia đình anh Hải, ông đã cử cán bộ xuống hiện trường, lập biên bản tạm giữ khẩu súng. Đồng thời báo cáo sự việc lên phía Công an Quận.

Hiện phía cơ quan Công an đang tiến hành điều tra làm rõ chân tướng vụ việc.

Theo báo Người Đưa Tin

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý