Hôn nhân có khiến bạn hạnh phúc hơn một người độc thân?

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Hôn nhân có khiến bạn hạnh phúc hơn một người độc thân?

Hôn nhân không phải là canh bạc như người ta vẫn ví: Phụ nữ kết hôn như đánh bạc với cuộc đời, đem hạnh phúc cược vào trò đỏ đen phụ thuộc vào sự may rủi của duyên số.

07/07/2015 10:16 PM
1,460

Hôn nhân không hạnh phúc không phải là lỗi ở số phận. Nhiều người cho rằng hạnh phúc của một người phụ nữ là khi họ lấy được một người chồng tốt, có một cuộc hôn nhân viên mãn. Người ta có thể nói bạn tốt số quá khi có một gia đình hạnh phúc, một người chồng yêu thương bạn hết mực và những đứa con đáng yêu. Nhưng người ta cũng có thể nói bạn kém may mắn khi vớ phải một người chồng không ra gì… Thậm chí bản thân bạn cũng có khi đổ lỗi cho duyên số khi bạn cược hạnh phúc của bản thân vào canh bạc hôn nhân.

Hôn nhân không phải canh bạc

Hôn nhân không phải canh bạc (Ảnh minh họa)

Hôn nhân luôn là một sự lựa chọn, và hạnh phúc cũng vậy!

Có người nói cuộc sống là vấn đề của sự sống và cái chết. Nhưng tôi nghĩ cuộc sống là vấn đề của những sự lựa chọn. Xuyên suốt cuộc đời, con người ta không ngừng đưa ra những lựa chọn cho chính mình. Và những lựa chọn đó đã định hình cuộc đời của chúng ta. Cuộc sống luôn đưa cho con người những ngã rẽ để ta lựa chọn, và hôn nhân cũng vậy.

Đừng nói với tôi rằng bạn chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu bởi bạn không có sự lựa chọn. Bạn có thể không yêu người bạn đời tương lai, hoặc đến với người ta bởi vật chất… nhưng bạn đã quyết định cưới họ. Đấy là lựa chọn của bạn. Có những người con gái dù đã qua tuổi băm, dù họ có bị gia đình thúc giục ra sao, họ vẫn lựa chọn chờ đợi một người bạn đời họ muốn gắn bó. Độc thân và tiếp tục chờ đợi hay nhắm mắt đưa chân, đó hoàn toàn là sự lựa chọn của bạn.

Hôn nhân là một sự lựa chọn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi tình yêu đích thực thay vì nhắm mắt đưa chân.
Hôn nhân là một sự lựa chọn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi tình yêu đích thực
thay vì nhắm mắt đưa chân. (Ảnh minh họa)

Bạn đang phải chịu đựng một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng bạn không thể ly hôn bởi bạn nghĩ cho con cái? Con cái có thật sự là lí do hay bạn không dám đối mặt với những khó khăn và điều tiếng mà xã hội có thể dành cho bạn nếu bạn ly dị? Bạn lựa chọn một cuộc hôn nhân bi đát thay vì tự giải phóng bản thân mình.

Hãy nghĩ đến những đứa trẻ. Đương nhiên không ai mong con cái mình sẽ thiếu đi bố hoặc mẹ. Tuy nhiên hãy nghĩ đến cảm nhận của con trẻ khi chúng nhìn bố mẹ chúng sống mà không có cảm giác với nhau. Trong mắt chúng, bố mẹ sống như một cỗ máy để hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm với chúng. Không còn những tiếng cười hạnh phúc, bố mẹ chúng không quan tâm đến nhau, thậm chí cãi vã nhau, chúng sẽ nghĩ sao?

Tôi cho rằng con cái chỉ là một cái cớ rất nhỏ để phụ nữ biện minh cho việc cam chịu trong hôn nhân. Họ sẵn sàng cố đấm ăn xôi, chấp nhận bị chồng hành hạ hoặc ngược đãi, chấp nhận chồng ngoại tình nhưng nhất quyết không chịu ly hôn. Cái họ lo sợ là họ không dám đối mặt với cuộc sống sau ly dị, và họ sợ thay đổi. Chính điều này khiến họ đánh mất hạnh phúc của bản thân.

Tôi có biết một số người bạn khi đến tuổi lấy chồng, họ chấp nhận cưới một người họ không yêu, hoặc kết hôn khi bản thân họ chưa sẵn sàng. Hơn nửa trong số họ đang cam chịu một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, nhưng họ không dám giải phóng cho bản thân mình. Họ đã lựa chọn sống trong khổ đau mà vứt bỏ đi hạnh phúc của bản thân.

Bạn à, hôn nhân luôn là một sự lựa chọn. Chúng ta có thể không lựa chọn được việc ta yêu ai, bởi yêu là vấn đề của trái tim. Nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền lựa chọn người sẽ đồng hành với chúng ta suốt con đường đời. Tình yêu là yếu tố cần để tạo nên sự khởi đầu cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Nhưng còn vô số những yếu tố đủ nữa để duy trì sự hạnh phúc cho một cuộc hôn nhân. Với những cuộc hôn nhân không vì tình yêu, con người ta sẽ phải mất nhiều thời gian và công sức hơn nữa để gây dựng và duy trì hôn nhân hạnh phúc.

Hôn nhân không phải là việc bạn đặt hạnh phúc của bản thân vào người khác! Hãy tự tạo ra hạnh phúc cho bản thân mình.

Tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm hạnh phúc của một người phụ nữ phụ thuộc vào người chồng của cô ấy. Mỗi con người sinh ra trên đời đều có quyền mưu cầu hạnh phúc và có thể tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình. Vậy cớ gì phụ nữ phải trao hạnh phúc cho ai đó?

Hạnh phúc không chỉ tìm được trong hôn nhân, mà nó còn tồn tại rất nhiều trong các mối quan hệ khác của con người. Hạnh phúc đơn giản là 1 trạng thái cảm xúc, còn hôn nhân chỉ là 1 trạng thái quan hệ. Hai trạng thái này không liên quan gì đến nhau, nên đừng đánh đồng chúng với nhau.

Kết hôn với ai đó không phải là bạn đặt hạnh phúc của bản thân cho người khác.
Kết hôn không phải là bạn đặt hạnh phúc của bản thân
cho người khác. (Ảnh minh họa)

Bạn có thể đã kết hôn. Nhưng liệu bạn có hạnh phúc hơn một người đang độc thân? Bạn nghĩ một tờ giấy đăng ký kết hôn, một cặp nhẫn cưới hay một đám cưới trang hoàng dưới sự chứng kiến của đôi bên gia đình, bạn bè là sự đảm bảo cho hạnh phúc của cuộc đời bạn sao? Vậy với những người mẹ, người cha đơn thân? Không lẽ họ không hạnh phúc? Nếu bạn có ý định gửi gắm hạnh phúc cho người bạn đời của mình thì bạn đang tự hủy hoại hạnh phúc của chính bạn đấy!

Là phụ nữ, hãy học cách tự hài lòng với bản thân, tự tạo ra hạnh phúc cho riêng mình và quan trọng hãy biết học cách chấp nhận. Đừng biến cuộc hôn nhân thành địa ngục hay nhà tù giam lỏng chỉ vì nghĩ cho con cái, ngại đổi thay hay sợ một cuộc sống tự lập sau ly hôn.

Trước khi quyết định kết hôn, hãy chắc chắn bạn đã sẵn sàng, và đó là người bạn muốn gắn bó suốt cuộc đời! Nhớ rằng hôn nhân sẽ chỉ là canh bạc, là trò đỏ đen nếu bạn đăt hạnh phúc của mình vào người khác!

Xem thêm

  • Phải làm sao khi người yêu muốn cưới còn bạn thì khôngPhải làm sao khi người yêu muốn cưới còn bạn thì không
  • Tin lời sở khanh, tôi đã giết đứa con ruột của mìnhTin lời sở khanh, tôi đã giết đứa con ruột của mình
  • 26 hình ảnh cưới 'rung động lòng người' của các cặp đồng tính26 hình ảnh cưới 'rung động lòng người' của các cặp đồng tính
  • Sao nam Việt tận tụy nuôi con sau hôn nhân đổ vỡSao nam Việt tận tụy nuôi con sau hôn nhân đổ vỡ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý