Hot girl lên mạng lừa hàng loạt trai trẻ

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Hot girl lên mạng lừa hàng loạt trai trẻ

Có ngoại hình ưa nhìn, Vân Anh lên mạng làm quen với nhiều chàng trai, hẹn đi xem phim rồi lừa lấy điện thoại của họ.

29/11/2014 10:30 AM
1,313

Theo tin tức nhận được, Cơ quan CSĐT công an quận Ba Đình, TP.Hà Nội đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Vũ Thị Vân Anh (19 tuổi, ngụ phường Mông Cốc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh).

Mượn iPhone rồi biến mất

Với thủ đoạn lên mạng xã hội, tự nhận là sinh viên để lừa đảo những thanh niên "háo sắc" nhằm chiếm đoạt tài sản, Vũ Thị Vân Anh thường viết những dòng nội dung khá "à ơi".

Sáng 16/11, cô gái 19 tuổi viết trên trang cá nhân: "Có ai muốn đi xem phim không?". Lập tức nhận được tin nhắn từ một nam thanh niên giới thiệu tên Nguyễn Xuân N. muốn làm quen và sẵn sàng mời thiếu nữ đi xem phim.

Quá trình trò chuyện, hai người tỏ ra khá hợp nhau. Hot girl hẹn anh N. 20h cùng ngày đến đón tại cổng trường đại học Quốc gia Hà Nội (ở đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy). Đúng hẹn, anh đi chiếc xe máy đến đón Vân Anh. Sau khi gặp nhau, hai người đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố rồi đến rạp chiếu phim Quốc gia tại phố Láng Hạ.

Phim chiếu được gần 30 phút, lấy lý do có việc gấp, cần liên lạc về nhà nhưng điện thoại… hết tiền, Vân Anh mượn anh N. chiếc iPhone 4. Không chút nghi ngờ người bạn gái mới quen, anh này đưa điện thoại cho cô ta.

Kể từ phút ấy, anh N. bị mất liên lạc với cô bạn gái. Còn hot girl 19 tuổi đã thuê taxi về thẳng phòng trọ ở phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm. Trên đường đi, thấy 1 hiệu cầm đồ vẫn mở cửa, Vân Anh vào đặt chiếc điện thoại được 1,5 triệu đồng.

Tối hôm sau (17/11), trong lúc đi chơi cùng một người bạn mới quen qua mạng xã hội tại khu vực Keangnam, Vũ Thị Vân Anh bị tổ công tác công an phường Thành Công, quận Ba Đình phát hiện, bắt giữ.

 - Ảnh 1

Vũ Thị Vân Anh tại cơ quan công an.

Những vết trượt dài

Ngoài phi vụ trên, tại công an phường Thành Công, Vũ Thị Vân Anh khai nhận trước đó, vào 10/11, cũng thông qua mạng xã hội, Vân Anh chủ động làm quen với một nam thanh niên (giới thiệu nhà ở Ngã Tư Sở nhưng không nhớ tên, tuổi cụ thể).

Sau vài ngày tin đi tin lại qua mạng, ngày 13/11, thanh niên này nhắn tin rủ Vân Anh đi xem phim. Thấy “con mồi” đã cắn câu, Vân Anh nhận lời và hẹn 17h cùng ngày đến đón ở cổng trường cao đẳng du lịch, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy.

Lúc hai người gặp nhau, thấy Vân Anh có ngoại hình khá ưa nhìn nên nam thanh niên vui ra mặt. Với “kịch bản” chuẩn bị sẵn, cô ta điều người thanh niên đến rạp chiếu phim The Garden (ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm).

Ngồi xem phim được gần 1 giờ, Vân Anh bắt đầu triển khai “kế hoạch” lừa. Bắt đầu bằng việc khen chiếc điện thoại Samsung Galaxy S3 của người bạn trai “chắc chụp ảnh đẹp lắm”, rồi hồn nhiên cầm lên chụp ảnh, với lý do muốn ghi lại những khoảnh khắc lần đầu gặp gỡ. Không chút nghi ngờ, người thanh niên để Vân Anh thoải mái sử dụng điện thoại của mình.

Trong phút nam thanh niên lơ là mất cảnh giác, người đẹp bỗng dưng mất tích. Sau khi lấy được chiếc điện thoại của người bạn mới quen, Vân Anh vội vàng ra ngoài đi taxi chạy thẳng về phòng trọ của mình, ung dung lên giường ngủ một giấc đến sáng hôm sau sẽ mang chiếc điện thoại đi bán. Tuy nhiên, do các cửa hàng chỉ trả giá 2 triệu đồng, thấy rẻ nên Vân Anh không bán mà mang về sử dụng.

Theo tường trình của Vũ Thị Vân Anh, cô ta là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội. Trước đó, do bị lừa trong quá trình đi xin việc làm, mắc nợ hơn 10 triệu đồng nên Vân Anh đã nghĩ ra cách lên mạng để… lừa đảo.

Vụ án đang được cơ quan Công an điều tra mở rộng. Đề nghị ai từng là người bị hại của đối tượng, đến công an quận Ba Đình trình báo, cung cấp thông tin.

Theo : anninhthudo.vn

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý