Anh Quân kể, lúc Anna còn bé, mỗi khi thấy bố và chú Huy Tuấn “túm tụm” nghiên cứu, bàn bạc, trao đổi… về âm nhạc là Anna lại chăm chú lắng nghe. Sau đó, dù không ai dạy dỗ nhưng cô bé con Anna vẫn hát theo các bài hát của bố và chú Tuấn một cách thuần thục. Cũng từ đó, niềm đam mê âm nhạc trong cô bé này được lớn dần. Cho đến khi gia đình có thêm mẹ Mỹ Linh thì Anna lại càng yêu mãnh liệt hơn bộ môn nghệ thuật này.
Tuy nhiên, do không muốn con gái bị lôi cuốn bởi sự hào nhoáng của showbiz nên Anh Quân đã tìm mọi cách “kìm” con gái, không cho cô bước chân vào thế giới này quá sớm. Đến ngày hôm nay, khi đã đủ 18 tuổi – cái tuổi Anna đã thực sự trưởng thành, Anh Quân mới cho con gái ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay. Dù thực tế, trước đây Anna cũng đã có nhiều dịp theo mẹ Mỹ Linh lên sân khấu và hát một số ca khúc nhạc teen một cách độc lập trong một số chương trình.
“Tôi không có thói quen áp đặt con theo ý mình. Cũng không bắt con phải theo âm nhạc nhưng Anna thực sự rất có năng khiếu về môn nghệ thuật này. Ngày xưa, vì không muốn con bước chân vào showbiz quá sớm nên rất khắt khe với con nhưng nay thì con đã thực sự trưởng thành. Anna đã có thể đi bằng đôi chân của mình trên con đường sự nghiệp tương lai…
Nhạc sĩ Anh Quân cũng nhấn mạnh, sự kiện giới thiệu album của Anna lần này là một bước ngoặt hết sức quan trọng đối với cả đại gia đình anh và với riêng Anna. Nó đánh dấu sự trưởng thành của Anna sai khi đã tốt nghiệp PTTH, vừa tròn 18 tuổi và chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay.
Còn Mỹ Linh thì tiết lộ, lần đầu tiên chị gặp Anna đúng vào dịp cô bé này vừa tròn 3 tuổi. Và khi gặp Mỹ Linh, Anna không chào chị theo cách thông thường mà lại chào bằng một khúc hát.
Mỹ Linh còn khéo léo nhận xét về con riêng của chồng rằng, Anna là người khá rụt rè. Cho đến bây giờ, dù đã cao lớn là thế nhưng mỗi lần ra ngoài Anna vẫn bị chê là ngô ngố. Sở dĩ như vậy là bởi từ trước đến giờ vợ chồng chị ít cho Anna tiếp xúc với bên ngoài nhiều để giữ sự trong trẻo. “Cái khôn thì dễ học còn giữ được cái ngô ngố, vô tư mới là khó" - Mỹ Linh tếu táo.
Nữ Diva này còn chia sẻ, khi Anh Quân và chị có tình cảm, nên nghĩa vợ chồng thì tình cảm giữa chị và Anna ngày càng gắn bó hơn. “Anna có nhạc cảm tốt và sở thích luôn theo hơi hướng nghệ thuật. Khi tôi và Anh Quân làm album Made in Việt Nam, chính Anna đã “cứu” mẹ ca khúc Có thấy tôi tuổi 15 vì đồng ý hòa bè cùng. Đó là bài hát khó, nhiều đoạn trúc trắc nên cả tôi và anh Quân đều ngạc nhiên khi Anna có thể hát được rất đúng nốt và hòa bè rất chuẩn. Ngay lúc đó, tuy không nói ra miệng để Anna biết nhưng cả tôi và anh Quân đều nghĩ, sau này Anna sẽ theo nghệ thuật”.
Anna cũng chia sẻ: Lúc đầu bị bố Anh Quân bắt tập đi tập lại những đoạn khó của ca khúc có mặt trong album, cô cảm thấy tức bố, nhiều lúc vừa hát vừa "lườm" bố nhưng khi được nghe mẹ Mỹ Linh giải thích, khi hát sân khấu, hát biểu diễn có thể hát sai vì khán giả nghe xong thì sẽ quên. Nhưng nếu Anna mà hát không tốt trong đĩa thì ngay cả khi ca sĩ không còn nữa thì đĩa nhạc đó vẫn còn mãi với thời gian... Từ lúc đó Anna đã rất chăm chỉ chủ động đề nghị bố tập lại cho những đoạn khó...
Album “Những bài hát đầu tiên” gồm 3 ca khúc Tuổi 16, Hát cho hành tinh xanh và Fix it For you. Đây là những ca khúc sẽ được phát hành trong album đầu tay của Anna, dự định ra mắt vào cuối năm nay.
Trước khi giới thiệu đĩa Những ca khúc đầu tiên, Ann Trương đã từng tham gia hát một số chương trình như ca khúc Hát cho hành tinh xanh với tư cách đại sứ của Giờ trái đất. Đây cũng là ca khúc Anna cùng Mỹ Linh viết lời tiếng Anh. Khi Anna Trương tròn 16 tuổi, nhạc sĩ Anh Quân sáng tác riêng cho con ca khúc Tuổi 16. MV của ca khúc này được làm ngay sau đó và Anna Trương được giải Ca sĩ trẻ triển vọng của VMA trên kênh MTV Việt Nam.
Anna Trương chơi đàn Piano từ năm 6 tuổi và đến năm 10 tuổi cô đã bắt đầu viết những sáng tác riêng. Khi quyết định bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, Anna cho biết sẽ học thanh nhạc và sáng tác một cách chuyên nghiệp để có thể tự đứng trên đôi chân của mình bắng sản phẩm âm nhạc riêng.
Hà Tùng Long