Trong đợt ghi hình thứ hai của show thực tế Chị ơi, đi Hàn Quốc, bộ ba Minh Hằng, Jennifer Phạm và Hồng Ánh tiếp tục đến nhiều địa danh nổi tiếng của xứ kim chi như Busan, Jeju.
Trải qua hành trình khá lâu, từng sống như những người một nhà, Jennifer Phạm và Minh Hằng trở thành một cặp "tỷ, muội" đáng yêu và luôn tạo tiếng cười cho cả đoàn.
Trong chuyến du lịch khám phá đảo Jeju, Minh Hằng và Jennifer Phạm tranh thủ lúc giải lao chơi trò thử thách nhau. Cô em út Minh Hằng nhõng nhẽo đòi chị Jennifer Phạm cõng và trái ngược với hình ảnh sanh trọng trên sân khấu, Jennifer ngay lập tức nhận lời. Tuy nhiên, chỉ trong ít phút, Jennifer Phạm đã té ngã vì không quen, cánh tay của cô cũng suýt gãy khiến cả đoàn lo lắng.
Jennifer Phạm cho biết, do tay va đập vào đá nhưng cô đi chậm nên may mắn chỉ chảy máu, sưng chứ không bị gãy xương.
Jennifer Phạm thích thú khi trải nghiệm cuộc sống của người dân ở làng chài. Người đẹp tự tay nấu các món hải sản chiêu đãi cả nhóm khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Theo Jennifer Phạm thì khi tham gia chương trình truyền hình thực tế, bản thân cô đã học được nhiều kĩ năng trong cuộc sống như tự tìm đường, nhà trọ, nấu ăn, cách để sống trong môi trường tập thể…
Tham gia show truyền hình thực tế này, Jennifer phạm nhận được nhiều lời khen về gu thời trang trẻ trung cũng như hình ảnh hoàn toàn mới lạ so với trước đây. Khán giả sẽ được thấy một hình ảnh Jennifer gần gũi, hoạt bát và thân thiện hơn những gì cô thể hiện trên sân khấu.
Trước đó khi nhận lời tham gia chương trình, Jennifer Phạm rất lo lắng vì sẽ có thể xảy ra xích mích giữa cô và Minh Hằng khi sống chung. Tuy nhiên, sau thời gian bên cạnh nhau và có nhiều trải nghiệm tại đất nước Hàn Quốc, cả hai đã dần trở nên thân thiết như chị em.
Bình An
Photo: Hoàng Giang