Kẻ “cuồng game” quyết lấy mạng thím ruột, chém chết ông nội vì dám kêu cứu

mesu mesu @mesu

Kẻ “cuồng game” quyết lấy mạng thím ruột, chém chết ông nội vì dám kêu cứu

Congly.vn Đang xem tivi tại nhà chú ruột, Thiên bị bố và các chú bảo về nhà ngủ. Khi hắn sang nhà ông nội để ngủ thì bị ông và thím phàn nàn về chuyện về muộn.

26/07/2014 11:31 AM
854

Sẵn có cơn bực tức trong người, cộng thêm có nhiều mâu thuẫn trước đó với thím ruột, hắn lao vào bếp cầm dao, quyết lấy mạng thím. Ông bà nội vào can ngăn thì bị hắn chém liên tiếp khiến ông vong mạng, còn bà thì đang trong cơn nguy kịch…

Có biểu hiện chơi ma túy đá?!

Câu chuyện trên xảy ra tại thôn Thượng Ấm (xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang). Hung thủ ban đầu được xác định là Bùi Đức Thiên (16 tuổi, trú tại thôn Thượng Ấm) đã ra tay truy sát ông bà nội của mình là ông Bùi Đức Đăng (76 tuổi) và bà Quý (70 tuổi) cùng chị Hoàng Thị Vinh (thím của Thiên). Hậu quả, ông Đăng tử vong trên đường đi cấp cứu, bà Quý và chị Vinh đã được gia đình đưa đi bệnh viện Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Dũng kể lại sự việc với PV

Theo thông tin ban đầu, sau khi hết hiệp một trận chung kết World Cup 2014, Thiên từ nhà chú về nhà ông bà nội ngủ. Ít phút sau, mọi người nghe thấy tiếng hô hoán kêu cứu của bà Quý. Khi hàng xóm chạy sang thì đã thấy ông Đăng nằm trên vũng máu thở thoi thóp, còn bà Quý bị chém ở gáy, tay và chị Vinh bị nhiều nhát chém ở tay, mắt. Sau khi gây án, Bùi Đức Thiên  bình thản về nhà như không có chuyện gì. Thậm chí, Thiên còn bảo mẹ hắn cùng xuống nhà ông “xem tình hình thế nào”.

Nhận được tin báo, Công an huyện Sơn Dương phối hợp với Công an xã Thượng Ấm bắt khẩn cấp Bùi Đức Thiên để điều tra làm rõ hành vi cố ý giết người. Ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Công an xã Thượng Ấm cho biết, trong đêm xảy ra vụ án, ông nhận được điện thoại từ ông Bùi Đức Minh (Phó Chủ tịch UBND xã) cũng là con trai của ông Đăng (nạn nhân) thông báo về việc bố mẹ và em dâu mình bị chém trọng thương đang trên đường đưa đi cấp cứu. Nhanh chóng, ông Dũng và các công an viên có mặt tại hiện trường.

Tại đây, Thiên cũng có mặt. Qua xem xét hiện trường, không có dấu hiệu của việc cướp của. Hung khí gây án được xác định là con dao chuôi sắt to bản dùng để thái chuối. Theo tin báo của ông Minh thì Thiên chính là thủ phạm nhưng để chính xác, ông Dũng đã điện thoại lại cho ông Minh, được  chị Vinh (thím ruột – nạn nhân) thều thào khẳng định Thiên chính là hung thủ. Lúc này lực lượng Công an ra hiệu bắt Thiên. “Để đề phòng Thiên giấu hung khí trong người, chúng tôi tiếp cận, nói chuyện và đợi thời cơ để “khóa cổ” thật nhanh, không cho Thiên kịp phản ứng”, một công an viên chia sẻ.

Thiên một mực phủ nhận hành động của mình, hắn đổ tội cho một kẻ lạ mặt xông vào nhà cướp của và giết ông bà mình. Ông Dũng nói: “Thiên kể hắn về đến nhà thì thấy ông đã bị chém chết rồi, hắn còn ôm ông Đăng và gào khóc ghê lắm. Thậm chí, chú nó còn bảo nó về nhà tắm rửa, thay quần áo mà không biết rằng, chính thằng cháu “trời đánh” này đã đang tâm sát hại ông nội”.

Kiểm tra người Thiên, ông Dũng thấy có một vết thương trên cổ và 1 vết thương nhẹ sau gáy. Lợi dụng lúc hắn ngửa cổ lên để kiểm tra vết thương, các công an viên đã lao vào khống chế. Hắn cũng có ý định chống cự nhưng không được. Sau đó, lực lượng công an đã dẫn hắn về trụ sở. Tại đây, đối tượng có biểu hiện “ngơ ngáo”, lực lượng công an có hỏi nhưng Thiên khẳng định mình không dùng ma túy.

Phút điên cuồng của thằng cháu “đại nghịch”

Qua công tác khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Đăng chết với hơn 15 nhát chém trên cơ thể, trong đó có một nhát chém chí mạng gẫy xương quai xanh xuống đến phổi. 2 nạn nhân còn lại cũng bị chém trọng thương, trong đó, chị Vinh bị một nhát chém rất sâu trên tay.

Ông Dũng cho biết, qua lời kể của chị Vinh, chúng ta có thể tái hiện lại nội dung vụ án như sau: “Tối hôm đó, Thiên và mọi người trong gia đình có mặt tại nhà chú ruột để mổ ngan, uống rượu xem bóng đá. Hết hiệp 1, ông Bùi Đức Tuyến (1968 - bố Thiên) nhắc nhở hắn về nhà ông bà nội ngủ vì ngay gần đó. Hậm hực vì không được xem hết trận nên khi sang nhà ông bà, hắn cố tình kéo mạnh cửa cổng, tạo ra tiếng động bị chị Vinh nhắc nhở. Vốn trước đây, thím cháu đã có hiềm khích nên hắn rất cay cú. Cộng thêm việc không được xem hết trận bóng, hắn nổi cơn điên lao vào bếp vớ con dao to nhất  xông vào nhà chém chị Vinh. Thấy chị Vinh kêu cứu, ông bà Đăng vội chạy vào can ngăn thì bị hắn chém tới tấp, bà Quý ngất lịm tại chỗ, ông Đăng thì hét toáng lên.

Thấy ông nội mình la hét, Thiên tiếp tục chém liên tiếp cho đến khi ông Đăng gục hẳn xuống. Hắn tiếp tục quay sang chỗ chị Vinh và 2 đứa con đang nép vào góc tường vì sợ hãi. Chị Vinh toan chạy ra cửa thì Thiên dọa nếu chạy sẽ chém chết 2 đứa con. Chị Vinh trong sự sợ hãi tột độ đã quỳ xuống xin hắn đừng chém 2 em nhỏ. Hắn đồng ý nhưng với điều kiện chị phải theo hắn đi ra cổng.

Ra đến cổng, thấy có ánh đèn pin lấp ló, chị Vinh lập tức kêu cứu. Nghe tiếng kêu thất thanh của chị, mọi người liền đổ xô đến, đến nơi thì chị Vinh cũng đã ngã quỵ xuống. Thấy vậy, Thiên liền chạy vào trong nhà, lấy sống dao nhay vào cổ họng mình và chém một nhát vào bả vai mình. Sau đó hắn vứt con dao ra giữa nền và ôm xác ông Đăng gào khóc thảm thiết nhằm đánh lạc hướng điều tra của cán bộ.

Thím cháu mâu thuẫn kéo dài

Theo lời chủ quán game gần nhà nghi phạm, Thiên thường xuyên chơi game ở quán này, lúc học sinh đi học ca chiều là thấy cậu ta ngồi vào quán và lúc tan trường cũng là lúc cậu ta ra về. Nhiều lần không có tiền, Thiên đứng xem các bạn khác đánh rất chăm chú. Ông Tuyến (bố Thiên) vài lần đến quán bắt con về. 16 tuổi, Thiên thường xuyên bỏ học và đắm mình trong những trò game online. Nhà nghèo, Thiên cắm xe đạp lấy tiền chơi game khiến bố mẹ phải cho nghỉ học.

Gia đình nạn nhân cho biết, ông Bùi Đức Tuyến (SN 1968, bố Thiên) làm nông nghiệp, gia đình cố gắng cho con đi học để thoát cảnh nghèo. Năm 15 tuổi, Thiên vào trường THPT Sơn Dương, huyện Sơn Dương để học. Được một thời gian, Thiên bắt đầu có biểu hiện nghiện game, không chú ý học hành. Khi Thiên ra khỏi nhà, gia đình đều nghĩ là con cháu mình đi học. Đến khi nhà trường thông báo, đã nửa tháng Thiên không đến lớp thì ông Tuyến mới biết thường ngày Thiên la cà ở các quán game, đến tối thì về chứ không đến lớp học.

Nhiều lần ông Tuyến đi tìm Thiên về, dạy bảo, nhắc nhở, đánh mắng nhưng Thiên chứng nào tật ấy. Khuyên mãi không được, ông Tuyến bắt con nghỉ học, ở nhà giúp gia đình để có thể quản lý con. Trong thời gian ở nhà, Thiên đi đóng gạch thuê trong thôn. Nhiều lần Thiên tỏ ra bất mãn với bố và gia đình do bắt mình phải nghỉ học. Đặc biệt, hắn và chị Vinh đã có mối hiềm khích từ rất lâu. Giữa 2 thím cháu từng có lời qua tiếng lại. “1 lần, dọn cơm, chị Vinh không lấy bát cho Thiên, hắn tự xuống lấy và rất hằn học”, một nhân chứng cho biết.

Tích cực cứu chữa các nạn nhân

Ông Phạm Văn Học, Giám đốc bệnh viện Đa khoa Hùng Vương cho biết, sau khi nhập viện, tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân nữ liên tục xấu đi do mất máu quá nhiều. Ông Học đã nhanh chóng tập hợp các y bác sĩ của bệnh viện, làm các xét nghiệm và cử điều dưỡng viên tên Huy (người có nhóm máu phù hợp với chị Vinh) trực tiếp truyền máu và thực hiện các biện pháp cấp cứu, cứu nạn nhân qua khỏi cơn nguy kịch. Đây là việc làm rất đáng được trân trọng và biểu dương.

 

Việt Hồng - Trần Minh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý