Ngày 25/11, theo tin tức trên báo Người Lao Động, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đỗ Thanh Tú (SN 1980, ngụ Tăng Nhơn Phú A, quận 9) về 2 tội giết người và cướp tài sản.
Tú lúc mới bị bắt.
Trước đó, khoảng 14h ngày 12/11, khi đi học về ngang qua con đường nhỏ (thuộc tổ 9, khu phố 7, phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9), 2 sinh viên phát hiện một thi thể người bị đốt cháy đen, bên cạnh là tấm vải trải giường dính nhiều máu trong bụi chuối nên hốt hoảng bỏ chạy và báo bảo vệ dân phố.
Công an quận 9 và Công an TP HCM đã phong tỏa hiện trường, điều tra và nhanh chóng xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ng. (SN 1980, quê Bến Tre, tạm trú phường Linh Tây, quận Thủ Đức).
Xác định đây là vụ trọng án, Công an quận 9 đã phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an TP.HCM tổ chức khám nghiệm hiện trường, truy tìm dấu vết của hung thủ.
Sau hơn 24 giờ đồng hồ, công an đã tìm ra thủ phạm và mật phục bắt được kẻ giết người.
Tại cơ quan điều tra Tú, khai có mối quan hệ tình cảm với chị Ng. được 3 - 4 tháng nay. Vào tối 10/11, Tú đến chở chị đi chơi rồi chở người yêu về phòng trọ. Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn và chị này đòi chia tay. Người yêu vừa dứt lời, Tú cầm thanh sắt tấn công chị Ng. khiến chị này nằm bất động, đầu chảy máu. Thấy người yêu nằm im, Tú bế lên giường rồi ôm ngủ.
Đến sáng hôm sau, anh ta đóng cửa, đi làm. Trưa 11/11, Tú trở về phòng trọ thì thấy nạn nhân đã chết, anh ta tiếp tục nằm ôm thi thể ngủ cho đến ngày hôm sau.
Hiện trường vụ án mạng.
7h ngày 12/11, Tú ra chợ mua 1 thùng nhựa và bao nylon loại lớn. Tú lột quần áo, lấy tài sản của nạn nhân để lại nhà, sau đó cuốn thi thể trong bao nylon và drap giường, rồi bỏ vào thùng nhựa.
Trưa cùng ngày, tranh thủ lúc vắng người, anh ta chở thùng nhựa bên trong là thi thể chị Ng. đến vứt ở bụi chuối trong hẻm đường số 160, cách nơi gây án khoảng 200 mét. Khi đang vứt xác người yêu ở vườn chuối bỗng có tiếng xe máy chạy qua nên Tú giật mình vứt điếu thuốc đang cháy xuống đường rồi bỏ chạy.
Tú cho rằng xác người tình cháy là do lửa từ điều thuốc Tú vứt lại, chứ anh ta không đốt xác người tình.
Gia Huy (Tổng hợp)