Khởi tố kẻ sát hại mẹ vợ rồi dựng hiện trường giả vì bị 'cắm sừng'

vuongxinh vuongxinh @vuongxinh

Khởi tố kẻ sát hại mẹ vợ rồi dựng hiện trường giả vì bị 'cắm sừng'

Hồng đột nhập vào nhà mẹ vợ lúc nửa đêm, dùng dây siết cổ bà cho đến chết. Gây án xong, Hồng nhanh chóng dựng hiện trường giả và tỏ vẻ tiếc thương người đã khuất hòng trốn tội...

28/03/2015 08:14 PM
520

Cái chết bí ẩn

Vụ con rể giết chết mẹ vợ bằng dây thừng kinh hoàng rồi dựng hiện trường giả, nhằm đánh lạc hướng điều tra đang là đề tài hot của người dân Trà Vinh mấy ngày qua.

Nhiều người lên án hung thủ, dù vì bất kỳ lý do nào thì tội ác trên cũng khó dung tha. Vấn đề được nhiều người quan tâm là tại sao chàng rể lại đang tâm sát hại mẹ vợ dã man như vậy, phía sau vụ án mạng đau lòng này là gì?

Để tìm lời giải, ngày 25/3, PV có mặt tại hiện trường vụ án.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 22/3, một người dân sinh sống tại ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) đi tập thể dục ngang nhà bà Thạch Thị C. (SN 1950, ngụ cùng địa chỉ trên) và thấy cửa nhà vẫn còn đóng kín, khác hẳn mọi ngày.

Tuy nhiên, không ai nghe được bất kỳ tiếng động nào phát ra từ trong nhà. Nghĩ có chuyện chẳng lành, người dân nọ liền bước tới đẩy cửa vào nhà và phát hiện bà C. nằm bất động, nhiều vật ngổn ngang đè lên người nạn nhân. Hoảng hốt, người dân này liền tri hô và thông báo vụ việc cho công an sở tại.

 - Ảnh 1

Ngôi nhà bà C. nơi xảy ra án mạng.

Ngay sau đó, Công an huyện Cầu Kè, Công an tỉnh Trà Vinh, phòng Kỹ thuật Hình sự nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra. Các dấu vết tại hiện trường cho thấy đây là một vụ án mạng bởi trên người bà C. có vết siết cổ.

Mặt khác, hiện trường vụ án lúc phát hiện thi thể nạn nhân chỉ là hiện trường giả, đã được ai đó dàn dựng. Các vật dụng trong phòng vẫn ngăn nắp, số tài sản trong nhà bà C. không bị lấy đi.

Từ những kết quả thu thập được, cùng với những thông tin do người dân cung cấp, Cơ quan điều tra thấy nổi lên một đối tượng tình nghi là Thạch Hồng (SN 1970, con rể bà C., nhà ở bên cạnh nạn nhân). Người dân địa phương cho biết sau khi vợ bỏ đi, Hồng thường xuyên kiếm chuyện, đe dọa giết bà C..

Ngay lập tức, Hồng bị triệu tập tới trụ sở cơ quan công an. Lúc đầu, Hồng tỏ ra bình tĩnh và đưa ra hàng loạt chứng cứ ngoại phạm, tỏ ra đau đớn trước cái chết của bà mẹ vợ.

 - Ảnh 2

Hung thủ Thạch Hồng tại cơ quan công an.

Tuy nhiên, bằng những chứng cứ thuyết phục, câu hỏi sắc bén, cuối cùng Hồng cúi đầu khai nhận: Suốt thời gian qua, Hồng luôn ấm ức vì cho rằng mẹ vợ mình là bà C. không dạy dỗ con gái là Thạch Thị M. (SN 1973). Khi con gái ngoại tình, bà C. còn tỏ thái độ bênh vực một cách mù quáng. Ngoài ra, bà C. luôn chửi mắng, thậm chí đánh Hồng nên hắn nuôi ý định trả thù.

Theo lời khai của Hồng, do đã lên kế hoạch từ trước, lợi dụng đêm khuya, Hồng mang theo sợi dây thừng rồi khoét vách đột nhập vào nhà mẹ vợ. Thấy nạn nhân ngủ say, Hồng dùng dây siết cổ bà C. đến chết.

Gây án xong, Hồng thay áo cho mẹ vợ, kéo bà C. ra nhà trước và dựng hiện trường giả, xô đổ đồ đạc, gồm tủ, bàn, xe..., giống như nạn nhân bị đè chết, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà mẹ vợ. Sợi dây thừng và áo quần bà C. được Hồng đem đốt phi tang. Hồng cho biết những vết trầy xước trên người Hồng là do trong lúc giằng co với mẹ vợ...

Video xem thêm:

Hung thủ giết người sa lưới sau 18 năm lẩn trốn

Kết cục bi thảm do ghen tuông mù quáng

Theo người dân địa phương, trước khi về sống với Hồng, chị M. đã trải qua hai đời chồng. Người chồng đầu chỉ sống với chị M. được vài năm, thì uống thuốc sâu tự tử chết. Người chồng thứ hai có với chị này hai đứa con nhưng sau đó cũng ra đi không một lời từ biệt. Khi đến với Hồng, hai người cũng không cưới hỏi gì. Họ sống với nhau hơn chục năm, có với nhau 2 con, cháu Thạch Chí Thanh (12 tuổi) và cháu Thạch Thị Ngọc (6 tuổi).

Tuy đã đến tuổi đến trường nhưng vợ chồng Hồng không cho các con đi học. Hàng ngày, hai con nhỏ của Hồng sống với bà C.. Vì cuộc sống khốn khó, chị M. phải rời bỏ làng quê đến tận Lâm Đồng làm thuê, Hồng ở quê nhà, ai thuê gì làm đó.

Trao đổi với PV, ông Kim Chone (Bí thư chi bộ, kiêm Trưởng ban nhân dân ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú) cho biết: “Thạch Hồng là người từ địa phương khác chuyển đến. Trong thời gian sống ở địa phương, Hồng rất hiền, không tiền án tiền sự, chưa xích mích với ai bao giờ. Hàng ngày, Hồng chăm chỉ làm thuê kiếm sống, lo cho gia đình. Riêng chị M. có cuộc sống phức tạp, tuy là phụ nữ nhưng lại thường xuyên tụ tập ăn nhậu. Chúng tôi cũng đã nhiều lần nhận đơn từ Hồng tố cáo chị M. ngoại tình. Chưa kịp xử lý thì thảm án đau lòng đã xảy ra”.

Trở lại vụ việc, cũng theo người dân địa phương, dù chị M. đã nhiều tuổi nhưng vẫn có tính lẳng lơ. Hiện, chị M. vẫn đang cặp bồ với người tình trẻ mới 24 tuổi. Vụ việc lùm xùm này bị Hồng bắt quả tang và nhiều lần trình báo chính quyền địa phương. Phía gia đình người tình trẻ của chị M. cũng có đơn tố cáo chị M. dụ dỗ con trai họ.

Do ở rể, lại muốn giữ hạnh phúc, giữ mái ấm gia đình cho hai con thơ nên Hồng cắn răng chịu đựng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, mẹ vợ Hồng liên tục buông lời chửi rủa Hồng khiến Hồng rất bức xúc. Ý định giết chết mẹ vợ hình thành trong suy nghĩ của người đàn ông này.

Tìm đến nhà chị M. để tìm hiểu thông tin, Thạch Thị Minh (23 tuổi) con gái của chị M. với người chồng trước cho biết, mẹ mình vừa đi mời đám cúng tuần cho ngoại. Khi được hỏi về cuộc sống của chị M. và đối tượng Hồng, Minh cho biết, giữa hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì cha dượng ghen.

Theo lời Minh kể trước hôm xảy ra vụ việc, ngoại cô có gọi điện thoại thông báo là Hồng hăm dọa, đòi đâm chết bà. “Cứ tưởng ngoại nói vậy thôi, ai dè ổng giết ngoại em thiệt”, Minh nói.

Theo quan sát, căn nhà lá nơi hiện trường của vụ án mạng rộng chưa đầy 30m2. Căn nhà này được xây dựng trên miếng đất mà chính quyền địa phương đã cấp cho bà C. theo diện nhà tình thương từ nhiều năm nay. Bên cạnh đó, là căn nhà lá của vợ chồng H���ng.

Tiếp xúc với PV, nhiều người dân ở ấp Kinh Xáng đều tỏ ra cảm thông với hung thủ. Họ cho rằng, giọt nước rồi cũng đến lúc phải tràn ly, người nhẫn nhịn mãi cũng phải có lúc vùng lên nhất là bị chèn ép quá đáng.

“Ở đây ai cũng biết anh Hồng rất hiền, không rượu chè bê tha bài bạc đàn đúm, suốt ngày chỉ biết làm thuê kiếm tiền về lo cho gia đình, vậy mà lại bị vợ “cắm sừng”, một người dân cho hay.

Tuy nhiên, lần nào Hồng mách với mẹ vợ chuyện của vợ mình thì bà C. lại bênh vực con gái. Nhiều lần, bà C. cùng với con gái còn có những lời lẽ nhục mạ chàng rể, thậm chí hai mẹ con còn đánh cả Hồng. Những lần như vậy, Hồng đều phải bỏ đi nơi khác để tránh đòn”, bà Danh Thị L. (40 tuổi), một hàng xóm cho biết.

Đã khởi tố vụ án

Ngày 25/3, cơ quan CSĐT Công an huyện Cầu Kè cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Thạch Hồng về hành vi giết người. Hiện, vụ việc đang trong quá trình điều tra, làm rõ nguyên nhân gây án.

Thanh Lâm

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý