Khốn khổ vì đồng nghiệp chọc ghẹo vợ 'Hoạn Thư'

trungthanh trungthanh @trungthanh

Khốn khổ vì đồng nghiệp chọc ghẹo vợ 'Hoạn Thư'

Là một người phụ nữ nhẹ nhàng, có duyên lại rất có năng lực trong công việc nên Quyên (ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội) đi đến đâu cũng nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ của đồng nghiệp, đối tác.

29/06/2015 02:37 PM
2,687

Cũng chính vì thế mà Thắng, chồng cô, luôn luôn kiểm soát mọi bước đi của vợ. Ngoài thời gian đến cơ quan, Thắng không muốn Quyên đi đâu mà không có mình đi cùng. Biết tính anh hay ghen nên bạn bè Quyên thường bày trò trêu chọc khiến rất nhiều lần cô phải dở khóc dở cười. Quyên bảo các chị cùng phòng đừng bày trò chọc cho chồng cô ghen nữa, bởi không khí trong nhà đã nhiều lần "đóng băng" vì sự nghi ngờ của anh.

Đùa mà không vui

Một lần, phải ở lại chờ sếp ký nốt tập tài liệu nên về muộn, ra khỏi cơ quan là Quyên cắm đầu chạy xe về nhà. Vứt vội túi xách, cô vào bếp nấu bữa tối. Được một lúc thì Thắng hằm hằm đi xuống bếp: “Cái này là cái gì đây?”, Thắng chìa chiếc điện thoại trước mắt Quyên. Trong máy là một tin nhắn khá ướt át: “Em đi cẩn thận nhé! Đừng vội vàng, đường đông nguy hiểm lắm! Nhớ em!”. Thắng tím mặt lại: “Thì ra hôm nay cô về muộn là bận việc với thằng này đây hả?”.

   - Ảnh 1

Ảnh minh họa.

Quyên bảo chẳng biết số điện thoại ấy của ai, chắc người ta nhắn nhầm, nhưng Thắng không nghe: “Cô bảo không biết à? Nhầm mà sao nó lại biết tên cô, nó còn lo cô bị tắc đường nữa đấy! Tôi vừa gọi đến nó đã nói 'Quyên à, em về nhà chưa, có bị tắc đường không?'. Cô yên tâm đi, tôi đã nói với nó là cô về đến nhà rồi nhưng sẽ đến chỗ nó ngay bây giờ. Thôi cô không cần cơm nước gì nữa, cô muốn đi với thằng nào thì đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy cô trong nhà này nữa”.

Thắng giận dữ nói một thôi một hồi, còn Quyên thì đứng như trời trồng. Cô giải thích thế nào anh cũng không nghe vì "mọi chuyện đã rành rành ra đấy mà cô còn già mồm”. Không còn cách nào khác, Quyên đành ôm con về nhà mẹ đẻ trong nỗi oan ức. Hôm sau đến cơ quan, cô mới biết đó là trò đùa của mấy bà cùng phòng. Một chị vừa thay chiếc sim điện thoại mới, họ nghĩ cách trêu cho chồng Quyên ghen nên đã nhắn tin vào máy lúc Quyên trên đường về. Rồi khi chồng Quyên gọi, họ lại nhờ anh bảo vệ nói những câu Thắng đã nghe thấy.

Anh Khánh ở khu Trung Hòa, Nhân Chính (Hà Nội) cũng bao phen khốn khổ vì trò đùa của mấy cậu bạn bắng nhắng. Khánh là người đàn ông lịch lãm, phong độ còn vợ anh lại hơi kém về hình thức nên chị lúc nào cũng trong tâm trạng lo ngay ngáy mỗi khi chồng ra khỏi nhà. Công việc cơ quan đòi hỏi anh thường xuyên phải làm việc cả trong ngày nghỉ. Trong những ngày ấy, chị Hoài cũng mang con vào cơ quan anh chơi (thực ra là để giám sát chồng) và ở đó đến khi nào anh xong việc rồi cả nhà cùng về.

Thứ bảy ấy, Khánh có cuộc họp đột xuất quan trọng với cấp trên nên đến cơ quan sớm rồi vào họp luôn. Thấy Hoài đến, vì biết chị có “máu Hoạn Thư” nên mấy cậu bạn bày trò trêu. “Anh Khánh vừa đi ra ngoài cùng cô em họ có việc gì đó”.

Hoài sầm mặt nghĩ làm gì có cô em họ nào mà chị không biết, gọi ngay cho chồng thì máy không liên lạc được. Đã thế, mấy đồng nghiệp của Khánh còn "thêm dầu vào lửa" khi tỉnh bơ miêu tả cô em: "Cái cô da trắng, dáng cao, đôi mắt lá răm ấy chị. Xinh quá. Nếu cô ấy chưa chồng thì chị làm mối cho em nhé". Nhìn vẻ mặt Hoài, họ cũng đoán trước được rằng khi về nhà, anh Khánh sẽ phải đối mặt với “siêu bão”, nên thấy vô cùng thú vị.

Đúng là hôm ấy vừa về đến cửa, anh Khánh đã bị vợ túm áo lu loa: “Anh đi với con nào bây giờ mới về hả? Sao không đi luôn đi?”. Chị cứ bắt anh phải khai "cô em họ" là ai trong khi anh chẳng hiểu gì cả.

Cũng là nạn nhân của trò đùa tương tự, chị Lê Thu (thành phố Hải Phòng) trở về nhà sau chuyến đi công tác nửa tháng, từ nhà tắm quay ra đã chạm ngay khuôn mặt lạnh tanh của chồng, khác hẳn với khuôn mặt niềm nở ít phút trước khi đón chị ở cửa. Thì ra anh tìm thấy trong túi xách của chị một vỉ thuốc tránh thai khẩn cấp. Vốn dĩ ch���ng Thu không phải là người quá hay ghen nhưng trước "vật chứng" rõ ràng như thế, anh không thể không nghi ngờ. Anh chẳng nói chẳng rằng, dắt xe ra khỏi nhà. Chị Thu biết đó là trò đùa của mấy cô bạn cùng đoàn công tác nhưng không thể nào thanh minh được với chồng, vì anh đã tắt máy.

Không nên cười vui trong khi người khác khổ

Quyên đã nhiều lần nhắc nhở, thậm chí van xin các chị cùng phòng tha cho cô, đừng bày trò đùa giỡn kiểu đó nữa. "Biết chồng tôi có tính ghen nên các chị ấy rất hay nghĩ cách trêu đùa. Mỗi lần như thế là gia đình tôi lại một lần sóng gió", Quyên phàn nàn.

Anh Khánh thì chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần phát cáu với mấy cậu bạn vì những trò đùa hơi quá của họ. Họ được trận cười vui vẻ còn tôi thì phải chịu trận trước cơn ghen của vợ". Còn chồng Thu sau một tuần mới trở về nhà và biết vỉ thuốc là do một cô bạn của vợ cố tình để vào, Anh hối hận vì đã quá giận mất khôn, không nghe giải thích của vợ làm hai vợ chồng mất một tuần "chiến tranh lạnh".

Những người bị bạn đời ghen do bạn bè trêu không nên ngay lập tức gọi người bày trò đến để “ba mặt một lời” vì như thế sẽ khiến chồng (vợ) mình mất mặt, mất tự tin trước bạn bè, đồng nghiệp. Hãy cố gắng giải thích, làm rõ sự thật khi chỉ hai người với nhau, trừ khi tình hình quá căng thẳng thì mới tính đến cách xử trí trên. Hãy trao đổi thẳng thắn quan điểm với bạn đời rằng khi đã sống cùng nhau, đã là vợ chồng thì cần phải tin tưởng lẫn nhau.

Luật sư tư vấn:

Trong những câu chuyện của chị Quyên hay Thu thì việc các chị bị bạn bè đồng nghiệp đưa những tin đồn để chồng ghen tỵ rồi xảy ra những xung đột gia đình thì quả là cần phải xem xét lại. Tuy nhiên, muốn xử lý những hành vi này thì phải có hậu quả xảy ra.

Điều 122 Bộ luật Hình sự có quy định về tội vu khống: “Người nào bịa đặt, loan truyền những điều biết rõ là bịa đặt nhằm xúc phạm danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác hoặc bịa đặt là người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm”. Trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị phạt tù đến 07 năm.

Chuyên gia tâm lý Lê Thị Thiên Thanh: Tỏ ra thật bình tĩnh trước mọi tin đồn

Trò chuyện với PV báo Người đưa tin, bà Thanh nhận xét: Khi yêu thì ai cũng ghen, nhưng cần tỉnh táo vì nếu bạn có tính ghen hơi quá thì sẽ rất dễ trở thành nạn nhân cho những trò đùa của bạn bè, đồng nghiệp. Bà Thiên Thanh khuyên, để tránh điều đó, bạn cần có lòng tin đối với chồng hay vợ mình. Những người hay ghen thì cũng đừng nên để bạn bè, đồng nghiệp biết là mình có “máu Hoạn Thư”. Nếu bạn tỏ thái độ phản ứng ngay trước mặt mọi người, họ sẽ càng có hứng thú để trêu bạn những lần tiếp theo. Tốt nhất là hãy tỏ ra thật bình tĩnh trước mọi tin đồn rồi sau đó tìm hiểu thực hư chứ đừng ngay lập tức làm ầm ĩ lên hoặc đi tìm bạn đời để "xử lý", để cuối cùng chính mình làm trò cười cho thiên hạ mà lại khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

"Sau đó, bạn hãy nghiêm túc nói lại với bạn bè không nên tái diễn những trò đùa như thế. Nếu cần, có thể tâm sự một chút về tính cách hay ghen của chồng (vợ) bạn để mọi người thông cảm và tránh cho bạn những rắc rối không cần thiết“, chuyên gia Thiên Thanh nói.

Văn Mạnh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý