Hôm 21/7, xe tăng Israel đã tấn công một bệnh viện ở miền trung Gaza, giết chết 4 người Palestine. Như vậy, trong vòng chưa đầy 2 tuần, hơn 560 người đã thiệt mạng kể từ khi Israel phát động cuộc không kích trên vùng đất Gaza.
Quân đội Israel đã tìm đến khu vực đô thị đông dân cư ở phía đông để tiêu diệt các đường hầm dưới lòng đất. Israel cáo buộc Hamas trong việc sử dụng các đường hầm để bắn tên lửa.
Nhiều người Palestine đã bỏ nhà cửa, tính đến hôm qua, hơn 100.000 người Palestine đã được di dời.
Khói bốc lên từ Al Shejaeiya, phía đông thành phố Gaza, trong một hoạt động quân sự vào đêm chủ nhật.
Tại Cairo, Ai Cập, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm qua cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ ngay lập tức giải ngân 47 triệu đô la để cung cấp lương thực, thuốc men và viện trợ cho vùng Gaza.
Kerry bày tỏ quan ngại sâu sắc về hiệu quả của nỗ lực hợp pháp mà Israel nói rằng họ đang bảo vệ chính mình.
Tên lửa bắn vào Gaza.
Tổng thư kí Liên hợp quốc, ông Ban Ki-moon nói rằng sự chết chóc là quá bi thảm, trong đó chủ yếu là phụ nữ và trẻ em. Ông nói "chúng ta phải làm tất cả có thể " để chấm dứt bạo lực.
Ngoại trưởng John Kerry và Tổng thư kí Liên Hợp quốc đều kêu gọi Hamas ngay lập tức ngừng bắn tên lửa, và Israel cần phải kiềm chế. Hơn thế nữa, cả hai bên cần bắt đầu các cuộc đàm phán để thông qua một lệnh ngừng bắn.
Dưới đây là những hình ảnh thảm khốc trong các trận không kích của Israel gần đây:
Một người phụ nữ khóc khi nói chuyện qua điện thoại tại bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah, trung tâm Gaza. Tuy nhiên, bệnh viện này hôm qua đã bị trúng đạn pháo xe tăng của Israel.
Người đàn ông bị thương đang ngồi bên dưới một bồn rửa của bệnh viện, đầu và chân đã được băng.
Thân nhân đau đớn trước nỗi đau do cuộc tấn công.
Một nhân viên Palestine đang kiểm tra thiệt hại tại bệnh viện Al-Aqsa Martyrs ở Deir al-Balah, Gaza sau khi bị tấn công hôm qua.
Những đứa trẻ vô tội bị thương trong cuộc tấn công.
Nhiều người Palestine bị thương nặng trong vụ pháo kịch xảy ra ngày 20/7.
Đứa trẻ này bị thương khi bị một mảnh bom ghim vào người. Do phòng cấp cứu của bệnh viện đã quá tải nên các bác sỹ tại đây buộc phải điều trị cho bệnh nhân ngay tại hành lang.
Một gia đình Palestine bị thương đang cố nhồi nhét vào một chiếc xe để đến bệnh viện.
Đống đổ nát của một ngôi nhà bị phá hủy trong một cuộc không kích của Israel.
Theo số liệu thống kê, ít nhất 65 người tại Dải Gaza đã thiệt mạng trong vụ giao tranh xảy ra vào rạng sáng 20/7.
Nhiều người cầu nguyện cho người Palestine Hamas.
Quế Nguyễn (Theo Dailymail)
Xem thêm video clip : Chính phủ Ukraine tung bằng chứng phiến quân bắn rơi MH17