Không xin được đất làm nhà quay ra “tố” chồng dâm ô?

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Không xin được đất làm nhà quay ra “tố” chồng dâm ô?

Congly.vn Đang đi làm thuê, người vợ bất ngờ biết tin chồng đã có hành vi đồi bại với con gái 5 tuổi. Quá phẫn nộ trước hành vi thú tính này, người vợ đã đưa con đi bệnh viện giám định và làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

24/05/2014 03:59 PM
1,359

Vợ tố chồng hãm hại con gái

Sáng 27/4, nguồn tin từ công an Thái Nguyên cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra làm rõ đơn tố cáo của chị Trịnh Thị Sáu tố cáo chồng là Đào Văn Tiến (SN 1969, trú tại thôn Cầu Đá, xã Hoàng Nông, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) về hành vi đồi bại với con gái của mình là cháu Đào Thanh Tuyết (5 tuổi).

Trước đó, ngày 16/4, chị Sáu có đơn tố cáo gửi công an huyện Đại Từ về việc con gái bị bố đẻ dâm ô. Ngay sau khi nhận được đơn của chị Sáu, công an huyện Đại Từ đã kết hợp với các đơn vị chức năng tiến hành điều tra vụ việc.

Theo đơn tố cáo, cách đây khoảng gần một tháng, cháu Đào Thị Ngàn Thanh, con gái của Tiến có tắm cho em gái mình là Đào Thanh Tuyết. Trong lúc cởi quần áo cho em để tắm giặt thì Tuyết có kêu với chị là đau ở vùng kín và không muốn ai động vào, chỉ muốn tự tắm và rửa vùng kín. Thấy lạ, Thanh nhẹ nhàng an ủi để em nói ra sự việc. Sự thật được Tuyết kể lại với chị rằng chính bố đẻ đã nhiều lần thọc tay vào vùng kín của Tuyết khiến Tuyết luôn bị đau nhức.

Kể lại sự việc, cháu Đào Thị Ngàn Thanh cho biết: “Hôm đó, khi cháu tắm cho em thì thấy em kêu đau ở bộ phận sinh dục và không muốn cho chị động vào. Khi được cháu động viên là sẽ không nói với ai, chỉ hai chị em biết thì Tuyết đã nói ra việc bị bố nhiều lần đè lên người và có hành vi thọc tay vào vùng kín khiến cho Tuyết bị đau buốt. Nghe thấy sự việc như vậy cháu đã kể lại với người lớn”.

Ngôi nhà xảy ra sự việc theo đơn tố cáo của

Người trong cuộc nói gì?

Ngay sau khi nhận được thông tin, PV đã về địa phương gặp và trò chuyện với người trong cuộc để có những thông tin thấu đáo nhất.

Cháu Đào Thanh Tuyết cho biết: “Bố thường xuyên rủ cháu ngủ cùng bố, cháu quý bố nhưng không hiểu tại sao khi ngủ bố lại nằm đè lên cháu và thọc tay vào cơ quan sinh dục của cháu khiến cháu rất đau từ trong ra ngoài. Đã nhiều lần bố làm như vậy, cháu rất sợ vì bố dọa nếu nói với ai bố sẽ giết chết. Trước lời đe dọa của bố cháu đã không dám nói với ai cho đến khi chị Thanh hỏi chuyện cháu”.

Khi thấy em gái nói xong, Thanh cho biết thêm: “Những lời Tuyết vừa nói với các chú cũng là những gì mà Tuyết đã nói với cháu hôm cháu tắm cho em và bất ngờ phát hiện ra sự việc. Cháu đã học lớp 7, cháu cũng phần nào hiểu chuyện, nhận thấy đây là việc không bình thường, cháu mới kể lại với bác Thục. Sau đó, bác Thục đã nói lại sự việc với mẹ cháu. Sau khi biết tin, mặc dù làm ở Hà Nội nhưng ngay hôm sau mẹ đã về để tìm hiểu sự việc và tố cáo đến công an”.

Trao đổi với PV, bà Trịnh Thị Thục, cho biết: “Sự việc chẳng có gì hay ho. Chúng tôi không ai muốn tin là sự thật. Đều là người cùng xóm với nhau, tôi nghĩ chuyện này nếu làm rõ ràng ra thì sẽ có người tù tội, nhưng nghe thấy cháu Thanh kể rành mạch sự việc, không thể làm ngơ, tối hôm đó tôi đã nhắn tin cho Sáu, để Sáu biết sự việc và có hướng giải quyết. Hiện nay, có biết bao lời bàn tán khác nhau nhưng tất cả vẫn phải đợi ở kết luận điều tra của công an”.

Chị Trịnh Thị Sáu (mẹ cháu Tuyết) cho biết: “Tôi quá bất ngờ khi nghe chị Thục báo lại sự việc. Vì quá bức xúc trước hành động đồi bại của Tiến nên tôi đã hỏi chuyện con gái tôi ngay khi Tuyết vẫn đang học tại lớp. Tuyết cũng kể lại sự việc với cả khi có cô giáo”.

Để có những thông tin từ nhiều phía, PV đã tìm nhiều cách để có thể tiếp cận và trò chuyện với anh Tiến. Sau nhiều lần đến nhà mà không gặp, chiều 25/4, PV đã có cuộc nói chuyện với anh Đào Văn Tiến khi anh vừa đi công việc về đến nhà.

Anh Tiến nói trong sự bức xúc: “Mọi chuyện như thế là vu cáo cho tôi, người vu cáo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Những ngày qua, đi đâu tôi cũng nhận được sự dè bỉu của mọi người, tôi thấy mình bị người khác làm mất danh dự, nhân phẩm như thế là không thể chấp nhận được. Không có người cha nào lại nhẫn tâm, đi làm việc đồi bại đó với con đẻ của mình cả. Tôi chăm lo cho con từng miếng ăn sao lại có thể hãm hại con gái mình. Dù tôi không thể chấp nhận được tính cách của vợ mình thì cũng không thể đi làm hại con đẻ của mình. Tôi mong sao sự việc được điều tra làm rõ trả lại danh dự nhân phẩm cho tôi”.

Qua tìm hiểu được biết, bản thân anh Tiến ở địa phương là người thường xuyên uống rượu, đã có những lần uống rượu say, Tiến đuổi các con ra khỏi nhà. Bản thân Tiến hiện cũng đang mắc bệnh gan, cần phải kiêng các chất kích thích. Tuy nhiên, hằng ngày vì cho rằng buồn chuyện gia đình nên Tiến vẫn thường xuyên uống rượu.

Nghi vấn vợ không xin được đất làm nhà quay ra “tố” chồng?

Trao đổi với PV, anh Tiến cũng cho biết thêm: “Cách đây không lâu, chị Sáu có nói muốn xin anh một phần đất nhỏ trong diện tích đất thổ cư để xây nhà. Tôi bảo nếu vợ chăm chỉ làm ăn thì cho cả nhà để cùng nuôi con chứ đã bỏ nhà đi thì một mét đất cũng không cho. Sau vụ đó, tôi nghi ngờ do Sáu tức giận chuyện đó nên lợi dụng con gái làm đơn tố cáo tôi hãm hại con gái làm mất danh dự nhân phẩm của người làm cha như tôi”.

Ông Trịnh Văn Thắng, trưởng xóm Cầu Đá, xã Hoàng Nông (huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên) cho biết: “Anh Tiến là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh chị em. Anh Tiến đã từng có một người vợ đầu tiên là Nguyễn Thị Hương, quê gốc ở Hà Nam nay ở cùng xóm với anh Tiến ở Thái Nguyên. Khi lấy chị Hương, hai người đã có với nhau hai mặt con là cháu Ngân (đang học Đại học Khoa học) và cháu Hải. Vợ chồng sống với nhau được khoảng 8 năm thì ly hôn. Sau đó, anh Tiến lấy chị Sáu và cũng có 2 người con là cháu Thanh và cháu Tuyết. Hiện nay, vợ chồng anh Tiến cũng đang sống ly thân. Sự việc, anh Tiến hãm hại con gái mãi cho đến những ngày qua khi dư luận bàn tán xôn xao, tôi mới biết”.

Lý giải về chuyện tình cảm vợ chồng dẫn đến chia tay và sống ly thân với cả hai người vợ anh Tiến cho biết: “Tôi bỏ người vợ đầu tiên cũng bởi vì vợ tôi có những điều tiếng không hay. Bức xúc trước những thông tin về vợ khiến bản thân tôi cảm thấy xấu hổ nên tôi và cô ấy đã ly hôn nhưng tôi nuôi cả 2 người con. Còn đối với Sáu, vợ chồng tôi ly thân bởi lý do đi làm xa nhà nhưng Sáu không hề gửi tiền lo cho con cái, mọi chi tiêu đều trông đợi vào số tiền tôi kiếm được từ 3 sào chè cho thu nhập khoảng 50kg chè khô hằng tháng. Nhận thấy người vợ quá thiếu trách nhiệm với gia đình mà góp ý không được nên tôi quyết định chia tay Sáu. Chúng tôi đã có đơn gửi ra tòa nhưng hiện chưa giải quyết xong”.

Trao đổi với PV, ông Quý, trưởng công an xã Hoàng Nông cho biết, vụ việc xảy ra công an xã không nhận được trình báo của nạn nhân hay mẹ nạn nhân. Vụ việc chị Sáu đã trình báo với công an huyện Đại Từ. Bản thân cả chị Sáu cũng như anh Tiến ở địa phương chưa có tiền án, tiền sự gì. Sự việc xảy ra khiến chính quyền cũng rất bất ngờ.

Vụ việc có nhiều diễn biến phức tạp

Đại tá Ngô Tuấn Hải, trưởng công an huyện Đại Từ, cho biết, công an huyện có tiếp nhận đơn của chị Trịnh Thị Sáu, tố cáo chồng là Đào Văn Tiến có hành vi hãm hại con gái đẻ là cháu Tuyết. Nhận thấy đây là vụ việc có nhiều diễn biến phức tạp nên cơ quan công an đã nhanh chóng tiến hành điều tra. Vụ việc hiện vẫn đang được công an huyện Đại Từ điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

 

Văn Mạnh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý