Kì quặc lễ hội đặc sắc dành cho người chết ở Mexico

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Kì quặc lễ hội đặc sắc dành cho người chết ở Mexico

Có nguồn gốc cách đây 2500 đến 3000 năm trước và diễn ra khoảng đầu tháng 11 hằng năm, lễ hội dành cho người chết ở Mexico khiến nhiều người rùng mình hơn là lễ hội Halloween.

18/11/2014 09:04 AM
793

Theo các nhà nghiên cứu, lễ hội ngày của người chết có nguồn gốc từ những lễ hội trước đó của các bộ tộc như Olmec, Zapotec, Mixtec, Aztec, Maya, P’urhépecha và Totonac. Dấu tích khởi nguyên của lễ hội cũng đã cách đây khoảng 2500 đến 3000 năm.

Trước khi có sự xuất hiện của người Tây Ban Nha, hình thức phổ biến của người dân nơi đây là việc sử dụng những chiếc đầu lâu như là một niềm tin và dấu hiệu cho cái chết và sự tái sinh.

Một trong những gốc tích của lễ hội được nhắc đến nhiều nhất đó là lễ hội của người Aztec dành cho nữ thần chết Mitecacihuatl diễn ra vào cùng thời điểm tương tự và kéo dài trong vòng một tháng.


Trong những ngày này, người ta trả tiền làm dịch vụ cho những ngôi mộ.


Những dịch vụ đó có thể là đồ ăn, thức uống hoặc vật sở
hữu yêu thích của những người quá cố.


Một số gia đình còn thay đổi những thói quen cá nhân
hằng ngày để tưởng nhớ người đã khuẩt.


Những hình ảnh "ghê rợn" này rất phổ biến trên đất
nước Mexico trong mùa lễ hội cho người chết.


Một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong ễ hội người chết có tên
là "La Calavera Catrina", hay còn biết đến với tên là "bộ xương tao nhã".


Nguồn gốc của La Catrina là từ một bộ phim hoạt hình
được công chiếu từ những năm 1900.


Những phụ nữ ăn mặc giống La Catrina tập trung để phá vỡ kỉ lục thế giới về
có nhiều người ăn mặc, hóa trang như Catrina nhất tại thời điểm đó.


Bộ đồ kết từ nhiều gói thuốc lá của người đàn ông gây ấn tượng mạnh


Những kiểu hóa trang khó hiểu


Một anh chàng ăn mặc giống như một vũ công người Aztec


Cô gái thu hút sự chú ý với bộ váy kết hợp từ ly, dĩa và đồ dùng bằng nhựa khác


Trước khi có sự hiện diện của người Tây Ban Nha, lễ hội này được tổ
chức vào khoảng trung tuần tháng 7 và tháng 8

"


Nhưng sau đó, người Tây Ban Nha đã chuyển lễ hội sang ngày 2/11 để
phù hợp ngày dành cho các linh hồn trong đạo Công giáo

Mặc dù xuất phát là lễ hội truyền thống của miền Nam Mexico nhưng ngày nay nó gần như trở thành lễ hội phổ biển trên khắp Mexico mà một số nơi khác trên thế giới

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý