"Chỉ có cha mẹ yêu con vô điều kiện, cả thế giới này phải có điều kiện mới yêu con". Tình yêu của cha mẹ dành cho con chảy dài mãi với thời gian. Đó cũng là lý do mà người phụ nữ trong câu chuyện lưu giữ cơ thể con trai trong nhà dù nó đã nát rưỡi suốt 8 năm ròng rã.
Trước đó, người con trai vốn làm nghề lái xe lâu năm
Sau khi anh qua đời, bà mẹ lưu giữ cơ thể con trai đang bắt đầu phân hủy trong suốt 8 năm trời
Các cơ quan giám định y tế được yêu cầu giám định từ những mảnh xương còn lại
của người đàn ông này. Kết quả cho thấy người đàn ông đã mất năm 50 tuổi
Thi thể còn sót lại của người đàn ông này được tìm thấy chỉ khi bà mẹ vào viện khám
Không ai trong gia đình họ phát hiện ra điều này trong nhiều năm trời
Chiếc xe mà trước đây người con trai vẫn lái được đỗ tại một điểm và
không hề di chuyển kể từ ngày mất
Click xem Em bé sinh ra bị dị tật với 15 ngón tay và 16 ngón chân
Xem thêm
- 10 thành phố kì quặc nhất thế giới
- Kì quặc lễ hội đặc sắc dành cho người chết ở Mexico
- Món ăn kì quặc của ẩm thực Hàn Quốc
- Những loại trái cây kì quặc nhất thế giới