Hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt - Hoàng Mai - Hà Nội), được biết đến là hồ thuộc bán đảo hiện đại nhất Thủ đô với phối cảnh công viên, cây xanh, tòa nhà…
Hồ Linh Đàm được chỉnh trang và làm bờ kè cách đây hơn 1 năm. Tuy nhiên, thời gian gần đây, nhiều người lưu thông qua địa phận đường Nguyễn Hữu Thọ hoặc qua các khung đường giáp hồ không khỏi kinh hoàng bởi sự ô nhiễm trên mặt hồ.
Rác bủa vây kinh hoàng quanh khu vực bờ hồ Linh Đàm. (Ảnh: Nhất Nam)
Theo phản ánh của những người dân quanh khu vực, cứ mỗi khi gió đông kết hợp với thời tiết nóng nực khiến rác thải kết thành từng mảng lớn trôi dạt vào bờ bốc mùi hôi thối rất khó chịu.
Cũng theo người dân tại đây, tình trạng trên kéo dài cả vài tháng nay và chưa có dấu hiệu dừng lại khi rác trên hồ mỗi ngày một dày thêm và nguy cơ biến lòng hồ có diện tích khoảng 2 hecta này trở thành bãi rác thải ngày một gần.
Nguyên nhân tình trạng này được người dân cho là, do hàng quán, các hộ kinh doanh tại đây đã xả rác bừa bãi xuống lòng hồ.
Ghi nhận của PV Người Đưa Tin vào buổi trưa ngày 25/5 cho thấy, trên mặt hồ Linh Đàm xuất hiện từng mảng lớn gồm các loại rác thải như vỏ dừa, chai lọ, bàn ghế gỗ, túi bóng… rộng cả hàng mét vuông trôi dạt vào ven bờ bốc mùi nồng nặc.
Một số hình ảnh PV Người Đưa Tin ghi lại:
Rác thải kết từng mảng lớn rộng cả mét vuông dạt vào bờ hồ. (Ảnh: Nhất Nam)
"Bờ hồ biến thành bãi rác" - Anh Tùng một người dân khu vực bức xúc. (Ảnh: Duy Nguyễn)
Hàng tá loại rác thải khác nhau kéo về tập kết - (Ảnh: Duy Nguyễn)
Công nhân làm việc lả sức cũng không xuể với rác trên hồ. (Ảnh: Nhất Nam)
Rác thải kéo dạt vào bờ hồ dài đến trăm mét - (Ảnh: Duy Nguyễn)
Đây là phối cảnh tươi đẹp về khu bán đảo hiện đại Linh Đàm (Ảnh: Internet)
Về tình trạng trên, lãnh đạo phường Hoàng Liệt cho hay, chính quyền đã nhiều lần tuyên truyền nhắc nhở việc xả rác hệ thống loa truyền thanh nhưng không có chuyển biến.
Công an phường Hoàng Liệt khẳng định thường xuyên có tổ công tác kiểm tra nhắc nhở, thậm chí tịch thu bàn ghế, biển hiệu và xử phạt các hộ kinh doanh giải khát vi phạm. Tuy nhiên, mỗi khi vắng bóng lực lượng chức năng, người dân lại tràn ra ven hồ tiếp tục kinh doanh và xả rác xuống hồ.
Nhất Nam – Duy Nguyễn