Lái xe thoát chết kinh hoàng kể lại phút cây đè taxi
Anh Nguyễn Phú Tuấn - lái xe taxi bị cây đè nhưng may mắn thoát chết- cho biết, trời đang mưa rất to, vừa tới đầu đường Trần Huy Liệu (Hà Nội), bỗng cây lớn đổ ập xuống ngay trước mũi xe.
Momxinh gửi ngày: 18/08/2012 02:23 PMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 979 click 0 bình luận

Lời kể người thoát chết

Anh Nguyễn Phú Tuấn hoảng hốt, lùi xe lại thì cây cột điện cạnh đó cũng đổ rầm trúng xe. Rất may, cột điện chỉ đập trúng cánh cửa bên trái xe (khiến cánh xe nát vụn).

Anh Tuấn cùng khách vội chui ra khỏi xe. Cửa trái xe taxi bị cột điện đè sập hẳn xuống. Anh Tuấn bị các mảnh vỡ cửa xe găm trúng tay xây xát.
 
 
Xe ô tô bị cành cây và cột đèn cao áp đè trên phố Tràng Thi

Theo một số người chứng kiến vụ việc, lúc cây đổ còn có đôi nam nữ đi qua, cũng bị cành lá đè lên. Rất may, họ chỉ bị xây xát nhẹ và chui ra được.

Nhiều người vẫn chưa khỏi bàng hoàng khi chứng kiến cột đèn cao áp tại ngã tư Tràng Thi – Quang Trung (Hà Nội) đổ ập xuống đường, kéo theo nhiều cành cây xanh đè lên đầu chiếc xe Huyndai bốn chỗ.

Cột đèn đổ chắn ngang phần đầu xe, đúng vị trí tài xế ngồi. Các cành cây đổ xuống phía trước mui xe. Rất may, tài xế nhanh trí né kịp, sau đó, tìm cách cạy cánh cửa sau thoát ra ngoài.

Tại đoạn đường trước số nhà 6 trên phố Chùa Bộc, một lái xe taxi Vạn Xuân cũng may mắn thoát chết khi qua nơi có liên tiếp ba cây phượng đổ xuống đường.
 
 
Xe bị đè nát cửa 

Anh Hà, lái xe taxi Vạn Xuân BKS 31F-1625 cho biết: “Đang đi tới đoạn này thì bất ngờ hai cây phượng bên vỉa hè đổ ập xuống đường. Tôi vội quay xe lại, vừa đi được một đoạn thì lại bị cây thứ ba đổ chắn ngang đầu”.

Rất may, cây đổ xuống còn nhỏ nên chỉ đè nhẹ lên xe, chắn lối đi chứ không gây thương tích cho anh Hà.

Hai cây đổ trước đó cũng đề lên một chiếc xế hộp hạng sang, BKS 30S-0550. Rất may, tài xế không bị thương.

Nhiều cây lớn đổ nát xe

Trên phố Nguyễn Du, đoạn giữa hồ Thiền Quang cũng có hai cây xà cừ cổ thụ bật gốc, chắn ngang đường đi. Đặc biệt, tại ngã tư Nguyễn Du – Trần Bình Trọng, cây xà cừ cổ thụ đổ xuống đúng lúc hai thanh niên đi hai xe máy qua. 

Một người chỉ bị cành cây quật nhẹ, người kia bị cành cây đè ngã xuống đường. Rất may, sau đó, anh này đã bò dậy, chui được ra ngoài.

Xe taxi bị đè trên phố Chùa Bộc

Trên phố Lý Thường Kiệt cũng có nhiều cây xà cừ cổ thụ bật gốc. Một cây đổ ngang đường, đoạn trước trường THPT Việt Đức. Rất may, thời điểm này học sinh chưa về nhiều nên không có ai bị thương.

Trong khi đó, cây cổ thụ đoạn ngã tư Lý Thường Kiệt – Bà Triệu đè nát một xe máy AirBlade, hai ô tô hiệu Mazda và một chiếc Ford đỗ trên vỉa hè.

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 05/03/2013 12:18:51 PM
Người đăng:  donghuong trong Làm mẹ
Lượt xem:  0
1
Ăn gì cũng được, miễn là đủ chất và bé ăn được
2
Phải tập cho bé ăn cơm và thức ăn mềm, không thể ăn cháo mãi thế
3
Bé ăn được khi nào thì cho ăn khi đó, miễn là có răng để nhai
4
Phải cho bé ăn đúng với lứa tuổi quy định là 20 tháng
5
Ý kiến khác
Xem tất cả: Làm mẹ
1
20/06/2013 06:58 AM
(Con cái)- Đi làm hơn 10km, lại phải vất vả thuê người chăm con mà không yên tâm khiến em nghĩ ngợi lắm. Em thường ức chế, cáu gắt mỗi khi đi làm về mệt con ...
2
20/06/2013 08:00 AM
Những bất thường ở bộ phận sinh dục của đứa con mới sinh khiến chị Nguyễn Thị T. (Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đinh ninh cháu là con gái và khai sinh với cái tên kè...
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Làm mẹ
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot