Lệ Quyên nồng nàn bên Lê Hiếu

msstit msstit @msstit

Lệ Quyên nồng nàn bên Lê Hiếu

(Ngoisao.vn) – “Nữ hoàng phòng trà” mùi mẫn bên “Hoàng tử tình ca” khi kết hợp cùng nhau trên sân khấu “Tình khúc vượt thời gian”.

28/12/2014 09:34 PM
1,273

Tối qua (27/12), chương trình ca nhạc đặc biệt “Vũ Thành An và những bài tình ca” nằm trong chuỗi “Tình khúc vượt thời gian” đã diễn ra tại Nhà hát Hoà Bình cực kỳ thành công. Đã 39 năm mới có một đêm nhạc chính thức của vị nhạc sĩ tài hoa. Cùng với tiếng hát Lệ Quyên và ca sĩ khách mời: Đức Tuấn, Lê Hiếu, Hồ Trung Dũng, chương trình đã mang đến một không gian của những bản tình ca khó phai bậc nhất của làng nhạc Việt. Vì những ca khúc của nhạc sĩ Vũ Thành An thường được gọi là “vô danh” nên chương trình đã quyết định thực hiện theo cấu trúc cảm xúc hơn là theo tác phẩm được sắp đặt bằng tên gọi. Và đây cũng là lần hiếm hoi, khi Lệ Quyên được xem như ca sĩ chính của một chương trình.

Lệ Quyên đã đưa người nghe vào ngay không gian bàng bạc ấy bằng "Bài không tên số 8”. Những bản hòa âm mới dành cho chất giọng đặc trưng của nữ ca sĩ ít nhiều đã mang đến cho người nghe một dư vị lạ ở các sáng tác của Vũ Thành An. Lối xử lý có phần trắc trở ở hơi giọng và nghẹn ngào ở màu giọng đã giúp cho cô tạo được sức hút mạnh mẽ ngay từ đầu chương trình khiến cho hàng triệu người nghe nhạc phải đắm say. Đây cũng là cách hát thành công giúp cho cô một lần nữa ghi dấu ấn với những bản không tên Vũ Thành An.

Lần lượt “Bài không tên số 2”, rồi đến số 4 vang lên trong khán phòng đưa mỗi người yêu quý cái tài của người nhạc sĩ này và cái hay của nữ ca sĩ Hà thành kia đến một miền đất của kỉ niệm, có yêu thương và cả sự chia lìa trong tình yêu. Thể hiện lần lượt các bài không tên, được sự tin tưởng và chỉnh sửa một số ca từ từ chính nhạc sĩ Vũ Thành An, Lệ Quyên đã chuyển tải đến người nghe một cách trọn vẹn cái hồn của từng ca khúc.

Hồ Trung Dũng là nam ca sĩ khách mời đầu tiên của đêm nhạc với “Bài không tên số 5” nhiều cảm xúc. Đây là một trong những bài không tên khiến cho khán giả phải nhớ đến Vũ Thành An vì lối viết rất riêng. Nối tiếp mạch cảm xúc, ca từ của “Bài không tên số 7” đã được cất lên như chính nỗi niềm của biết bao người khi nghĩ về chính mình. Mỗi bài hát, người nhạc sĩ như kể một câu chuyện có mạch nguồn cảm xúc sâu xa, bằng tiếng hát giàu cảm xúc, Lệ Quyên chuyển tải đến người nghe một cách trọn vẹn.

Để kết cho phần 1 những tình khúc nhạc sĩ Vũ Thành An, ca sĩ Lệ Quyên và Đức Tuấn tiếp tục trình bày những tác phẩm nổi bật trong gia tài của ông là “Bài không tên số 3”, “Bài không tên cuối cùng”.

Phần 2 của chương trình mở ra với những bản tình ca sống mãi với thời gian của các nhạc sĩ khác. Tiếp tục đảm nhận vai trò ca sĩ chính và chọn 2 bài hát nổi tiếng là “Thu ca” và “Sương lạnh chiều đông” nối tiếp chương trình để thấy Lệ Quyên là ca sĩ có giọng hát trời phú cho những ca khúc viết về tình yêu dang dở.

Thật cảm xúc và khó phai, ngay trên sân khấu, khán giả đã chứng kiến sự kết hợp tuyệt vời của hai giọng hát Lệ Quyên – Hồ Trung Dũng trong sáng tác “Xin còn gọi tên nhau”.

Tiếp cho mạch ý tưởng về tình yêu ấy, là lời khẩn cầu tình yêu tha thiết của ca sĩ Đức Tuấn qua bài hát “Con quỳ lạy chúa trên trời”.

Khá lâu ca sĩ Lê Hiếu mới trở lại "Tình khúc vượt thời gian", với ca khúc “Niệm khúc cuối”, “Hoàng tử tình ca” vẫn làm khán giả say mê chất giọng của anh như ngày nào và màn song ca với Lệ Quyên trong ca khúc “Lâu đài tình ái” đã mang đến cho khán giả không ít sự bất ngờ.

Và không ai khác chính Lệ Quyên là người khép lại chương trình với loạt bài hát thuộc dòng nhạc Bolero bất hủ như: “Tình lỡ”, “Nhật ký đời tôi” và liên khúc “Con đường xưa em đi – Đừng nói xa nhau” đã tạo nên một cái kết rực rỡ nhất cho đêm nhạc “Vũ Thành An và những bài tình ca”.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý