Từ sáng sớm, có rất đông người tới tham gia và chia tay các anh.
đáng tiếc này đã khiến cho mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha. Em bé còn quá nhỏ để mặc áo tang, đeo khăn trắng trên đầu. Nhiều người đã quay đi khi nhìn hình ảnh này vì không thể cầm lòng được.
Những giọt nước mắt rơi trong sự tiếc thương vô hạn.
Nỗi mất mát là quá lớn khiến cho những người thân các chiến sĩ không khỏi bàng hoàng.
Những vòng hoa của các cá nhân, tập thể, đoàn thể lần lượt được mang tới.
Tổng Bí thư BCH TƯ Đảng, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng; Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu; Bộ trưởng quốc phòng Đại trướng Phùng Quang Thanh và nhiều đồng chí cấp cao của Đảng và Chính Phủ đã tới viếng.
Các đoàn thể, mặt trận cũng đến đặt vòng hoa viếng các anh.
Những người tới viếng đều rơi lệ.
Người nhà của các chiến sĩ vẫn chưa tin được là các anh đã hy sinh.
Ngay cả những người đàn ông trong các anh cũng không che giấu được nỗi đau quá lớn.
Khóc mấy ngày, giờ đây, nước mắt đã cạn kiệt, thế nhưng hiện thực đau lòng trước mắt vẫn tiếp diễn không sao dừng lại được, nhiều người ước đây chỉ là một giấc mơ.
Người bà này không thể ngờ được, có một ngày người đầu bạc phải tiễn kẻ tóc xanh, người cháu của mình ra đi mà chẳng kịp để lại một lời...
Anh Ngọc
Xem thêm video clip :