Liveshow 25.000 khán giả: Chỉ có thể là… Mỹ Tâm!

mesuhao mesuhao @mesuhao

Liveshow 25.000 khán giả: Chỉ có thể là… Mỹ Tâm!

Với Heartbeat MyTam live concert, Mỹ Tâm thêm một lần nữa chứng minh không phải ngẫu nhiên cô liên tục được các giải thưởng danh giá bên ngoài lãnh thổ vinh danh…

24/11/2014 03:00 PM
7,017

Tối 23/11, Mỹ Tâm tiếp tục chứng tỏ sức hút khi lôi kéo gần 25.000 khán giả cùng khóc cười, cuồng nhiệt và thăng hoa trong đêm diễn cuối cùng của Heartbeat MyTam live concert 2014 tại sân vận động Hàng Đẫy, Hà Nội.

Đúng 20h chương trình mới diễn ra nhưng từ 13h, các fan đã có mặt tại sân vận động để giành vị trí tốt. Đến 18h, các khu gần sân khấu như F1, F2 đều lấp kín không còn một chỗ trống. Lượng khán giả quá đông nhưng chương trình vẫn được đảm bảo an ninh cho đến cuối.

Kịch bản chương trình không thay đổi so với show diễn tại TP.HCM. Chỉ có cảm xúc Mỹ Tâm là khác, cô khiến khán giả khóc, cười trong suốt chương trình diễn ra.

Đúng như những gì Mỹ Tâm thông báo trước liveshow, chương trình hoàn toàn không có bất kỳ chiêu trò nào. Cô cùng với khán giả hoàn toàn sống trong âm nhạc. Mỹ Tâm khiến 25.000 khán giả hoà chung một nhịp đập, nhịp đập trong âm nhạc đúng như tên gọi của chương trình: Heartbeat.

 - Ảnh 1

Mở đầu chương trình, Mỹ Tâm được đưa lên bục cao từ vị trí trung tâm sân khấu trong tiếng nhạc sôi động của ca khúc Đánh thức bình minh. Tiếp theo sau đó cô liên tiếp thể hiện hàng loạt ca khúc cũ như: Trắng đen, Cô gái đến từ hôm qua, liên khúc Giấc mơ muôn màu - Vũ điệu France - Xin chào ngày mới.

Trong phần mở đầu chương trình, Mỹ Tâm đã không kiềm chế được cảm xúc và chia sẻ: "Cách đây 10 năm, khi tổ chức liveshow tại sân vận động ở Hà Nội, Tâm chỉ dám mong muốn sau này có thể tổ chức thêm nhiều lần nữa. Nhưng Tâm lại không dám hứa vì lúc đấy Tâm chưa biết điều gì sẽ xảy ra sau này. Nhưng bây giờ, khi đứng tại đây, càng hát, miệng Tâm càng không khép lại được. Vì cảm giác sung sướng và chỉ muốn cười hoài.

Thời gian trôi nhanh nhưng Tâm luôn muốn làm nhiều việc ý nghĩa. Đối với Tâm, Tâm chưa bao giờ thấy mình giỏi. Chỉ nghĩ rằng mình may mắn mới được như vậy. Có những phút giây đứng bên khán giả như thế này mới là điều đáng để trân trọng. Lúc này, Tâm chỉ muốn mọi người cùng nhau chung tay, sống hết mình trong âm nhạc".

Sau đó, Mỹ Tâm tiếp tục khiến khán giả cháy hết mình với 2 bản hit: Em phải làm sao, Vì mình còn yêu. Mỹ Tâm vừa trải lòng vừa đùa với khán giả: "Lúc Tâm 13 tuổi, không bao giờ nghĩ được như vậy. Nhưng bây giờ lớn rồi, chín chắn rồi nên luôn biết mình làm gì, nói gì. Khi mình còn yêu sẽ bỏ qua mọi thứ. Dù có làm sai thì yêu vẫn sẽ bỏ qua tất cả. Giống như Hoàng Nhã viết rằng hãy xem như mọi chuyện chưa bắt đầu".

Vừa kết thúc câu nói thì giai điệu ca khúc Chuyện như chưa bắt đầu được vang lên. Phía dưới sân khấu, 25.000 khán giả cùng nhau hoà giọng, hát vang từng lời ca khúc cùng với cô trên sân khấu.

Sau những giây phút lắng đọng với Chuyện như chưa bắt đầu, Mỹ Tâm cùng các vũ công trong MTE trình diễn các ca khúc: Và em có anh, Sai, Không yêu không yêu, liên khúc Sự thật ta yêu nhau - Giữa hai chúng ta - Cho một tình yêu. Mỹ Tâm liên tiếp thực hiện những động tác nhào lộn vô cùng khó – chứng tỏ cô vẫn là một trong số ít ca sĩ Việt Nam có kỹ năng vũ đạo điêu luyện bậc nhất hiện nay.

Nói về việc thể hiện những động tác vũ đạo khó khăn, Mỹ Tâm trải lòng: "Nhờ có MTE, Mỹ Tâm mới biết có thể bay lên được. Giống như khi làm gì đó, phải luôn tin vào đối phương. Chính vì điều đó mới có bài Sai ra đời. Có những cái sai nhưng đúng. Cái đúng nhưng đôi khi lại sai. Yêu cái gì sai cũng thành đúng. Nhưng phải có giới hạn. Sai nhưng không được thành sai trái".

Xen kẽ với những bản remix mới theo dòng latin house, Mỹ Tâm vẫn dành những khoảnh khắc để lắng đọng cùng Thương ca Tiếng Việt, Biển hát chiều nay, Lên đàng, Niềm tin chiến thắng. Đặc biệt, với hai ca khúc Thương ca Tiếng Việt của nhạc sĩ Đức Trí và Biển hát chiều nay của nhạc sĩ Hồng Đăng, Mỹ Tâm đẩy cảm xúc của khán giả lên tột độ với phần dàn dựng cực kỳ đẹp mắt – có thể xem là phần tinh tế và tinh túy nhất trong chương trình. Cô cũng tạo nên khoảnh khắc lắng động với phần chia sẻ đầy chân tình với ca khúc Biển hát chiều nay.

Sau khi bày tỏ hạnh phúc và vinh dự khi nhạc sĩ Hồng Đăng cũng trực tiếp đến xem và cổ vũ cho mình, Mỹ Tâm chia sẻ: “Bác đến đây là niềm vinh dự cho con, con muốn nói nhỏ thôi với bác vài điều. Thứ nhất, con rất cảm ơn vì bác đã đến đây và thứ hai con xin lỗi nhạc sĩ vì đã quên lời trên sóng truyền hình trong một chương trình gần đây dù đây là ca khúc có thể nói được con hát nhiều nhất trong năm nay… Mà không phải quên, con hát lộn lời mà ý nghĩa giống nhau (cười). Con chúc bác sức khỏe, con cảm ơn bác rất nhiều”.

Một khoảnh khắc nhiều xúc cảm khác chính là khi cô nhắc đến đạo diễn Huỳnh Phúc Điền - người anh thân thiết trong nghề cũng là một trong những người góp phần đưa tên tuổi Mỹ Tâm lên vị trí ngôi sao nhạc Việt cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa ai thay thế được. Anh luôn là người đồng hành cùng Mỹ Tâm trong các show diễn lớn như Yesterday & Now đến Sóng đa tần diễn ra vào năm 2008 - cũng chính là liveshow cuối cùng mà anh thực hiện.

Từ ngày Huỳnh Phúc Điền ra đi vào năm 2009, Mỹ Tâm ít khi nói về người anh này, nhưng không cần nói nhiều, khán giả vẫn biết cô luôn dành cho anh một sự trân trọng và tình cảm không bao giờ thay đổi. Trong liveshow lần này, Mỹ Tâm hát ca khúc My friend dành tặng riêng cho Huỳnh Phúc Điền – người anh cô luôn trân trọng.

Mỹ Tâm hát 'My friend' tặng riêng Huỳnh Phúc Điền

Càng về cuối chương trình, Mỹ Tâm càng diễn càng sung, càng khoẻ, càng đầy sinh lực. Cô khiến khán giả phát cuồng khi hát lại những ca khúc: Cây đàn sinh viên, Do It, Nụ hôn bất ngờ, Như một giấc mơ, Vì em quá yêu anh, Ước gì, Nhớ, Yêu dại khờ… Đặc biệt, trải qua gần 3 giờ với hàng loạt ca khúc hit, khán giả lại cất vang giọng hát cùng “Như một giấc mơ” và “Vì em quá yêu anh” - hai ca khúc đánh dấu nhiều thành công của ca sĩ Mỹ Tâm trong năm 2014.

Tuy đã khá khuya nhưng khán giả vẫn ở lại kín cả khu vực đứng lẫn trên lầu sân vận động Hàng Đẫy và không khí không hề giảm so với liveshow ngày 9/11 tại Quân khu 7. Càng về cuối Mỹ Tâm càng tỏ ra quyến luyến với không gian và tình cảm mà khán giả dành cho mình. Cảm giác như cô muốn níu giữ càng lâu cái khoảnh khắc hiện hữu của tình yêu quá lớn mà khán giả dành cho mình thêm được giây phút nào càng quý giá chừng ấy. Như cô bộc bạch trước khi thể hiện ca khúc Don’t let me down: “Âm nhạc là thứ gì đó kì lạ lắm. Tâm cũng đâu thân thiết hay quen biết gì đâu nhưng mọi người lại cùng ở đây… những giây phút này Tâm sẽ giữ mãi. Tất rất cảm ơn tình cảm này”.

Mỹ Tâm cũng chia sẻ: “Có những bạn từ Quảng Ninh cũng đến, có bạn học lớp 9 mà trốn nhà ra đây. Có bạn trốn ba mẹ từ Mỹ đề về đây mà phải nói với gia đình là bay qua New York. Tâm biết là Tâm cản rồi… Có bạn bán hẹ cho biết rang bán nhiều hẹ để mua vé để ra đây xem show diễn của Tâm… Tâm nghe các bạn kiếm vé coi show, Tâm rất muốn làm thật nhiều để các bạn có thể đi được”.

Với Liên khúc Nhớ – Yêu dại khờ – Mãi yêu, Mỹ Tâm đưa khán giả đến nhiều cung bậc cảm xúc và thăng hoa trong âm nhạc với tiết mục khép lại một đêm liveshow thành công rực rỡ.

Ngoài giọng hát, Mỹ Tâm trong Heartbeat còn xứng đáng được ghi nhận với nỗ lực trong vũ đạo khi cô nhảy liên tục và cực kỳ chuyên nghiệp như một vũ công thực thụ, bên cạnh đó là khả năng chơi khá nhiều loại nhạc cụ như piano, flute, guitar và guitar-organ, đánh trống. Mỹ Tâm đã chứng tỏ có những thứ một khi cô đã chạm đến, khán giả phải thốt lên: “Chỉ có thể là Mỹ Tâm!”.

Với Heartbeat MyTam live concert, Mỹ Tâm thêm một lần nữa chứng minh không phải ngẫu nhiên cô liên tục được các giải thưởng danh giá bên ngoài lãnh thổ vinh danh mà mới nhất là danh hiệu Huyền thoại âm nhạc châu Á năm 2014 trong sự kiện Top Asia Corporate Ball lần 2 vừa diễn ra tại Malaysia. Với showbiz Việt, chắc chắn cái tên Heartbeat và Mỹ Tâm sẽ còn được nhắc nhớ rất nhiều, rất nhiều về sau…

Nguyên Vũ

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý