Lời đề nghị vô lối của anh con rể

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Lời đề nghị vô lối của anh con rể

Hoàng nói trơn tru trong khi cả nhà bà Huệ đều bất ngờ vì lời đề nghị quá trơ trẽn của con rể.

03/03/2015 08:45 AM
4,831

Mấy ngày gần đây, bà Huệ (Hai Bà Trưng, Hà Nội) không giấu được thất vọng vì chuyện con rể út. Các cụ có câu “Dâu là con, rể là khách” nhưng bà luôn nghĩ rằng dù dâu hay rể cũng nên đối xử như con cái trong nhà, có vậy gia đình mới hòa thuận, êm ấm. Nhưng Hoàng - con rể út của bà lại không phải là người biết điều, khiến bà ngán ngẩm vô cùng với chàng rể không biết phải trái của ông bà.

Gia đình bà Huệ có tiếng là gia đình nề nếp, khá giả trong khu phố. Ông bà chỉ sinh được hai người con gái. Chị gái Huệ theo chồng sang Anh sống, ông bà chỉ còn Hoa ở gần nên mong Hoa sớm lập gia đình, gặp được người chồng thông cảm cho hoàn cảnh neo người của nhà bà mà đồng ý về ở cùng với vợ chồng ông bà. Hoa gặp Hoàng khi đã ngót nghét tuổi băm, Hoàng lại hết sức ủng hộ chuyện chuyển về nhà vợ sống cùng bố mẹ vợ nên bà Huệ mừng lắm, hết lòng thúc giục hai con sớm kết hôn. Có lẽ cũng vì vội vàng mà Hoa cũng như ông bà Huệ không nhận ra những toan tính đằng sau hành động đồng ý ở rể của Hoàng.

Năm đầu tiên ở rể, Hoàng luôn tỏ ra là người con lễ phép, ngoan ngoãn. Nhưng từ khi Hoa có bầu và sinh con đầu lòng, bà Huệ lờ mờ nhận ra được bản chất thật của con rể.

Đầu tiên là bản tính lười nhác, vô trách nhiệm. Từ khi vợ có bầu, Hoàng mặc nhiên đổ trách nhiệm chăm vợ con lên đầu ông bà ngoại. Từ đi siêu âm, khám thai, đặt dịch vụ đẻ, Hoàng đều một câu: “Con không quen biết nhiều, con nhờ bố mẹ giúp vợ chồng con”. Nhìn con gái một thân một mình trải qua khó khăn lúc thai kỳ trong khi con rể vẫn vô tư đi sớm về khuya, bà giận lắm nhưng thương con thương cháu bà vẫn nhận hết việc về phần mình, Hoàng cũng không hề nhắc đến chuyện gửi tiền bố mẹ vợ. Chẳng những không ngại mà Hoàng còn tranh thủ nhờ bà ngoại lúc thì giặt hộ bộ đồ, dọn nhà lúc thì nhờ ông ngoại đi rửa hộ cái xe máy. Bất cứ việc gì, dù lớn dù nhỏ, Hoàng đều có thể mở lời nhờ ông bà ngoại mà không hề ngại ngùng.

lời đề nghị vô lối của anh con rể 0
Hoàng nói trơn tru trong khi cả nhà bà Huệ đều bất ngờ vì lời đề nghị
quá trơ trẽn của con rể (Ảnh minh họa).

Ngán ngẩm hơn là bản tính luôn biết "tranh thủ" bòn rút của Hoàng. Biết bố mẹ vợ có điều kiện, Hoàng luôn mượn cớ để mượn tiền của ông bà mà không hẹn ngày trả. Tiếng là ở nhà vợ nhưng từ khi vợ có bầu, mọi khoản chi tiêu sinh hoạt Hoàng không hề đả động với vợ. Mấy lần Hoa nhắc nhở, Hoàng đều lấy lý do chưa có lương hay vừa cho bạn vay nên chưa có. Bị nhắc nhiều, Hoàng chẳng ngại mà nói thẳng: “Tôi đã thương cô đồng ý ở rể nhà cô, gia đình cô còn định tính toán cả tiền ăn với tôi à? Tiền có mua được thằng con rể chịu ở cùng bố mẹ vợ không?”. Thậm chí cửa nhà vệ sinh phòng Hoàng bị hỏng, Hoàng cũng không có ý định gọi thợ đến sửa. Phải đến khi bà Huệ đích thân nhắc Hoàng mới chịu gọi thợ đến. Lúc thanh toán, Hoàng trơ trẽn gọi bà Huệ: “Mẹ trả tiền giúp con, con không có tiền lẻ”. Ngượng ngùng, bà Huệ đành bỏ ra một triệu để trả tiền cho thợ sửa mà trong lòng ngổn ngang. Con rể bà coi một triệu là tiền lẻ hay cố tình đẩy trách nhiệm sửa sang nhà cửa cho bà.

Chuyện chưa nguôi thì tuần trước con rể út lại đem đến cho ông bà một chuyện bất ngờ. Tối hôm ấy, Hoàng đợi đông đủ cả nhà trong mâm cơm, thẳng thắn mở lời: “Năm nay bố mẹ con ở quê định xây nhà, vợ chồng con là con cũng nên có trách nhiệm đóng góp. Nhưng bố mẹ biết hoàn cảnh vợ chồng con rồi, đều là làm công ăn lương, lại có con nhỏ, mấy năm nay làm đồng nào đều tiêu đồng ấy. Bố mẹ có điều kiện kinh tế, nhân đây đông đủ cả nhà, con mong bố mẹ bớt chút tiền hỗ trợ vợ chồng con đề vợ chồng con làm tròn nghĩa vụ với bố mẹ con ở quê”.

Bà chẳng biết trả lời thế nào vì xưa nay chưa từng nghe chuyện con rể xin tiền mẹ vợ cho mẹ đẻ xây nhà bao giờ. Bà chỉ biết hẹn để ông bà bàn bạc rồi sẽ nói chuyện với vợ chồng Hoàng. Nhìn con gái trong vẻ mặt sượng sùng, bà thương lắm. Bà đã từng nghĩ con mình may mắn khi gặp được người chồng biết thông cảm, chịu ở rể nhưng giờ đây bà nhận ra rằng, quyết định ở rể của Hoàng cũng chỉ là thủ đoạn trục lợi của Hoàng mà thôi. Mấy ngày nay bà mất ăn mất ngủ, bà chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải khuyên Hoa ly dị nhưng những gì Hoàng đã làm khiến bà quyết tâm không vì sĩ diện mà để con gái phải chịu thiệt thòi khi phải sống cùng người chồng vô trách nhiệm, ích kỷ và tham lam như Hoàng nữa...

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý