Lời thú nhận tàn nhẫn của người chồng đẹp trai sau 9 năm hạnh phúc

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Lời thú nhận tàn nhẫn của người chồng đẹp trai sau 9 năm hạnh phúc

Hà đọc tới đâu, nước mắt rơi tới đó. Cô ôm mặt nức nở khi biết mỗi lần về Việt Nam chồng cô luôn ân cần chu đáo chuẩn bị quà cho Linh.

28/06/2016 07:19 PM
3,861

Hà và chồng yêu nhau hơn 9 năm, từ lúc cả hai còn ở Việt Nam đi làm nhân viên quèn, lương không đủ ăn, mặc thiếu thốn. Nhưng vì ngày đó quá yêu nhau, lại từng thề non hẹn biển nên cả hai luôn nỗ lực trong cuộc sống.

Sau khi cưới nhau được 2 tháng, chồng Hà được cơ quan cử ra nước ngoài học. Hà cũng vì thế theo chồng ra nước ngoài sinh sống.

Cuộc sống những ngày đầu ở xứ người khó khăn vất vả. Nhưng rồi Hà cũng tìm được việc làm. Chồng Hà sau khi học xong nhận thấy cơ hội ở nước ngoài phát triển tốt hơn nên anh ở lại luôn chi nhánh bên đó làm phụ trách. Sự nghiệp của chồng Hà thăng tiến rất nhanh, từ làm trưởng chi nhánh, nay anh lên làm phó giám đốc công ty.

Cả hai vợ chồng Hà đều làm bên ngành máy tính nên thường xuyên tham gia các diễn đàn, trang mạng. Trong đó, có một diễn đàn chủ yếu dành cho con trai về IT và game. Hà để ý cũng có một vài cô nàng đam mê lĩnh vực này, thi thoảng vào chia sẻ thông tin. Hà còn biết có một cô gái tên Linh thường hay chat với chồng cô, khi đó cô nghĩ vô tư vì chồng cô luôn chat trước mặt vợ công khai nên không nghĩ có gì khuất tất.

Rồi sau đó, có những tháng chồng Hà về Việt Nam công tác đều gặp gỡ cô gái đó. Chồng Hà cũng kể với vợ, Hà tin chồng và nghĩ cả hai cùng nhau vượt qua bao khó khăn vất vả nên anh không dễ gì tin vào một cô gái mới quen trên mạng như Linh. Hà cũng tin vào câu nói “đàn ông không dễ gì bỏ vợ, bỏ gia đình”.

  Lời thú nhận tàn nhẫn của người chồng đẹp trai sau 9 năm hạnh phúc - Ảnh 1

Cả hai vợ chồng Hà đều làm bên ngành máy tính nên thường xuyên tham gia các diễn đàn, trang mạng (Ảnh minh họa).

Kỷ niệm một năm ngày cưới của hai người cũng là hôm Hà và chồng về Việt Nam. Hôm đó, chồng Hà mời một số người bạn tới. Hà để ý chồng cô đứng ngồi không yên, thi thoảng lại xem đồng hồ. Hơn 1 tiếng sau đó, Linh đến. Hà còn thấy chồng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Linh đến tặng hoa xong rồi xin phép về sớm vì nhà có việc.

Khi đó, Hà thấy chồng có vẻ thoáng buồn, anh một mình tiễn Linh ra bãi gửi xe. Phải tới 30 phút sau anh mới quay lại bàn tiệc dù có nhiều bạn bè tới dự. Từ hôm đó, Hà có chút linh cảm chẳng lành, tuy nhiên cô vẫn tự an ủi chắc chỉ do anh cảm kích vì Linh cất công tới mà thôi.

Sau đợt đó, chồng Hà thường xuyên về nước hơn. Anh nói do ở văn phòng Việt Nam có quá nhiều việc cần anh giải quyết. Anh cũng khẳng định, anh đi vài hôm rồi trở lại. Hà nghe chồng nói thế phần nào cũng yên tâm hơn.

Quả đúng, chồng cô đi 3-4 ngày là quay về Nhật. Sau những đợt công tác chồng cô vui vẻ hơn, ít cáu bẳn và thường xuyên có quà cho vợ. Hà vui lắm, cô cứ nghĩ chồng ngày càng thành đạt lại quan tâm vợ hơn thì còn gì bằng. Có những hôm anh mua cho cô túi xách hàng hiệu, khi thì đôi giày, khi bộ đầm… tất cả đều rất đẹp, hợp gu thẩm mỹ của cô.

Rồi anh còn biết mua hoa tặng vợ. Biết con gái thích hoa hồng nên mỗi hôm anh mua một màu hoa. Có những đêm chồng cô còn thắp nến, bày tiệc yêu… Chính điều đó khiến cô tin mình là người phụ nữ may mắn nhất trên đời.

Một ngày, chồng Hà đi làm quên máy tính ở nhà. Hà không có ý kiểm tra máy tính chồng, chỉ là máy đang ở chế độ mở. Hà định vào mang trang quảng cáo đặt mua một số đồ gia dụng mới. Và rồi trái tim cô như tan vỡ, trong máy tính chồng chưa thoát ra nên facebook hiện lên những đoạn chat tình cảm giữa anh và Linh, cô gái anh từng quen trên diễn đàn kia.

Linh trẻ trung, xinh đẹp, trên facebook của Linh luôn có những bình luận khen ngợi từ bạn bè, nhất là đồng nghiệp nam. Và chồng cô like không sót một dòng cảm xúc cũng như hình ảnh nào của Linh. Hà kéo xuống xem đoạn chat, có vô vàn tin nhắn. Gần như ngày nào họ cũng có chuyện để nói với nhau. Những câu nói quan tâm nhau, những dòng đùa cợt.

Hà đọc tới đâu, nước mắt rơi tới đó. Cô ôm mặt nức nở khi biết mỗi lần về Việt Nam chồng cô luôn ân cần chu đáo chuẩn bị quà cho Linh. Anh còn hỏi đi hỏi lại Linh rằng “Em thích gì để anh mua nhé?”. Đáp lại Linh nói chưng hửng “Thôi không cần anh à”.

Chồng cô vẫn kiên trì nhắn hàng chục tin lại hỏi “Đừng mà, anh muốn mua cho em”, "Em có thích váy không?"… Mỗi lần về nước là những lần anh đau đầu điều chỉnh công việc đủ để gặp Linh. Anh cũng không quên dặn dò Linh ngủ nghỉ, cố gắng trong công việc cuộc sống đợi anh về.

Hà nhận thấy chồng cô nói chuyện với Linh khác hẳn với cô. Anh ít khi cáu kỉnh, trách móc. Lúc nào cũng nhẹ nhàng một "anh" hai "em". Rất ít khi chồng cô xưng hô bỏ ngỏ với Linh, trừ khi họ giận dỗi nhau.

Hà còn biết một sự thật cay đắng rằng, tất cả những món quà cô nhận được từ chồng, hay tiệc yêu của vợ chồng cô đều do Linh “đạo diễn”. Chính tay cô ấy chuẩn bị, chính miệng cô ấy dạy chồng cô cách chiều chuộng vợ. Điều đó càng khiến chồng cô yêu Linh hơn. Ngày nào nói chuyện với nhau, chồng cô cũng đều thốt lên câu nói “Em thật tốt, em đúng là người phụ nữ hiếm có”.

Đặc biệt trước ngày kỷ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng Hà, chồng cô còn nhắn tin cho Linh "anh muốn ở cùng với em trước khi kỷ niệm ngày cưới". Tới đây, Hà không còn có thể chịu đựng được nữa. Cô gọi điện ngay cho chồng đòi tới cơ quan 3 mặt một lời. Còn chồng cô hoảng hốt “Anh sẽ về giải quyết ngay”.

Khi nỗi đau chưa dứt, Hà nhận thêm một cú sốc nữa đó chính là chồng cô trên đường về còn nhắn tin cho Linh trên viber, máy tính cũng kết nối nên Hà đọc được hết. Nội dung anh nói với Linh rằng “Vợ anh đã biết chuyện của chúng mình. Anh xin lỗi em đừng buồn nhé. Có anh đây rồi em không phải sợ”.

Hà khóc ngất đi, chẳng ngờ tình cảm sâu nặng 9 năm qua, không bằng một mối tình chớp nhoáng quen qua mạng. Chồng cô vẫn còn nói yêu thương với Linh, bênh vực cô ta y như chính Hà mới là kẻ có lỗi.

Hôm đó, vợ chồng Hà đã nói chuyện rất lâu. Tuy nhiên, chồng cô không hề có một lời xin lỗi. Khi Hà nói chia tay, chồng cô cũng không hề níu kéo, anh chỉ nói cô nên bình tĩnh suy xét lại mọi việc. Anh còn dặn Hà không được đụng chạm tới Linh, nếu không Hà sẽ biết tay chồng cô.

  Lời thú nhận tàn nhẫn của người chồng đẹp trai sau 9 năm hạnh phúc - Ảnh 2

Hà nghe thế khóc trong cay đắng, ngày hôm nay cô đã khóc quá nhiều, những tổn thương, nỗi đau trong tim vụn vỡ (ảnh minh họa).

Chồng Hà cũng nói, anh vẫn còn yêu vợ, còn tình nghĩa với cô nên anh không muốn chia tay. Dù thế, với anh Linh là một điều gì đó rất ý nghĩa, đặc biệt mà anh không thể không nghĩ tới. Hà nghe thế khóc trong cay đắng, ngày hôm nay cô đã khóc quá nhiều, những tổn thương, nỗi đau trong tim vụn vỡ.

Hà đã rất muốn chia tay, nhưng nghĩ chồng cô là người rất tốt, anh đã lo lắng chu đáo cho gia đình cô ở Việt Nam. Chính anh xây nhà, mua xe, thậm chí xin việc cho anh em cô ở thành phố. Những điều đó khiến cô nghĩ rằng cô vẫn còn nợ anh, cô đã im lặng để sống tiếp với anh.

Hơn 5 tháng qua kể từ ngày biết chồng ngoại tình, Hà luôn sống trong âu sầu, đau khổ. Mỗi lần anh về Việt Nam, Hà đếm từng giờ, từng ngày. Nhưng rồi khi cô vào facebook Linh thấy cô ấy đăng ảnh đi cà phê, dù không đăng hình người đối diện, nhưng cô cảm thấy người đang hiện hữu là chồng cô.

Giờ Hà biết phải làm sao đây? Bạn bè cô có người xúi cô đánh ghen, nhưng có người khuyên cô hãy bình tĩnh nói chuyện lại với chồng. Nhưng cô biết bắt đầu từ đâu? Cô biết nói gì, làm gì để giữ anh ở lại, vì tận sâu thẳm trái tim cô còn rất yêu, rất yêu chồng.

Thanh Bình

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý