Lương Mạnh Hải hoang mang về giới tính thật của mình

biettuot biettuot @biettuot

Lương Mạnh Hải hoang mang về giới tính thật của mình

Trong tập 14 phim “Vừa đi vừa khóc”, Hải Minh (Lương Mạnh Hải) cảm thấy mơ hồ về giới tính của mình.

22/04/2014 03:25 PM
4,655

Để chuẩn bị cho kế hoạch dọa ma Đông Dương (Minh Hằng), chàng Lố (La Quốc Hùng) đến ngôi nhà hoang từ khá sớm. Sợ tình địch không đến, Lố còn gọi điện giục Đông Dương rối rít.

Khi chắc chắn rằng Đông Dương sẽ đến như đã hẹn, Lố cảm thấy rất tâm đắc về âm mưu lần này của mình. Chàng ta hí hửng tưởng tượng ra cảnh Đông Dương sợ ma đến nỗi đập đầu vào tường ngất xỉu.






Lố tưởng tượng ra cảnh Đông Dương ngất xỉu.

Nhưng không ngờ, “gập ông đập lưng ông”, chưa kịp hả hê với chiến thắng thì Lố đã bị Hải Minh (Lương Mạnh Hải) dọa cho một phen khiếp vía. Ba chân bốn cẳng chạy trốn ra ngoài nhưng Lố vẫn rất “nhân văn” khi cảnh báo Đông Dương: “Đừng vô, có con ma ghê lắm”.




Lố hãi hùng khi bị dọa ma.

Khi chàng Lố đã bỏ chạy xa, Đông Dương điềm nhiên đi vào ngôi nhà hoang gọi Hải Minh. Cả hai vô cùng đắc ý khi kế hoạch thành công mỹ mãn. Đang mải vui thì có một tiếng động lạ vang lên khiến Đông Dương sợ xanh mặt, vội nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Hải Minh.




Đông Dương ôm chầm lấy Hải Minh.

Sau vụ việc này, đôi bạn Đông Dương và Hải Minh càng thân thiết với nhau hơn. Cả hai cùng sửa mái nhà và trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Khi được hỏi về ước mơ điên rồ nhất của mình, Đông Dương bẽn lẽn tâm sự rằng: “Tui muốn mọi người xem tôi như là con gái, giống mấy chị của tui vậy đó.”

Nghe “cậu bạn” tâm sự về ước mơ, Hải Minh cười phá lên đầy thích thú. Anh chàng còn khen Đông Dương rất ngọt ngào, dịu dàng và muốn Đông Dương luôn sống như vậy. Điều này làm cho cô nàng giả trai cảm thấy rất hạnh phúc.






Đôi bạn tâm sự về ước mơ điên rồ nhất.

Những lời nói của Hải Minh luôn tác động rất nhiều đến Đông Dương. Cô nàng ngồi suy ngẫm về những cảm xúc đang len lỏi trong tim. Khi không biết được câu trả lời, Đông Dương lại tìm đến chị Chanh (Phương Thanh) để hỏi ý kiến.

Chị Chanh chứng tỏ mình là một “quân sư quạt mo” rất cao tay khi đưa ra nhiều lời lý giải và phân tích về tình yêu rất thuyết phục. Đầu tiên, chị phân tích về tâm trạng của một cô gái khi đang yêu, tiếp đến chị Chanh đưa ra 3 kiểu tình yêu “huyền thoại”:  tình yêu sét đánh, tình yêu bắt đầu từ những cãi lộn và tình yêu bắt đầu từ tình bạn. Phân tích một cách hợp tình hợp lý, chị Chanh kết luận: Đông Dương đang yêu Hải Minh.


Chị Chanh phân tích về tình yêu.

Về phía công tử Hải Minh, chàng ta cũng có những cảm nhận, nghi ngờ y hệt Đông Dương. Sau khi ngồi nghiên cứu một cuốn sách về tình yêu, Hải Minh đã mơ một giấc mơ thú vị. Trong mơ, Hải Minh và Đông Dương chơi bóng cùng nhau rất vui vẻ. Kết thúc trận đấu, chàng ta đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi của “anh bạn” Đông Dương.






Giấc mơ ngọt ngào của Hải Minh.

Tỉnh giấc, Hải Minh giật bắn mình và có cảm giác rất thật về nụ hôn đó. Vốn là “trai ngoan” nên có chuyện gì chàng ta cũng xin ý kiến ba và kể cho ba nghe. Hải Minh nói rằng cảm giác ở bên cạnh Đông Dương rất giống cảm giác ở cạnh những cô gái khác và hỏi ba: “Có khi nào con yêu Đông Dương?”.

Ba Hải Minh lý giải rằng nguyên nhân có thể vì Đông Dương quá giống con gái nên Hải Minh mới có cảm giác đó. Giả sử Hải Minh là gay thì ông vẫn chấp nhận vì luôn muốn con trai được hạnh phúc.


Hải Minh tâm sự với ba về giấc mơ.

Sau khi được chị Chanh quân sư, Đông Dương bắt đầu “đánh tiếng”  hỏi Hải Minh: “Anh thích mẫu người con gái có ngoại hình như thế nào?”. Hải Minh thật thà trả lời: “Tôi thích mẫu phụ nữ sexy và nữ tính. Đặc biệt là tóc dài ngang lưng thì càng tốt, những phụ nữ có dáng đi mềm mại, uyển chuyển. Những phụ nữ có dáng đi như vậy nhìn rất là gợi tình. Phụ nữ mà để tóc ngắn, đi đứng như đàn ông, làm việc chung hoặc làm bạn thì vui thôi, chứ tôi không yêu được”.

Câu nói “tôi thích phụ nữ sexy” của Hải Minh cứ ngày đêm luẩn quẩn trong đầu Đông Dương khiến cô nàng rất khó chịu. Sau khi tưởng tượng ra nhiều phương án khác nhau, Đông Dương có vẻ ưng ý với lời khuyên của chị Chanh, thử mặc đồ nữ và đội tóc giả một lần xem sao.




Đông Dương muốn làm một cô gái sexy.

Trong tập này có một tình tiết rất đáng chú ý liên quan đến gia đình chị Chanh. Chồng chị lại nát rượu và đánh chị thâm tím mặt mày. Nước mắt lưng tròng, chị Chanh tìm đến nhà bà nội xin bà cho ly dị chồng. Dù xót đứa cháu gái nhưng bà nội vẫn bênh vực cho đứa cháu rể và quyết không cho Chanh bỏ chồng. Không được bà chấp thuận, chị Chanh xin bà một điều khác, đó là được phép đánh lại chồng nếu anh ta còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với chị.




Chanh bị chồng đánh tím mặt.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý