Chào
các chị, làm bạn cùng con có thể nói là một hành trình đầy sắc màu hạnh
phúc. Các chị có thể chia sẻ một số ấn tượng, cột mốc đáng nhớ trong
hành trình tình bạn của mẹ con mình?
Chị Cẩm Tú (Nhân viên truyền thông, đang mang thai):
Mình không quên được cảm xúc khi điện thoại báo tin cho chồng đang đi
công tác xa là chồng được “thăng chức”. Mình run không nói nên lời. Vợ
chồng mình ngóng tin vui này từ lâu lắm rồi và mình có thể hình dung ra
nụ cười hạnh phúc của chồng dù không đứng trước mặt mình. Sau đó thì
suốt 40 tuần mang thai, cả hai vợ chồng luôn dành thời gian trò chuyện
với bé, đưa bé đi chơi. Hôm nay đến Friso Play Date – Ngày Hẹn Hò Cùng
Bé Yêu, mình và bé đã có những trải nghiệm tập yoga với nhau rất thú vị
đấy!

Chị Ngọc Trâm (Designer, con 6 tháng tuổi):
Mình đã làm bạn cùng bé nhà mình hơn 500 ngày tính luôn thời gian bé ở
trong bụng. Đó là một khoảng thời gian có thể nói là rất đáng nhớ của
mình và bé với cuộc sống này. Từ những khởi đầu mới mẻ như lần đầu mình
mạnh dạn cho bé đi bơi lúc 5 tháng, bé mở to đôi mắt xinh nhìn ngắm cảnh
vật xung quanh ở ngoài công viên, hay như hôm nay, hai mẹ con lần đầu
đến chơi ở “ngày hẹn hò”… Tất cả những trải nghiệm đó là những trang
nhật ký hành trình thật đẹp của mình và bé.
Chị Bích Tuyền (NV Marketing, con 3 tuổi):
Cột mốc đáng nhớ nhất trong suốt hành trình làm bạn của mình và bé thì
nhiều vô cùng. Nhưng nếu kể ra đến lúc này chính là lần đầu tiên cả nhà
đi biển lúc bé tròn 3 tuổi. Bé rủ mình xây một lâu đài cát thật to và
mình cũng kể cho bé nghe câu chuyện về biển và từ cát, những nghệ nhân
đã làm thành những bức tranh cát rất đẹp… Từ trước đến giờ mình thường
hay đi du lịch với bạn bè, đồng nghiệp nhưng sau chuyến đi đó, mình nhận
ra đi du lịch với “người bạn nhỏ” rất là vui.
Xem
ra những kỷ niệm về tình bạn của mọi người đều gắn liền với những cuộc
“hẹn hò”, vậy các chị có thể chia sẻ một số kinh nghiệm để “hẹn hò” làm
bạn với bé?
Chị Ngọc Trâm: Vợ
chồng mình luôn ưu tiên chọn không gian ngoài trời. Nhà mình có một
thói quen là cuối tuần, cả nhà sẽ đi đâu đó với nhau. Nhiều khi chỉ đơn
giản là địu bé đi siêu thị hay đi ăn kem…. Có một điều cũng không thể
thiếu là việc chụp ảnh để lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng nhau.
Mình hay chụp ảnh bé ngẫu nhiên rồi gởi lên Facebook, bạn bè xem ảnh và
nói với mình là tình bạn của hai mẹ con thật tuyệt.

Chị Cẩm Tú:
Trước đây mình chưa biết hết tác dụng tuyệt vời của yoga nên mình chưa
ấn tượng mấy với bộ môn này. Từ sau khi tập yoga ở “ngày hẹn hò”, mình
sẽ rủ nhỏ bạn thân của mình cũng đang mang thai tham gia các lớp tiền
sản và tìm hiểu thêm về yoga bầu. Mình muốn cùng bé yêu trong bụng khám
phá cuộc sống, hòa mình với thiên nhiên. Sẵn nhà có vườn rộng, mình sẽ
ra vườn tập vài động tác nhè nhẹ để bắt đầu một ngày mới.
Chị Bích Tuyền:
Bé nhà mình đang ở cái tuổi mà mọi người hay nói là “trái tính” nên
mình sẽ ưu tiên tìm hiểu tâm lý của bé. Đã được tham gia một Play Date
đúng nghĩa tại Việt Nam, mình đã có chút kinh nghiệm để rủ gia đình anh
mình và một người bạn tự tổ chức Play Date cho các bé vui chơi. Mình
phải ưu tiên chọn những gia đình này là vì họ cũng đang có con 3 tuổi.
Bạn biết không? Chúng ta nên tổ chức Play Date cho các bé trạc tuổi nhau
vì các bé có cùng tâm lý và dễ vui chơi với nhau. Em bé 1 tuổi sẽ khó
mà chơi được với các bé lớn hơn. Đây là điều mà mình tìm hiểu được từ
Friso Play Date – Ngày Hẹn Hò Cùng Bé Yêu đó. Nhóm mình sẽ “họp” và
chuẩn bị một kho trò chơi để rủ các bé tham gia chọn chủ đề “hẹn hò”.
Cho
đến bây giờ thì nhiều người vẫn nghĩ là khó mà làm bạn và đưa con đi
chơi đây đó khi con còn quá bé. Các chị nghĩ sao về điều này và nên
chuẩn bị gì tốt nhất cho cả hai để cùng nhau trải nghiệm, khám phá cuộc
sống?
Chị Bích Tuyền:
Mình nghĩ đầu tiên là vấn đề dinh dưỡng. Bé có một sức khỏe và hệ miễn
dịch tốt thì người mẹ mới yên tâm cho bé thỏa sức khám phá cuộc sống
rộng mở ngoài kia. Ngoài ra thì mình phải tìm hiểu cá tính, sở thích của
con mình vì mỗi đứa bé sẽ phát triển theo cách khác nhau. Mình chủ động
làm bạn cùng con và để con tự do bộc lộ bản thân thì con cũng sẽ mở
lòng ra với mình, xem mình như người bạn lớn đáng mến.

Chị Ngọc Trâm: Từ
lúc bé ra đời đến nay, nhà mình luôn bên nhau trong mỗi chuyến đi chơi
như mình nói lúc nãy. Các phụ huynh đôi lúc ngại ngần đưa con đi chơi vì
sợ con mệt, phần vì… lười nữa vì phải bận rộn với tã, sữa, thức ăn
dặm…v.v Nếu gạt bỏ được sang một bên những lo lắng đó thì bạn sẽ thấy đi
chơi với bé rất vui. Mình nghĩ tất cả mọi chuyện đều có thể sắp xếp và
trong tầm kiểm soát. Có nhiều website tư vấn cách làm bạn, đưa bé đi
chơi như babycenter.com, friso.com.vn, momtastic.com…v.v rất thực tiễn
và mình có thể áp dụng theo được.
Chị Cẩm Tú:
Mình nghĩ con sẽ quen dần với giọng nói của bố mẹ ngay từ khi còn trong
bụng mẹ và từ đó cả ba người gia đình mình có một sự gắn kết đặc biệt
với nhau. Sau này khi bé ra đời, cả hai thống nhất là sẽ năng trò
chuyện, đọc truyện cho bé nghe để bé phát triển ngôn ngữ và hiểu về thế
giới. Ngoài ra mình cũng đồng ý với chị Tuyền là phải chuẩn bị cho bé
một hệ miễn dịch tốt để hai mẹ con sẵn sàng làm bạn với nhau.
Mùa
hè với những ngày nắng đẹp sẽ tăng niềm hào hứng cho mẹ và bé vui chơi,
trải nghiệm. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những chia sẻ thân tình từ ba
người mẹ trên đây, các bậc cha mẹ có thể yên tâm cùng bé vun đắp một
tình bạn “đặc biệt”. Xin cám ơn các chị và Phununet tin rằng người mẹ
nào cũng có thể làm bạn với bé yêu của mình và cả nhà sẽ có một mùa hè
tuyệt vời bên nhau.
Làm
mẹ là một trải nghiệm tuyệt vời và bạn hãy đóng vai là “chuyên gia dinh
dưỡng” đặc biệt của bé. Hơn 130 năm qua, Friso luôn đồng hành cùng
các bà mẹ bằng sản phẩm chất lượng cao đáng tin cậy. Với công
thức cải tiến cho bé luôn khỏe mạnh từ bên trong, Friso giúp
mẹ và bé trải nghiệm nhiều hơn với thế giới bên ngoài. Truy cập
www.friso.com.vn để biết thêm nhiều thông tin bổ ích.