Malaysia 3-1 Thái Lan: Khách lên ngôi nghẹt thở

ronandinho ronandinho @ronandinho

Malaysia 3-1 Thái Lan: Khách lên ngôi nghẹt thở

Cuối cùng sau 12 năm, Thái Lan cũng đã một lần nữa nâng cao chức vô địch AFF Cup 2014. Tuy nhiên thầy trò HLV Kiatisak Senamuang đã phải trải qua một đêm Bukit Jalil đầy kịch tính, khi họ chỉ có thể đăng quang nhờ 2 bàn thắng ở những phút cuối cùng.

20/12/2014 10:38 PM
618

Trận chung kết lượt đi, Thái Lan thắng Malaysia 2-0 trên sân nhà. Theo lẽ thường thì đội bóng của HLV Kiatisuk đã chạm tay vào cúp vô địch. Tuy nhiên không vì thế mà đội bóng xứ chùa vàng tỏ ra chủ quan. Nên nhớ rằng, Malaysia là vua lội ngược dòng ở năm nay. Vòng bảng, họ từng hạ chủ nhà Singapore ở những phút bù giờ để lách qua khe cửa hẹp. Còn ở bán kết là trận thắng ngoạm mục 4-2 ngay trên sân Mỹ Đình của .

 - Ảnh 1

Thái Lan lên ngôi một cách nghẹt thở.

Ngoài ra, việc LĐBĐ châu Á (AFC) đặt chủ sở ở Kuala Lumpur, rồi ĐT Malaysia lại được đá trên sân nhà, với sự cổ vũ của hơn 80.000 CĐV cuồng nhiệt, cũng là một lợi thế quá lớn cho thầy trò Dollah Salleh, và buộc Thái Lan phải dè chừng. Một số trận đấu tại giải, Malaysia đã nhận được những sự “nâng đỡ” rất lớn từ đội ngũ trọng tài và cả các quan chức AFC.

Những lo ngại của người Thái đã trở thành sự thực. Ngay phút thứ 6, Malaysia đã được hưởng 1 quả phạt đền gây tranh cãi. Yahyah phạm lỗi với một hậu vệ Thái Lan trong vòng 16m50, thế nhưng thay vì cho đội khách hưởng quả đá phạt, trọng tài Faghani lại chỉ tay vào chấm 11m trong sự bất ngờ của hai bên. Ngay cả Yahyah cũng lắc đầu không hiểu tại sao lại có phạt đền...

Trên chấm 11, Rahim dễ dàng mở tỷ số trận đấu. Có bàn dẫn trước, Malaysia đã tái hiện lại hình ảnh như trong 2 trận đấu với Việt Nam, chủ động phòng ngự chặt và phản công, đồng thời không ngần ngại chơi rắn với đối phương. Rất nhiều pha phạm lỗi nguy hiểm xuất hiện, thế nhưng trọng tài Faghani vẫn bắt rất “nhẹ tay”. Điều này tất nhiên ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ trẻ Thái Lan và việc họ bị ức chế để rồi mắc sai lầm là điều khó tránh khỏi.

Trong tình huống mà Mahayuddin ghi bàn cuối hiệp 1 rồi Rahim nâng tỷ số lên 3-0 từ quả đá phạt đầu hiệp 2, hàng thủ Thái Lan đều chơi như mơ ngủ, để lộ quá nhiều lỗ hổng. 3-0, chức vô địch đã ở rất gần đội chủ nhà và mang tới sự ức chế nhất định cho người xem. Rõ ràng, sự ưu ái từ các “vị vua áo đen” đã giúp con đường vinh quang của người Mã trở nên quá thuận lợi.

Tuy vậy, Kiatisuk và những học trò của ông không đầu hàng. Càng về cuối trận, tận dụng nền tảng thể lực dồi dào, Thái Lan đã ào lên tấn công và trước một hàng thủ không lấy gì chắc chắn của Malaysia, rốt cục họ cũng đã được đền đáp. Lần lượt Charyl Chappuis và Chanathip Songkrasin ghi bàn để rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Tỷ số chung cuộc là 2-3, Thái Lan để thua trận đầu tiên tại AFF Cup 2014, thế nhưng chẳng sao cả, họ đã có chức vô địch, khi thắng với tổng tỷ số 4-3. 12 năm chờ đợi đã được giải khát và Kiatisuk đã trở thành vị HLV đầu tiên lên ngôi ở giải vô địch Đông Nam Á cả ở tư cách cầu thủ lẫn HLV. Một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực và tinh thần không đầu hàng.

Lâm Anh

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý