Màn kịch hoàn hảo cướp chú rể của bạn thân và cái kết không thể tưởng tượng nổi

daikieu daikieu @daikieu

Màn kịch hoàn hảo cướp chú rể của bạn thân và cái kết không thể tưởng tượng nổi

Ngày cưới của tôi và Hoàng cuối cùng cũng đến. Trong lúc tôi đang rưng rưng vì hạnh phúc, nép mình vào người Hoàng thì cả hội trường ồ lên.

27/07/2016 02:18 PM
2,602

Ngay từ lúc nhìn thấy Hoàng, trái tim tôi đã loạn nhịp. Tôi không ngờ Lam lại có thể tìm được một người đàn ông hoàn hảo như thế để lấy làm chồng. Nghe bảo rằng đám cưới của họ sẽ diễn ra sau 1 tháng nữa. Tôi hơi sốc vì dù chơi thân với Lam nhưng trong suốt thời gian đó, tôi không hề nghe Lam nói gì về việc có người yêu. Sau khi thấy Lam ra mắt chồng sắp cưới, tôi mới khều vai nó hỏi:

- Này cậu, sao cậu giấu kỹ thế?

- À, mẹ tớ bảo giấu kỹ để đề phòng đám giòi bọ xung quanh í mà.

Nghe cái giọng nửa đùa nửa thật của Lam, tôi không biết phải nói gì. Vì lúc đó, trong thâm tâm tôi cũng nảy sinh ý tưởng sẽ cướp người đàn ông hoàn hảo của cô ấy. Lam nghĩ gì chứ? Tôi xinh gấp vạn lần nó, nghề nghiệp cũng ổn định hơn, tiếng Anh thì nói như gió. Nó chỉ có vẻ ngoài nai tơ để đánh lừa đàn ông mà thôi. Thế mà Hoàng – một đại gia chính hiệu, một chàng công tử gallant lại sắp trở thành chồng của cô ấy. Tôi thì hiện tại vẫn cô đơn.

ban-than-blogtamsuvn (1)

(Ảnh minh họa)

Từ hôm gặp Hoàng xong, trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có mỗi hình ảnh của anh. Đi làm, đi ăn, đi ngủ, thậm chí lúc đi tắm tôi cũng không thể không nghĩ đến anh. Tôi thấy mình có nhiều lợi thế và tôi sẽ ra tay hành động trước khi quá muộn.

Tôi bắt đầu lên kế hoạch để cướp Hoàng khỏi tay Lam. Phải hành động luôn vì chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi thì đám cưới của họ sẽ diễn ra. Tôi bắt đầu lân la rủ Lam đi thử váy cưới này nọ. Thấy tôi nhiệt tình, Lam cũng đồng ý. Tôi bắt đầu nhờ một thằng em họ thân quen giúp mình thực hiện kế hoạch này. Trưa hôm đó, sau khi đã ăn uống no say, tôi rủ Lam vào nhà nghỉ ngủ trưa vì trời quá nóng, chiều dậy chúng tôi sẽ đi thử váy cưới tiếp. Nghe xuôi tai, Lam đồng ý, với cả tôi bảo bạn thân thì phải tâm sự nhiều trước khi lấy chồng. Hai chúng tôi vào thuê phòng, thấy ai cũng nhìn khó hiểu. Vào phòng xong, tôi xuống xin lễ tân một quả chanh rồi pha cho Lam một ly nước . Đợi Lam uống xong, tôi gọi cho thằng em họ.

Tôi cởi hết quần áo của Lam rồi bắt thằng em họ cũng làm y hệt nhưng chỉ nằm cạnh rồi bảo nó chụp hình. Xong xuôi, tôi bảo nó gửi đến cho Hoàng. Còn tôi thì về ngồi nhà đợi kết quả.

Sau hôm đó, Lam gọi điện chửi tôi nhưng tôi cứ làm ra vẻ vô tội. Tôi bảo rằng sau khi Lam ngủ, tôi cũng đi ngủ nhưng rồi nhà có việc nên tôi chạy về, tôi không biết rằng lại có gã biến thái nào đó chạy vào phòng và làm nhục Lam như thế. Lam không tin nhưng Hoàng thấy những bức ảnh đó đã đột ngột hủy hôn.

Từ đó tình bạn của tôi và Lam đứt hẳn. Tôi chẳng tiếc, sau đó tôi tìm cách tiếp cận Hoàng và không đầy 3 tháng sau, tôi đã thành công vang dội. Hoàng bảo đúng là giữa tôi và Lam là một đẳng cấp khác hẳn, tôi thông minh và tinh tế gấp Lam nhiều lần. Tôi sướng rơn, tôi không ngờ kế hoạch cướp chú rể của bạn thân lại diễn ra thuận lợi như thế. Sau 2 tháng, tôi và Hoàng đã quấn quýt không rời và chúng tôi cũng định làm lễ cưới sau 1 tháng nữa vì mẹ Hoàng giục có cháu bế.

Ngày cưới của tôi và Hoàng cuối cùng cũng đến. Tôi không mời Lam, tôi biết chắc chắn Lam sẽ không đi. Trong lúc tôi đang rưng rưng vì hạnh phúc, nép mình vào người Hoàng thì cả hội trường ồ lên, họ bắt đầu chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bố Hoàng mặt đỏ tía tai chỉ vào đám kỹ thuật âm thanh, hình ảnh ở phía sau sân khấu: “Tắt, tắt nhanh lên”. Nói rồi ông quay sang Hoàng: “Mày tìm vợ kiểu gì thế hả con? Định bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ à?”.

ban-than-blogtamsuvn (3)

(Ảnh minh họa)

Tôi liếc nhìn và chết ngất khi thấy những hình ảnh ân ái của mình với tình cũ được chiếu trang trọng trên màn hình. Hoàng nhìn tôi với gương mặt không thể khinh bỉ hơn. Tôi choáng quá, không hiểu tại sao nó lại xuất hiện ở đây, đúng lúc đó thì Lam gọi điện, giọng nó rất hả hê: “Thế nào, kịch hay thì phải xem cuối cùng. Mày hại tao thì không có nghĩa là tao chỉ biết nằm yên đâu nhé”.

Tôi ôm bó hoa cưới khóc nấc còn Hoàng thì hậm hực bỏ đi. Cứ tưởng sẽ có một đám cưới hạnh phúc nào ngờ kết cục lại thê thảm như vậy.

>> Nuốt nước mắt chuốc thuốc mê chồng rồi cởi sẵn quần áo anh ra chờ người phụ nữ ấy

Xem thêm

  • Mẹ vợ tương lai nhặt ve chai ở bãi rác và hành động không ngờ của chàng trai giàu cóMẹ vợ tương lai nhặt ve chai ở bãi rác và hành động không ngờ của chàng trai giàu có
  • Đòi bằng được bạn gái vào nhà nghỉ nhưng khi cô ấy đi tắm thì phải ba chân bốn cẳng chuồn lẹĐòi bằng được bạn gái vào nhà nghỉ nhưng khi cô ấy đi tắm thì phải ba chân bốn cẳng chuồn lẹ
  • Cay đắng 'giữ gìn' cho bạn gái 3 năm nhưng bị gã khác 'nẫng' mất sau 3 ngàyCay đắng 'giữ gìn' cho bạn gái 3 năm nhưng bị gã khác 'nẫng' mất sau 3 ngày
  • Gặp lại cô gái mình từng vứt bỏ ở nhà nghỉ, ngã ngửa khi biết lý do đêm nào cũng bị 'bóng đè'Gặp lại cô gái mình từng vứt bỏ ở nhà nghỉ, ngã ngửa khi biết lý do đêm nào cũng bị 'bóng đè'
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý