Mâu thuẫn trên Facebook, chém đối thủ trọng thương

remember1 remember1 @remember1

Mâu thuẫn trên Facebook, chém đối thủ trọng thương

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên facebook, một thanh niên đã rủ thêm bạn đi chém đứt lìa cánh tay đối thủ.

03/05/2016 09:48 PM
16

(ĐSPL) - Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên facebook, một thanh niên đã rủ thêm bạn đi chém đứt lìa cánh tay đối thủ.

Theo báo Đồng Nai, mới đây, TAND thành phố Biên Hòa đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Đăng Khoa (22 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa) và Nguyễn Đình Kiên (20 tuổi, ngụ phường Trung Dũng, TP.Biên Hòa) mỗi người 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích". Ngoài ra Kiên và Khoa còn phải liên đới bồi thường cho bị hại hơn 163 triệu đồng.

Mâu thuẫn trên Facebook, chém đối thủ trọng thương - Ảnh 1Phóng to

Bị cáo Nguyễn Đình Kiên. Ảnh: báo Trí thức trẻ

Chém người vì mâu thuẫn nhỏ trên Facebook 

Cáo trạng thể hiện, đầu tháng 9/2014, giữa Khoa và anh T.A. (21 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn trên facebook. Để hòa giải, khoảng 18h ngày 12/9/2014, anh T.A. đã hẹn Khoa đến một quán cà phê ở KP.4, phường Quyết Thắng (TP Biên Hòa) để nói chuyện phải trái.

Tối cùng ngày, Khoa cùng Trần Tấn Phát (ngụ TP Biên Hòa) tới nhà Kiên hỏi mượn “hàng”, rồi rủ Kiên đi hỗ trợ đánh anh T.A. Nghe Khoa rủ, Kiên vào nhà lấy con dao tự chế dài 60cm, rồi cả 3 cùng đi tới điểm hẹn.

Đến nơi, thấy anh T.A. đang ngồi trên xe máy, Kiên cầm dao xông tới chém gần đứt lìa cánh tay phải của anh này. Anh T.A. bỏ chạy thì Khoa tiếp tục đuổi theo đấm vào đầu anh. Sau khi gây án, Khoa và Kiên bỏ trốn, anh T.A. được người dân đưa đi cấp cứu và bị thương tật tỷ lệ 56%.

Tại phiên tòa, bị cáo Khoa khai nhận: “Bị cáo không quen biết anh T.A., giữa bị cáo và anh ấy chỉ nói chuyện với nhau qua facebook. Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi mắng chửi nhau trên mạng. Bị cáo nghĩ anh T.A. hẹn bị cáo tới quán cà phê để thanh toán mâu thuẫn nên bị cáo mới mượn dao rồi rủ Kiên đi cùng”.

Dù không biết mặt, nhưng Khoa lại biết xe máy của anh T.A., nên khi tới quán cà phê, thấy người đang ngồi trên chiếc xe ấy, Khoa đã nghĩ đó là anh T.A. rồi cùng Kiên xông vào đánh chém mà nạn nhân chưa kịp có một lời giải thích. Hành vi côn đồ, thiếu suy nghĩ của 2 bị cáo đã bị vị Hội thẩm nhân dân lên án mạnh mẽ: “Các bị cáo đi đánh nhau mà không biết họ là ai, cho thấy các bị cáo rất hung hãn và coi thường pháp luật”.

Vị chủ tọa phiên tòa thì phân tích: “Chuyện mâu thuẫn, chửi nhau trên facebook không đáng để các bị cáo làm vậy. Chỉ là xích mích nhỏ, nhưng các bị cáo lại xách hung khí đi chém nhau thì khó mà chấp nhận được. Hậu quả các bị cáo gây ra rất lớn…”.

Trước những lời phân tích của Hội đồng xét xử, 2 bị cáo Khoa và Kiên đã tỏ ra ăn năn, hối hận. “Bị cáo xin lỗi cha mẹ, xin lỗi Kiên vì đã bị liên lụy, xin lỗi anh T.A. Bị cáo rất hối hận về hành vi của mình, chỉ vì nóng giận, thiếu suy nghĩ mà bị cáo gây ra hậu quả lớn”.

2 bị cáo đều là những đối tượng "côn đồ"

Theo báo Trí thức trẻ, đây không phải là lần đầu 2 bị cáo Khoa và Kiên ra hầu tòa. Trước đó, Khoa đã phải chịu bản án 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, còn Kiên bị phạt 6 năm 8 tháng tù về 2 tội cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, chiều 11/3/2015, Công an phường Tân Hiệp (TP Biên Hòa) đã bắt quả tang Trần Đăng Khoa (21 tuổi) và Trịnh Hồng Hải (28 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau một thời gian theo dõi, lực lượng công an phường Tân Hiệp đã ập vào chòi lá trong quán cà phê tại khu phố 3 bắt quả tang Khoa và Hải đang phân nhỏ ma túy ra từng gói.

Khám xét tại chỗ trên người hai nghi can, công an phát hiện thêm 4 cục heroin với trọng lượng hơn 3 gram trong túi ni lon.

Theo lời Khoa, vì cùng nghiện ma túy nên chúng thường xuyên đi xe máy đến ngã tư An Sương (quận 12, TP.HCM) để mua về sử dụng và bán lại kiếm lời.

Không kém cạnh Khoa, bị cáo Kiên còn nổi hơn bạn về khoản côn đồ, sẵn sàng mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Khoảng 18h ngày 25/8/2014, Đỗ Tiến Đạt và Bùi Nhật Thắng, đều ngụ TP.Biên Hòa kể cho Nguyễn Đình Kiên nghe mâu thuẫn giữa mình với anh Huỳnh Công Thành. Nghe bạn kể lại, Kiên đùng đùng tức giận, vội lấy 2 khúc gỗ cùng với Thắng đi đánh anh Thành.

Sau khi đánh anh Thành gây thương tích nhẹ, cả hai đã bị một số người dùng ghế nhựa đuổi đánh nên bỏ chạy.

Chưa nguôi cơn giận, đến khoảng 20h30 cùng ngày, Kiên chuẩn bị một con dao rồi nhờ một người tên Hoàng chở đến nhà số 468, đường Phạm Văn Thuận, KP.1, phường Trung Dũng.

Sau một hồi đập cửa liên tục, vừa thấy anh Lữ Gia Huy ra mở cửa, Kiên đã vung dao chém anh Huy. Ngay sau đó Kiên bị bắt và truy tố về tội "Cố ý gây thương tích".

HẠNH VŨ (Tổng hợp theo báo Đồng Nai, báo Trí thức trẻ)

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý