Anh Ommy Irizarry đang có kỳ nghỉ cùng gia đình ở bãi biển Caspersen, gần Sarasota, Mỹ hôm chủ nhật khi một chiếc trực thăng bất ngờ lao xuống bãi biển. Anh Irizarry bị cả chiếc máy bay và mảnh vỡ máy bay đâm vào người và thiệt mạng tại chỗ. Con gái của anh là cô bé Oceana, 9 tuổi, cũng đang trong tình trạng nguy kịch và được đưa tới bệnh viện St. Petersburg.
Bức ảnh của trung sĩ Ommy Irizarry cùng người vợ Rebecca.
Vài giờ trước khi vụ tai nạn hy hữu xảy ra, anh Irizarry đã đăng tải 1 bức ảnh cùng những lời thể hiện tình cảm với vợ mình trên Facebook. Anh viết: “Ngày này của 9 năm về trước tôi đã quyết định gắn bó cuộc đời mình với người vợ xinh đẹp của tôi, Rebecca Irizarry. Thời gian trôi qua nhanh quá. Mọi người nói rằng, thời gian qua đi rất nhanh khi bạn sống vui vẻ. Thật đúng như vậy! Cảm ơn đã cùng anh trải qua những niềm vui và nỗi buồn. Anh yêu em bằng cả trái tim mình”.
Công an đang có mặt tại hiện trường
Chiếc trực thăng Piper Cherokee 1972 đang trên đường đến sân bay Venice thì bất ngờ thực hiện 1 cuộc gọi cứu nạn khẩn cấp vào khoảng 2h45 chiều. Nhà chức trách cho biết, phi công của máy bay và hành khách Karl Kokomoor David Theen đã may mắn thoát nạn mà không bị thương. Cục Hàng không Liên bang và Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đang điều tra thảm kịch này.
Theo Laodong.com.vn