MC Én vàng Hồng Phượng đón xuân cùng các chiến sĩ nhà giàn DK1

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

MC Én vàng Hồng Phượng đón xuân cùng các chiến sĩ nhà giàn DK1

(Ngoisao.vn) Ngay khi trở về từ nhà giàn DK1 trong chuyến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ nhà giàn DK1 nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015, Hồng Phượng đã có những chia sẻ thú vị và ý nghĩa về chuyến đi mà cô cho là ý nghĩa nhất trong cuộc đời của mình.

29/01/2015 10:38 PM
548

undefined

PV: Chào Hồng Phượng, chuyến công tác của bạn được thực hiện vào một thời điểm vô cùng khó khăn, sóng lớn và biển động. Đây cũng là lần đầu tiên bạn “va chạm” với sóng gió nhiều như vậy. Hiện nay, bạn đã lấy lại cân bằng sau chuyến đi chưa?

(Cười) Không biết nữa. Mình chỉ thấy là mọi việc diễn ra quá nhanh. Mình vẫn còn cảm giác nghe được tiếng gió biển, ngửi được mùi muối biển, và không thể quên được tình cảm của những cán bộ, chiến sĩ và người dân miền biển. Mình nghĩ chuyến đi là một trải nghiệm vô cùng thú vị và ý nghĩa đối với những người trẻ như mình.

undefined

PV: Tại sao bạn lại có những ấn tượng sâu sắc với chuyến đi như vậy?

Bởi vì trong chuyến đi này, mình được thấy, được nghe và được cảm nhận những điều lần đầu tiên trong cuộc đời. Lần đầu tiên mình ở trên biển lâu đến vậy (khoảng 12 ngày), lần đầu tiên mình thực hiện một nhiệm vụ khó khăn nhưng ý nghĩa đến vậy, và cũng lần đầu tiên mình được đến nhà giàn DK1, nơi mà tất cả người dân Việt Nam đang hướng về với những tình cảm trân trọng và thiêng liêng nhất.

Bạn hãy chia sẻ một kỉ niệm khó quên trong chuyến đi này?

Có lẽ khó quên nhất là cảm giác say sóng và nhận được sự chăm sóc của các anh chiến sĩ trên tàu. Vì lần đầu tiên đi biển dài ngày , lại trong hoàn cảnh thời tiết vô cùng khắc nghiệt, sóng mạnh đến cấp 7, cấp 8 nên mình và các phóng viên trên tàu gần như ngã quỵ, tất cả đều không ăn được gì vì say sóng. Lúc ấy các cán bộ, chiến sĩ trên tàu đã chăm sóc rất tận tình, mặc dù điều kiện hạn chế nhưng các anh luôn dành cho đoàn công tác những phần ăn ngon nhất, đồng thời thường xuyên để ý, quan tâm và giúp đỡ kịp thời . Vì vậy, sau 3 ngày , mình và các anh chị phóng viên đã dần quen và bắt đầu tác nghiệp.

undefined

PV: Hoàn thành nhiệm vụ trong nhiều điều kiện khó khăn như vậy, chắc hẳn bạn thấy mình đã trưởng thành hơn?

Đương nhiên rồi. Trong chuyến công tác lần này, mình được may mắn đi cùng các anh chị phóng viên của các báo đài khác. Nhờ đó mình được các đồng nghiệp hỗ trợ rất nhiều, quý nhất là mình học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm tác nghiệp báo chí của các anh chị bên cạnh những kĩ năng xử lý các tình huống khác nhau. Đặc biệt là mình có thêm rất nhiều kiến thức về đất nước và con người thông qua việc tìm hiểu về cuộc sống và tình cảm của những cán bộ, chiến sĩ tại nhà giàn DK1.

undefined

PV: Hiện nay, hướng về biển đảo đang là vấn đề được tất cả mọi người dân quan tâm. Bạn có cảm thấy may mắn khi mình được đến với nhà giàn DK1?

Thật vậy. Mình rất may mắn khi được đến với DK1 vì ở đây, mình đã có dịp hiểu hơn các cán bộ, chiến sĩ của nhà giàn, mình được tâm sự với các anh, được chia sẻ với các anh về những niềm vui, nỗi buồn trong công việc, và cả nỗi nhớ nhà, đặc biệt là trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Mình cảm thấy xúc động và tự hào về sự hy sinh của các anh, và mình thấy các anh hoàn toàn xứng đáng khi được cả nước trao tặng tình yêu thương và gửi gắm niềm tin.

undefined

PV: Bạn đã có những ngày cuối năm đầy ý nghĩa như thế, vậy sang năm mới bạn có dự định gì mới không?

Quả thật đây là một chuyến đi vô cùng ý nghĩa. Có đi, có trải nghiệm, có được ngắm nhìn trời biển quê hương bao la, được tiếp xúc với những con người chân tình mà dũng cảm, mình cảm thấy yêu tổ quốc hơn bao giờ hết. Nếu có thể, mình mong muốn được thực hiện và tham gia những chương trình về đề tài này. Đây là những dự định mới của mình bên cạnh những công việc mà mình đã và đang thực hiện. Nhân dịp đầu xuân mới, chúc khán giả sẽ một năm an khang và thịnh vượng.

PV: Xin cảm ơn những chia sẻ của bạn.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý