MC Phan Anh được khán giả tặng tiền vì nổi tiếng

mesuhao mesuhao @mesuhao

MC Phan Anh được khán giả tặng tiền vì nổi tiếng

(Ngoisao.vn) – Phan Anh đã được tặng 100 ngàn đồng trong chương trình “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” lúc đi bán hàng.

17/12/2014 09:02 AM
6,965

 

Tập 7 của “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” nối tiếp chuyến hành trình của bốn gia đình tại Đà Lạt. Chiến lược của các ông bố phải thay đổi. Ba ông bố thống nhất sẽ giữ nguyên số tiền mà mọi người quyên góp cho quỹ từ thiện của Minh Khang, bắt đầu thực hiện lại nhiệm vụ từ con số 0. Mọi người đồng tình với kế hoạch mới của Phan Anh: vào cửa hàng ven đường, xin “ứng trước” một món hàng để đem bán. Sau đó, tiền vốn sẽ được trả lại cho chủ cửa hàng, còn tiền lời sẽ được quyên vào quỹ chung để hoàn tất thử thách này.

Ba ông bố tiến vào một cửa hàng bán đồ gốm. Hoàng Bách đại diện các ông bố trình bày hoàn cảnh, và cùng nam MC thuyết phục cô chủ chấp thuận chiến thuật của họ. Nhận được sự đồng ý, các ông bố nhanh tay chọn mặt hàng cho mình. Ông xã Thúy Hạnh chọn một bức tượng Phật, Phan Anh là một số chậu kiểng, còn nam ca sĩ "Chuyện chàng cô đơn" là một bình hoa sặc sỡ.

Về phần Phan Anh, anh chọn ngay một nhà hàng nhỏ, và bắt đầu thuyết phục chủ quán nơi đây: “Mình có thể đặt những chậu cây này trên bàn, khách hàng vào sẽ rất thích. Màu xanh rất đẹp đúng không? Con mong là ai đó trong nhà hàng có thể mua giúp em chậu cây này!”. Sau khi thuyết phục một cặp tình nhân đang là thực khách trong nhà hàng, anh cũng đã bán được chậu cây đầu tiên, kèm theo quà khuyến mãi là “chụp hình cùng Phan Anh”. Còn một chậu hoa cuối cùng, anh đổi chiến thuật: anh tặng cho một cô chủ cửa hàng cà phê, và đổi lại, anh sẽ được nhận làm nhân viên phục vụ bàn tạm thời để nhận được tiền công. Cô chủ dễ thương nói rằng: “Thôi, chị thấy em nổi tiếng quá, chị tặng em 100.000 đồng”.

Trong khi đó, Hoàng Bách sau khi “mở hàng” không may mắn tại một cửa hàng bán quần áo, anh tiếp tục tiếp cận cô chủ gian hàng đồ mỹ nghệ và ra sức thuyết phục. 100.000 đồng là giá mà cô chủ đồng ý trả cho chiếc bình gốm, kèm theo chữ ký của Hoàng Bách, nhưng anh lại năn nỉ với giá gấp đôi. Thuyết phục mãi, cuối cùng chủ cửa hàng cũng đồng ý “thương vụ” này.

Về phần Minh Khang, anh tự tin trình bày hoàn cảnh, nhưng cô sinh viên ở trọ vẫn không giúp gì được cho anh. Anh tiếp tục kiên trì tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Sau khi giới thiệu về bản thân, chương trình, và thử thách được giao cho một chủ cửa hàng ăn uống, Minh Khang nói về tượng Phật Di Lặc mà anh đang chào bán. Cô chủ thẳng tính: “Được rồi! Trong nhà cũng có đầy trong ấy đấy!”, nhưng cô cũng vui vẻ ủng hộ 150.000 đồng cho bức tượng Phật.

Trong khi các ông bố khác đang vất vả xoay sở với công việc hoàn toàn xa lạ và chẳng dễ dàng gì thì khán giả hoàn toàn không thấy sự xuất hiện của bố Trần Lực. Từ những chuyến đi trước anh đã gặp một số vấn đề về sức khỏe do thay đổi thời tiết đột ngột và bận rất nhiều công việc cùng lúc. Nhưng đến lúc tham gia thử thách ở Đà Lạt thì tình hình sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn đến mức phải nhập viện và nhờ tới sự giúp đỡ của bác sĩ.

Trong khi các ông bố còn lại thống nhất sẽ trích tiền để mua vé cho Bờm, thay cho Trần Lực thì Phan Anh đã lấy được vé tàu mà không tốn tiền dưới sự thán phục của Minh Khang và Hoàng Bách. Vì anh đã gặp với trưởng Ga Đà Lạt, và thuyết phục anh ấy tài trợ, không những 4 vé cho các con, mà cả 4 vé cho bốn ông bố. Thế là các ông bố quyết định quyên góp số tiền kiếm được vào thùng tiền ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam đặt tại Ga Đà Lạt.

Nhiệm vụ của các ông bố đã hoàn thành, xe chở Bờm, Suti, Bo và Tê Giác cũng đến Ga Đà Lạt. Các bố con gặp nhau mừng rỡ, có mỗi Bờm không gặp được bố. Tê Giác khoe bán được 99.000 đồng, nhưng đã trả tiền thức ăn nên còn 74.000 đồng. Bo thì thủ thỉ với bố rằng bán được ít lắm, 50.000 đồng cho cả giỏ dâu. Suti bán được 75.000 đồng. Còn Bờm thì thật thà: “Con không đếm được!”. Tê Giác đếm giúp thì biết Bờm bán được 76.000 đồng.

Các bé háo hức lên tàu để đến điểm thử thách tiếp theo với đôi chút thất vọng khi phải để chú cún con đã mệt lã ở lại. Các ông bố cùng nhau dặn dò các con, vì trong chuyến đi này, các bé sẽ trải nghiệm đi tàu hỏa mà không có bố mẹ đi cùng. Câu cuối cùng, Phan Anh dặn dò: “Đàn ông phải quan tâm phụ nữ, kể cả khi phụ nữ không cho phép. Nhớ chưa?”. Minh Khang trêu: “Ê! Nhưng mà bố nó không cho phép đó!”.

Đến chợ, các bé hào hứng đi tìm mua quà cho những người thân. Trở về xe, các con gặp lại các ông bố và kể lại chuyến đi mua sắm vừa qua, bốn gia đình được người của BTC yêu cầu bịt mắt lại trong quá trình di chuyển. Đến resort Đà Lạt sang trọng, bốn bố con đã reo mừng khi được tháo vải bịt mắt và biết được điểm đến thú vị này.

Vậy là hành trình Đà Lạt đã khép lại. Bờm, Bo, Suti và Tê Giác lần đầu tiên kiếm tiền vất vả để mua quà tặng cho người thân. Đến lúc các bé về nhà, để tận tay trao tặng người thân yêu nhất.

Có lẽ “Bố ơi! Mình đi đâu thế?” sẽ khiến khán giả bất ngờ và có phần lo lắng khi đặt ra nhiều thử thách ngày càng khó khăn cho bố và các con, nhưng chính những người thực hiện chương trình này - cũng chính là phụ huynh của rất nhiều đứa trẻ khác hy vọng sẽ được trải nghiệm và mang đến một cái nhìn mới về cách nuôi dưỡng và giáo dục con cái, giúp các con có điều kiện để phát triển toàn diện và tự lập hơn. Hãy đón xem tập 8 của chương trình vào 12h thứ 7 ngày (20/12) để đồng hành cùng bốn bố con với những thử thách thú vị tại vùng sông nước đang chờ phía trước.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý