MC Phan Anh vất vả đi đánh cá đêm

msstit msstit @msstit

MC Phan Anh vất vả đi đánh cá đêm

Các bố Phan Anh, Hoàng Bách, Trần Lực đều cảm thấy hồ hởi, hứng khởi và rất tươi mới khi có một đêm không ngủ đầy kỷ niệm, ý nghĩa với các anh em ngư dân.

29/01/2015 11:08 AM
4,321

 

Tập 12 “Bố ơi, mình đi đâu thế?” mở ra hành trình đến với làng chài bình dị Bích Đầm trên một hòn đảo thuộc Thành phố Nha Trang. Tại đây, các bố con đã có một ngày khá nhẹ nhàng với “cuộc đua” chọn nhà và thư giãn với sóng biển nơi đây. Vì bận học nên Suti cùng bố Minh Khang mãi đến chiều mới góp mặt. Các bé cũng được bí mật “khảo sát” xem ông bố nào ít được yêu thích nhất. Và người được chọn – bố Minh Khang – sẽ nhận lãnh nhiệm vụ “vú em” chăm sóc và trông nom 4 bé đến sáng, khi các ông bố khác đi thuyền ra biển làm ngư dân.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Trần Lực đã có màn chia tay sướt mướt với Bờm từ trên thuyền, anh cũng chia sẻ rất cảm thông với các gia đình ngư dân, bởi anh “chỉ có Bờm ở đảo mà tôi đã lo lắng và nhớ cháu, không biết cháu xoay sở ra sao khi không có bố”. Trong những chặng đường vừa qua, Bờm luôn bám lấy bố, đôi tay của diễn viên tài hoa Trần Lực luôn bên cạnh chở che, bảo vệ, chăm sóc Bờm dù có vụng về. Vì vậy, Bờm tuy hiếu động, hoạt bát và nghịch ngợm nhưng khi không thấy bóng dáng bố xung quanh, anh chàng lại tỏ ra trầm lặng và buồn bã hẳn.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Trên chuyến tàu ra khơi đặc biệt này, 3 ông bố đã có những trải nghiệm tuyệt vời khi cùng tham gia các hoạt động với các ngư dân thứ thiệt: bủa lưới, kéo chài, thức đêm, nướng cá, mực tươi. Trần Lực vì “tuổi già sức yếu” nên không thể kéo lưới nhiều, công việc chính của anh là ngủ và sau khi “cặp đôi hoàn hảo” Phan Anh – Hoàng Bách lao động xong, chế biến cá nướng, mực nướng cho các anh em ngư dân thì bố Lực mới thức giấc để cùng thưởng thức.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Trong khi các bé vẫn không hề hay biết về việc các bố đã lên thuyền đánh cá, bố Minh Khang một mình chuẩn bị cơm tối và trông nom, đảm bảo an toàn cho các con. Nhiệm vụ của bố Khang có vẻ không suôn sẻ khi mấy đứa trẻ hiếu động cứ chạy khắp nơi (Tê Giác, Bo, Suti), tự ý bỏ đi lang thang (Bờm). Cuối cùng, bố Khang “gom” các bé lại nhà Phan Anh và trong khi anh nấu cơm thì các bé chơi đùa ngoài sân.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Các món do Minh Khang vất vả nấu nướng đều được các bé khen ngon và ăn hết sạch. Suti còn nhận xét “lần trước bố nấu bằng rơm, cái canh ngon hơn”. Còn Tê Giác chưa ăn, chỉ ngửi mùi đã khen rối rít “món thịt bác Khang nấu ngon quá!”.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Sau khi nhận lệnh phân công nhân sự đi ngủ từ bố Khang “Suti với chị Bo ngủ ở đây, còn anh Tê Giác với Bờm về nhà hồng ngủ, bác sẽ đi qua đi lại canh chừng cho 4 con ngủ”. Bo khiến mọi người bật cười với ý muốn ngủ cùng Bờm và lý lẽ “sao người ta bảo con trai không được ngủ với con gái, bố chị vẫn hay ngủ với chị đấy thôi”. Bo chê Tê Giác ít dũng cảm và hay khóc, còn Bờm “ba phải” lúc thì hùa theo Bo, lúc thì đồng ý với Tê Giác, câu chuyện của 3 đứa trẻ rôm rả, quên hẳn đi việc vắng bố vào lúc này.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Sau bữa cơm, trong tình huống bé Tê Giác đùa giỡn đã làm lạc mất giày dép của Bo và Suti, ông bố bất đắc dĩ Minh Khang đã giảng giải cho anh chàng hiểu, đùa giỡn thì vui nhưng phải có trách nhiệm nhặt về cho các bạn. Và Tê Giác cũng đã rất nghe lời bố Khang. Hai bố con đi tìm dép và cả nhà 1 bố 4 con đã có buổi tối rất vui vẻ bên nhau. Ông bố nhạc sĩ còn trổ tài vẽ vời để ghi điểm, chinh phục mấy cô cậu khó tính này. Tình cảm của bố Khang và các bé khắng khít hơn.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Sau một đêm xa cách, các bé và các bố đã hội ngộ rất tình cảm. Minh Khang nhận lãnh trách nhiệm nấu cháo để cả 4 nhà ăn sáng với nhau. Anh cũng ra đón thuyền đánh cá trở về. Các bố Hoàng Bách, Phan Anh, Trần Lực đều cảm thấy hồ hởi, hứng khởi và rất tươi mới khi có một đêm không ngủ đầy kỷ niệm, ý nghĩa với các anh em ngư dân và đặc biệt khi được thuyền trưởng Đức trả tiền công. Hoàng Bách lao động hăng say đến mức rách cả quần và dọa “em sẽ kiện chương trình” ngay khi vừa lên bờ. Anh cũng không quên cầm theo một con cá tắc kè để tặng Tê Giác và cho các bé chơi cùng.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Sau khi “than thân trách phận” với đủ 3 bố, Minh Khang tỏ ra tiếc nuối và hơi “dỗi” vì không có được những trải nghiệm đặc biệt trên thuyền cá. Bố Trần Lực tuy “tuổi già sức yếu” vẫn thể hiện rõ thế mạnh “diễn viên” của mình khi trình bày hoàn cảnh vì sao kiếm được ít tiền và biểu diễn động tác kéo lưới hết sức chuyên nghiệp cho Bờm.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Bữa ăn sáng diễn ra vui vẻ và ấm áp thì 4 bố nhận được mật thư với nhiệm vụ hết sức kỳ lạ là “Đi ngủ”. Vậy còn những đứa trẻ sẽ làm gì trong buổi sáng này?

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Đã đi được một nửa chặng đường mùa đầu tiên, “Bố ơi mình đi đâu thế?” đã đem đến một “món ăn tinh thần” mới trong bàn tiệc gameshow. Không chỉ xem và giải trí với những tình huống hài hước hay những câu nói vô tư, “khó đỡ” của các bé, vẻ bình dị “khác thường” của các bố nổi tiếng, những tình huống dạy con và những giây phút bố và con thể hiện tình cảm với nhau, mới chính là những điều khiến người xem yêu thích và gắn bó với chương trình.

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Phan Anh vất vả đi đánh cá

Hành trình, nhiệm vụ của các bố sẽ tiếp diễn ra sao? Những điều thú vị, bất ngờ gì đang chờ các bố, các bé? Đón xem tập 14 của “Bố ơi, mình đi đâu thế?” vào lúc 12h, ngày 31/1/2015 trên VTV3.

 

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý