Đó là tình huống diễn ra ở phút 88 khi tỉ số đang là 0-0, đội tuyển Đức được hưởng một quả đá phạt trực tiếp với góc sút khá rộng. Tiền vệ Schweinsteiger có pha chạy đà làm động tác giả bỏ bóng để từ phía sau băng lên thực hiện cú sút.
Đáng tiếc "ý đồ" của tuyển Đức khá tốt nhưng khi đến lượt Thomas Muller thì anh lại vụng về té ngã "chụp ếch" trên sân, khiến cho tình huống đá phạt này thất bại. Rất may là chung cuộc đội tuyển Đức vẫn giành chiến thắng 2-1 để giành vé vào tứ kết gặp Pháp ngày 4-7.
Thomas Muller ngã chổng vó sau pha thực hiện sút phạt bất thành. Ảnh: Daily Mail
Có điều tình huống sút phạt bất thành của Thomas Muller sau đó đã trở thành đề tài "nóng" để mọi người cười nhạo. Tờ Daily Mail (Anh) đã gọi đây là "pha sút phạt trực tiếp tệ nhất trong lịch sử World Cup". Tờ Sydney Morning Herald (Úc) viết: "Thomas Muller và Đức đã tạo nên pha sút phạt trực tiếp kỳ lạ nhất cho điện tử Metro cũng nhận định: "Đây là pha đá phạt trực tiếp tệ hại nhất từ trước đến giờ".
Trên mạng cũng có rất nhiều ý kiến chọc quê Thomas Muller, CĐV Soccer Gods viết: "Thật giống như hình ảnh đội tuyển Đức đang thực tập đá phạt ở một sân trường. Mọi người đã được một trận cười vỡ bụng".
Theo Tuổi trẻ
Xem thêm video clip :