Muốn chia tay nhưng người tình không chấp nhận

dinhhuong dinhhuong @dinhhuong

Muốn chia tay nhưng người tình không chấp nhận

Tôi mệt mỏi với chuyện tình cảm này, tôi muốn chia tay để chấm dứt tất cả nhưng anh không chấp nhận và cố gắng níu kéo tôi cho bằng được.

05/09/2015 11:41 AM
1,651

Anh và tôi yêu nhau được gần 3 năm, tôi 34 còn anh đã 42 tuổi. Ban đầu chúng tôi chỉ là những người bạn bè, vậy mà rồi tôi yêu anh lúc nào không biết, có lẽ bởi sự ấm áp và sự kiên nhẫn của anh dành cho tôi mỗi khi tôi “trái tính trái nết”. Tôi đã từng có chồng nhưng chúng tôi đã ly dị do anh ta không từ bỏ được nghiện hút, cả hai chúng tôi đều chưa có con và tài sản chung cũng không có nhiều nên chuyện ly hôn cũng dễ dàng. Sau khi ly hôn, tôi thuê một căn phòng nhỏ và bắt đầu cuộc sống mới.

Tôi gặp người đàn ông này trong dịp đi công tác, chúng tôi trò chuyện như những đối tác bình thường, sau chuyến công tác đó thỉnh thoảng anh và tôi vẫn đi uống cà phê để bàn bạc công việc. Rồi chúng tôi trở thành bạn bè, rồi thành người yêu. Mỗi tuần anh qua nhà tôi khoảng hai lần và chúng tôi dành cho nhau rất nhiều thời gian tốt đẹp để yêu, để trò chuyện và anh chăm sóc tôi. Nhiều lần trước khi về anh còn nấu cho tôi một bữa cơm ngon lành, điều mà anh nói: vợ anh chưa bao giờ có cơ hội được thưởng thức. Điều đó làm tôi thực sự xúc động với những gì anh làm cho tôi.

Nhưng ba năm trôi qua, tình cảm của chúng tôi vẫn dừng ở mức như vậy, cho dù tôi yêu anh, chăm sóc anh hết lòng và luôn là chỗ dựa ấm áp dịu dàng nhất của anh thì anh vẫn không từ bỏ gia đình để đến với tôi. Bao nhiêu lần bên anh tôi khóc lóc rồi giận dỗi, anh lại ôm tôi làm lành rồi mua cho tôi những món quà đắt tiền để dỗ dành tôi, anh nói anh cần thời gian để giải quyết mọi chuyện, hiện giờ anh đang khó vì vợ anh ốm. Tôi lại tin tưởng anh và chờ đợi chấp nhận.

Nhưng chờ đợi mãi cũng có giới hạn, nhất là những hôm tôi bị mệt mỏi ốm đau hay gặp khó khăn trong công việc mà anh không thể tới được, những lúc như thế tôi thấy cô đơn đau khổ, muốn gọi điện cho anh mà cũng không được, tôi cứ ôm chiếc điện thoại rồi đi ra đi vào. Có lần tôi nhớ anh quá nên mua một chiếc sim lạ gọi cho anh thì thấy vợ anh nhấc máy và gọi anh ra nghe, tôi liền vứt chiếc sim đó đi luôn. Hôm sau anh cảnh cáo tôi không được gọi như thế, rồi anh lại ở bên tôi cả buổi chiều và chăm sóc tôi như một đứa trẻ khiến tôi lại quên tất cả mọi thứ.

Chia tay 1

Tôi muốn chia tay nhưng người tình không chấp nhận (ảnh minh họa)

Nhưng bây giờ ngồi nghĩ lại, tôi chẳng có gì sau ba năm yêu anh ngoài sự bị động của tôi, nghĩa là muốn gặp anh thì cũng phải đợi anh gọi điện thì tôi mới có thể gặp được. Mặc dù có anh nhưng dường như tôi lúc nào cũng cô đơn, anh hay bảo tôi là người tham lam, đã có anh ở bên cạnh còn muốn anh ở bên tôi nhiều hơn nữa. Nhưng đàn bà như tôi làm sao không ích kỷ cho được, tôi đã nhiều lần muốn buông bỏ tình cảm, tôi đã nói lời chia tay anh và thậm chí không cho anh đến nhà, nhưng chỉ được vài hôm là tôi lại nhớ anh đến phát điên và lại chủ động lao vào anh.

Nhiều lần tôi đã dứt khoát chia tay anh bằng cách chuyển chỗ ở, đổi số điện thoại, block anh trên mạng xã hội và gần như biến mất, vậy mà không hiểu cách nào anh vẫn có thể tìm ra tôi và năn nỉ tôi đừng bỏ anh. Làm sao không thể mềm lòng khi anh sẵn sàng đứng ở ngoài cửa cả mấy tiếng đồng hồ chỉ để mong tôi tha thứ.

Tôi cũng đã cố gắng quên anh bằng cách yêu những người khác, nhưng người nào cũng chỉ vài buổi gặp là tôi thấy nhàm chán bởi họ không bằng một góc của anh, nói chuyện với họ lúc nào tôi cũng tìm cách so sánh rồi cuối cùng chấp nhận không hẹn hò với họ nữa. Tôi muốn chia tay anh, và tôi cũng muốn anh buông tôi để tôi không phải dằn vặt đau khổ nữa, nhưng sao thấy khó đến thế này, tôi phải làm gì đây?

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý