Muốn hạnh phúc, hãy hiểu... con chó của vợ!

mesu mesu @mesu

Muốn hạnh phúc, hãy hiểu... con chó của vợ!

Sóng gió gia đình bùng lên trong giây lát và chuyển thành bão tố ngay lập tức. Anh Minh khăn gói rời căn nhà có người vợ hiền. Con chó chạy theo ngoe nguẩy đuôi như tiễn biệt. Anh nhìn nó, muốn bồi cho nó một cú đá nữa cho hả giận.

23/01/2015 11:41 AM
1,277

Giống như tai họa.

Có thể nói, từ khi lấy nhau, đã hơn năm năm gia đình anh Minh, chị Mỹ êm thấm. Có chút buồn khi muộn con nhưng không lớn lắm, anh chị mới vào tầm ba mươi…

Căn nhà riêng tuy nhiên ở đất nhà vợ nhưng công lao, tài lực của anh bỏ ra cũng không nhỏ, đó là tất cả những gì anh ky cóp được trong gần chục năm đi làm, chị hài lòng vì chuyện ấy.

Anh về nhà sau gần một tháng công tác trong Nam, vừa mở cửa phòng làm việc thì dẵm phải một cục … phân chó.

Vừa vượt qua ba chục cây số đường tắc nghẽn kinh khủng từ sân bay về nhà  thì gặp cảnh này, anh điên tiết lắm.

Anh qua phòng ngủ, cửa vừa mớ thì mùi hôi chó ùa ra. Nhìn vào trong phòng anh thấy hai con chó đang gằm gừ đùa nhau trên đệm ngủ của anh chị.

Ảnh minh họa của Huy Cường

Anh tìm hiểu thì biết, chị xin được hai con chó này từ hôm anh mới đi miền Nam.

Không suy nghĩ nhiều anh hai tay nhúp hai con chó nhỏ, ném thẳng qua cửa sổ ra vườn!.

Hai con cho bị cú mém đau, kêu la khủng khiếp. Chị Mỹ chạy từ bên hàng xóm về thì một con chó bị què chân sau, đi cà nhắc lại chị, chị ôm con chó, nước mắt ứa ra?.

- Cô học đâu thói quý phái rởm này đấy, nếu cô không quăng mấy con chó này đi, tôi sẽ dọn lên cơ quan ở!

Lần đầu tiên chị Mỹ vằn mắt nhìn chồng, ứng xử như ngoài chợ, mọi sự dịu dàng, nhẫn nhịn bay đâu hết:

-Anh đi ngay đi!. Nếu con chó này mà không khỏi què, anh sẽ biết tay tôi!

Có lẽ, đây là lần đầu tiên hai người đốp chát nhau.

Dù vừa đi vắng về rất mệt, cộng với những bức xúc ghê hồn anh lập tức vào nhà, kéo vài bộ quần áo, đồ dùng cá nhân ra xe đi thẳng!

Điều không ngờ.

Anh ở lì trên nhà người bạn ở Bát Tràng đã nửa tháng, đi làm về là ngủ, khi thức thì nhậu li bì.

Đến nửa tháng sau, vợ người bạn mời anh vào ngồi uống trà và câu chuyện thân tình của chị làm anh chú ý.

- Từ khi chú giận đời, giận vợ sang đây ở với anh chị, chị đã để tâm tìm hiểu rất kỹ, coi việc của chú như việc của mình và nay, sự thể đã rõ, chị nói để chú biết và liệu đường cư xử.

Chị đã gặp vợ chú, gặp cha mẹ vợ chú để xác nhận điều cô ấy tâm sự và chị nhận thấy rằng, cách ứng xử của chú có vấn đề.

Cách hôm chú về hai ngày, vợ chú cũng đi vắng nhà nên có chuyện bê trễ, mất vệ sinh đáng bực mình.

Nhưng trước đó mười năm đã có một sự thể khác.

Hồi đó, dãy phố bờ sông này còn xô bồ, hỗn tạp và chứa chất nhiều nguy hiểm khi người tạm cư ở đây rất nhiều.

Một hôm bố mẹ vợ chú đi ăn giỗ trên Tuyên Quang không về được vì con lũ đầu mùa, vợ chú khi ấy mười bảy tuổi với cô bạn học ngủ trong nhà.

Nửa đêm, con chó con vào phòng, nhảy thẳng lên đệm cắn vào vạt áo ngủ lôi cô ấy dậy.

Vốn hiểu con chó nên cô biết đang có sự lạ gì đó.

Cô rón rén ra ngó thì thấy từ phía sau nhà, mấy tên trộm đang cạy cửa kính trên toilet để vào nhà.

Cô ấy vào đánh thức bạn dậy, lấy điện thoại gọi công an khu vực rồi leo lên sân thượng ngồi run cầm cập.

Mười lăm phút sau công an tóm gọn mấy tên kia và được biết, chúng đến không phải để lấy trộm mà mục tiêu chúng tìm chính là cô nữ sinh đẹp nhất phố này để làm ẩu.

Cô yêu quý chó từ hồi ấy. Gần đây nhà bà con có ổ chó con, trong đó có hai con giống hệt như con chó ngày xưa, cô xin về và cưng chúng như vàng…

Anh Minh nghe đến đó, thừ người ra không nói được lời nào.

Anh gọi taxi về nhà ngay.

Trên xe, anh bấm số gọi vợ, anh xin lỗi gì đó, giọng nghẹn ngào…

Thì ra, để hiểu được một sự thể nho nhỏ cũng khó vô cùng và những điều nho nhỏ nhưng hiểu không thấu đáo, tai hại vô cùng.

Huy Cường

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý