Nancy Nguyễn: 'Sợ phải giẫm đạp lên nhau để tồn tại'
(Zing) - Top 10 Hoa hậu thế giới người Việt tâm sự cô không phải là người bon chen, và không ủng hộ những người lên tiếng phát ngôn về scandal của người khác chỉ để tự PR cho bản thân.
Momxinh gửi ngày: 16/06/2012 07:27 AMTheo nguoiduatin.vnxem link gốc 704 click 0 bình luận

>> Nancy Nguyễn và câu chuyên 'người yêu tin đồn' của Ưng Hoàng Phúc
>> Nancy Nguyễn gợi cảm bên anh chàng cơ bắp
>> Nancy Nguyễn khoe vẻ đẹp quý phái

Cô đơn luôn ngự trị trong tôi

- Vừa qua, dư luận gắn xem chị là  “người yêu tin đồn” của ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Vậy hiện tại hạnh phúc của chị mang gương mặt của ai?

- Với tôi, hạnh phúc được hình thành từ những điều giản dị nhất. Tôi đang được sống trong trong tình yêu thương của mọi người và được theo đuổi đến cùng niềm đam mê nghệ thuật của mình.

Tất nhiên, cuộc sống không phải bao giờ cũng màu hồng, thi thoảng vẫn có những nốt trầm đáng sợ, nhưng tôi luôn tìm cách làm cho mình vui ngay cả khi bi quan nhất. Thế nên, hạnh phúc của tôi luôn mang dấu ấn của nhiều người. Có thể nói, nó là sự cộng hưởng của cá nhân tôi với những điều thú vị xung quanh cuộc sống của tôi.

- Thường thì chị hay được đàn ông yêu ở điểm nào? Đã bao giờ vì người đàn ông của mình mà chị sẵn sàng “thu bớt” mình lại?

- Tôi cũng không rõ lắm đâu, mỗi người yêu thương tôi theo một kiểu. Tôi cũng chưa bao giờ hỏi người yêu tôi rằng anh yêu em ở điểm gì, vì có hỏi thì đàn ông không bao giờ nói thật cả (cười). Còn chuyện thay đổi vì người mình yêu thì cũng có đấy nhưng nó không nhiều. Bạn nên hiểu, một người có cá tính mạnh thì sẽ rất khó để thay đổi cách sống của họ. Không phải vì họ cứng đầu hay bảo thủ mà vì họ không thể thay đổi được. Bắt phải từ một cô gái mạnh mẽ, nghị lực trở thành một thiếu nữ nhu mỳ, thục nữ thì chẳng khác nào bắt bò hóa trâu cả.

- Đàn ông chiếm bao nhiêu phần trăm trong ảnh hưởng và suy nghĩ của chị?

- Như đã nói, trong con người tôi luôn có một “con ngựa bất kham” vì thế tôi ít bị ảnh hưởng bởi ai lắm, nhất là đàn ông. Cho đến bây giờ, vẫn chưa có một người đàn ông nào đủ vĩ đại có thể khiến tôi phải thay đổi mình, kể cả ba tôi. Nếu tính xác suất thì đàn ông chỉ chiếm 40% trong những sự quan trọng của cuộc đời tôi thôi.

- Khi là một người phụ nữ của gia đình, chị sợ nhất điều gì?

- Phải nói thẳng luôn là tôi sợ bị mất tự do, bị ai đó bắt phải làm theo ý họ. Từ hồi nhỏ, tôi đã thích điều gì thì làm cho bằng được, không ai có thể cản bước được tôi hết. Tôi yêu cuộc sống tự do, không thích bị ràng buộc chút nào. Thế nên, trong hôn nhân, tôi sẽ đến với người tôn trọng mình, hiểu và chia sẻ với tôi chứ không chọn những người lắm tiền nhiều của mà quên mất cá tính.

- Thế nhưng, chị vẫn cảm thấy mình rất cô đơn?

- Cô đơn ư? Cảm giác đó luôn thường trực trong tôi ngay cả khi tôi hạnh phúc nhất. Vì sao thế? Bởi vì tương lai là ẩn số, còn cuộc sống là vô thường. Không phải lúc nào mình cũng có người bên cạnh, yêu thương và sẻ chia. Có những lúc, cái cảm giác cô đơn kéo dài bất tận, đó là khi tôi thực sự mất niềm tin vào cuộc sống, mất niềm tin vào những người đã đi qua cuộc đời tôi.

Luôn thể hiện cá tính riêng qua những short hình.

- Trong cuộc sống không phải lúc nào cũng như ý, với chị thất bại là gì?

- Là khi tôi bất lực trước mọi thứ. Khi những thứ tôi nắm giữ trong tay lần lượt biến mất khỏi cuộc đời tôi. Tôi sợ cảm giác này lắm. Bởi khi đó, tôi như trở thành người tàn phế, không thể làm được gì để cứu vãn mình, cứu vãn những người xung quanh. Trong cuộc đời, tôi từng bị thất bại rất nhiều nhưng có ba lần cay đắng nhất. Đó là khi bố mẹ tôi có chuyện, khi đó tôi quá nhỏ để có thể giúp ông bà hàn gắn chuyện tình cảm.

Thất bại thứ hai là khi tôi tốt nghiệp phổ thông và định theo đuổi giấc mơ trở thành nghệ sĩ, nhưng đã có một biến cố lớn xảy đến và tôi đã không thể đến ngay với nghệ thuật ở thời điểm đó. Thất bại thứ ba là tôi chia tay mối tình đầu khi ở tuổi 21. Trong 3 lần thất bại đó, thất bại thứ 3 để lại trong tôi nhiều vết thương nhất.

- Cuộc sống là ranh giới giữa hai màu đen và trắng cũng như con người có tính tốt và tính xấu vậy. Mình rất khó để phân biệt, đã bao giờ chị sập bẫy giữa hai ranh giới ấy?

- Cả thiện và ác nữa chứ! (cười lớn) Ranh giới của những thứ đó mong manh lắm và tôi cũng từng suýt bị sa ngã. Con người mà, tránh sao hết những cạm bẫy, cám dỗ. Có những thứ hiển hiện luôn là thuốc độc thì mình tránh rất dễ nhưng có những thứ lại như “viên kẹo bọc đường” nên cũng khó tránh lắm. May mắn là tôi kịp tỉnh ngộ khi vừa lỡ đưa “viên kẹo” đó vào miệng nên chưa bao giờ phải ăn năn.

- Chị cũng từng tham gia phim ảnh nhưng vai diễn trong phim "Bão" được xem là chưa thật sự ấn tượng lắm.

- Có lẽ vai diễn đó của tôi còn tùy thuộc vào người xem, nhất là với khán giả đã xem qua những phim trước đây mà tôi tham gia, họ sẽ nhìn nhận và so sánh được mỗi nhân vật và cách tôi thể hiện từng bản chất nhân vật như thế nào. Vai diễn trong phim Bão tôi cũng được khá nhiều lời khen khi thể hiện được sự hồn nhiên, ngây thơ. Với tôi đây là vai diễn đối nghịch hoàn toàn với những vai phản diện trước đây. Nhưng dù sao, con đường nghệ thuật còn dài và vẫn chưa nói lên được điều gì qua từng ấy vai diễn. Tôi sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đem lại những điều thật sự ấn tượng cũng như đem lại những trải nghiệm mới qua từng vai diễn cho khán giả.

Sợ phải giẫm đạp lên nhau để tồn tại

Nancy Nguyễn đến với nghề bằng tình yêu thật sự và bằng cái tâm của một người làm nghề và muốn thể hiện năng lực thực sự của bản thân chứ không phải bằng những chiêu trò này nọ.

 - Gần đây nhiều người đẹp thường phát ngôn sốc nhằm dậy sóng dư luận để đánh bóng tên tuổi, trong khi đó chị lại “im thin thít, lặn mất tăm”?

- Thời gian qua có nhiều người trong showbiz như tôi lắm. Vì chúng tôi không phải là người của scandal, không phải là người có khả năng gây sốc bằng những phát ngôn. Chúng tôi đến với nghề bằng tình yêu thật sự và bằng cái tâm của một người làm nghề. Chúng tôi khẳng định mình bằng năng lực thực sự của bản thân chứ không phải bằng những chiêu trò này nọ. Có thể, đó là một suy nghĩ ấu trĩ nhưng sự thật là những người làm nghề chân chính vẫn đang lựa chọn phương cách đó. Có thể họ không “nổi như cồn” bằng những người khác nhưng hình ảnh của họ lại đọng mãi trong lòng những người hâm mộ.

- Phải chăng chị cũng đang đuối sức trước sự bon chen quá mạnh bạo của giới showbiz mà ở đó người ta sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để tồn tại?

- Tôi chưa bao giờ chạy đua với sự nổi tiếng nên cũng chưa bao giờ bị đuối sức cả. Nhiều người bảo tôi, làm như thế là dại dột vì ai cũng bon chem mà mình không bon chen thì chỉ có thua thiệt về mình. Nhưng tôi không làm được như thế. Trong nghệ thuật, tôi chọn cho mình một lối đi riêng, lối đi đó không nhiều hoa hồng nhưng cũng không hẳn chỉ toàn hoa dại. Tôi sợ sự kèn cựa, ghanh ghét, đố kỵ, sẵn sàng giẫm đạp lên nhau… bởi suy cho cùng, tất cả những thứ đó cũng chỉ là hư ảo mà thôi.

- Năm nay, giới người đẹp trong làng giải trí Việt gặp khá nhiều tai tiếng từ chuyện ăn mặc phản cảm, phát ngôn cuồng và cả chuyện người mẫu bị bắt do bán dâm… Chị nghĩ sao về điều này?

- Cái gì cũng có hai mặt của nó. Showbiz Việt cũng chỉ là một xã hội thu nhỏ mà thôi, ở đó sẽ có mặt sáng và mặt tối, có người làm nghề chân chính và cả những người cố bám vào nghề để có cái mác mà làm việc khác. Tôi thấy thương cho những người bị scandal làm lu mờ và cả những người bị đồng tiền tha hóa nhân cách. Và tất nhiên, với tư cách là một người làm nghề, tôi thực sự thấy đau lòng khi những chuyện không hay về giới mình bị phơi bày trên mặt báo.

- Sắp tới khán giả sẽ thấy một top 10 hoa hậu thế giới người Việt thay đổi như thế nào?

- Tôi muốn giữ riêng bí mật này thêm một khoảng thời gian ngắn nữa và mong đó sẽ là món quà đầu tiên mà tôi giành tặng cho những quý vị khán giả cũng như những người thân yêu, người bạn đã luôn bên cạnh, yêu thương, động viên và ủng hộ tôi trên con đường nghệ thuật mà tôi vẫn gọi là đam mê của tôi.

Nguyễn Anh Thư

Theo Infornet.vn

Theo Nguoiduatin.vn
Nội dung được chị em phụ nữ tìm hiểu nhiều trên Phununet:
Hỏi đáp nhanh
Mời bạn bình luận nhanh (không cần đăng nhập)
Họ tên của bạn Mã bảo vệ
Gửi
Bình luận của bạn phải gõ bằng tiếng việt có dấu và có nội dung lành mạnh, không mang nôi dung phản động, không vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam. Bình luận có nội dung xấu sẽ bị xóa.
Trưng cầu dân ý
Ngày 11/01/2013 04:58:22 PM
Người đăng:  donghuong trong Thời trang - Làm đẹp
Lượt xem:  0
1
Uống nhiều nước và ăn nhiều rau xanh
2
Đắp mặt nạ thiên nhiên tuần 2 lần
3
Sử dụng kem dưỡng ẩm
4
Massage với tinh dầu
5
Thực hiện tất cả các phương án trên
6
Không cần làm gì cả
Xem tất cả: Thời trang - Làm đẹp
1
24/05/2013 06:29 AM
Nhiều người cứ nghĩ rằng, để làm mờ hay loại bỏ hẳn một vết bớt trên cơ thể là điều bất khả thi. Nhưng thực tế, chúng lại khá dễ dàng để loại bỏ một cách nha...
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Top diễn đàn: Thời trang - Làm đẹp
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Top Wiki: Thời trang - Làm đẹp
Đang hot
Top tuần
Top tháng
Blog đang hot
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Bí mật đang hot