TIN BÀI KHÁC:
Gửi tình yêu vào gió
Biển gọi
Mùa thu đâu?
Thơ của người làm báo
Anh đã vay em
Bên hồ Xuân Hương
Bố sẽ rất đàn anh,
Biển Đông của nước Việt,
Bố ai đời lại tranh?
Nếu bố là Trung Quốc
Các nước ASEAN
Bố coi như bằng hữu
Chẳng bao giờ “bề trên”…
Nếu bố là Trung Quốc
Bố rất trọng thanh danh,
Nói sao, bố làm vậy,
Chẳng bao giờ loanh quanh.
Nếu bố là Trung Quốc
Bố làm giàu cực nhanh,
Dân đông hơn một tỉ
Chẳng còn ai nhà tranh…
Láng giềng rất phục bố
Gọi bố là “ông anh”!
Bấy giờ bố sẽ nói:
“- Chúng ta nên hòa bình”…
Phạm Minh Diệu