“Khi gia đình đã chuẩn bị tâm lý để... làm đám tang thì bất ngờ hay tin con tôi được tìm thấy và vẫn còn sống sót. Gặp tôi nó kể lúc nguy kịch, nó nhớ đến vợ và đứa con mới sinh, thương tôi goá bụa lại hay đau ốm. Nó sợ nó chết đi, không ai đỡ đần gia đình nên khẩn nguyện nếu được sống sót sẽ cúng tạ ơn trời Phật con heo”, mẹ nạn nhân chia sẻ.
Uống từng giọt nước để sống sót, nhưng cả giờ đồng hồ mới có được 1 giọt rơi trúng miệng
Như chúng tôi đã thông tin, khoảng 17h chiều 19/7, các kệ chứa cá trong kho đông lạnh của Công ty CP Vạn Ý, tại Cụm Công nghiệp Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đột ngột đổ sụp, 2 công nhân may mắn thoát chết, còn anh Mai Thanh Sang (23 tuổi) - ngụ tỉnh Đồng Tháp vẫn mất tăm trong đống kệ đổ. Theo ông Trần Văn Hân - Phó giám đốc Công ty CP Vạn Ý, khi sự cố xảy ra, trong kho cấp đông (có diện tích 30.000m2 - PV) đang chứa 6.000 pallet cá tra phi lê thành phẩm, tổng giá trị khoảng 180 tỷ đồng. Nhiệt độ thời điểm đó là âm 18°C. Đã có khoảng 2.000 lượt người tham gia tìm kiếm nạn nhân Sang mất tích. Đến 12h đêm 23/7, sau 4 ngày tìm kiếm, bất ngờ mọi người phát hiện anh Sang bị đè giữa các kệ chứa sản phẩm trong kho cấp đông. Lúc này, tay chân anh Sang đã tê cứng, đầu ngoẹo sang 1 bên.
Anh Mai Thanh Sang được tìm thấy sau 5 ngày trong kho lạnh -20°C
Anh Sang lập t��c được đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Thanh Bình cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp điều trị. Bác sĩ Trần Thanh Phong - khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp), cho biết: “Anh Sang bị bỏng lạnh độ 1-2 vùng bụng, cổ, bàn chân với khoảng 17%. Trong đó vùng cổ và bàn chân tím tái, mất cảm giác. Qua các xét nghiệm, chúng tôi còn phát hiện bệnh nhân bị suy thận, hoại tử tế bào gan khá nặng”. Theo bác sĩ Phong, khi thăm hỏi tiền sử sức khoẻ của bệnh nhân, thì được biết trước đây anh Sang thường uống rượu. Vì vậy, không loại trừ khả năng chứng hoại tử tế bào gan do bị sốc, bởi nạn nhân kẹt trong môi trường đặc thù của kho cấp đông trong thời gian khá lâu.
PV đã có cuộc phỏng vấn ngắn với chị Huỳnh Thị Kim Chi (32 tuổi, chị em họ của anh Sang) - người đầu tiên tiếp xúc và trực tiếp chăm sóc anh Sang sau khi anh được đưa ra khỏi kho đông lạnh và đưa vào bệnh viện cấp cứu.
- Anh Sang kể gi với chị về vụ tai nạn vừa qua?
Khi tỉnh lại, Sang kể, lúc đầu nó nghe tiếng kêu: “Sập, chạy bây ơi!”. Nghĩ là mấy kệ hàng bên ngoài bị sập đổ vào nên Sang chạy sâu vào bên trong thì không có lối ra. Khi thấy cái hẻm nhỏ, nó vừa quẹo vô thì bị mấy kệ pallet (sàn ván gỗ để chất cá lên - PV) sập xuống đè lên người. Đầu Sang ngoẹo sang 1 bên, 2 chân đều bị hàng thuỷ sản đông lạnh đè, trên vùng đầu có khoảng trống khoảng 1 tấc nên việc hít thở không quá khó khăn.
- Khi xảy ra sự việc, rất nhiều người tìm kiếm anh Sang trong đống đổ nát. Anh Sang có nghe tiếng mọi người gọi mình không và phản ứng của anh ấy thế nào?
Khi nghe bước chân người cứu hộ đi qua, Sang có gọi nhưng có lẽ vì không còn hơi nên không ai nghe thấy. Lúc đó, Sang đã khóc. Không kêu được, Sang cố hết sức gõ lên tấm pallet, nhưng sức cũng yếu quá nên người bên ngoài không nghe thấy gì. Lúc này thì em ấy hoàn toàn tuyệt vọng. Bị kẹt trong đống hàng hoá, những vết thương ngày càng đau đớn. Cùng với đó, đói và khát thi nhau hành hạ khiến Sang sợ hãi vì cái chết đang ở trước mặt tùng giây, tùng phút.
- Vậy anh Sang đã sống sót bằng cách nào?
Phải sang ngày thứ 2, khi kho lạnh mở cửa chuyển hàng, tuyết từ các gỏi thuỷ sản cấp đông bắt đầu tan ra, nước xuất hiện và Sang có thể uống. Sang đã trải qua hành trình đầy gian nan, phải há miệng ra chờ nhũng giọt tuyết từ bên ngoài những thùng sản phẩm nhỏ xuống, làm mát đôi môi. Nhưng nhiều khi cả giờ đồng hồ, mới có được 1 giọt rơi trúng miệng. Trước cái chết, Sang nhớ đến gia đình và luôn cầu nguyện, nếu trời Phật phù hộ cho sống sót sẽ cúng tạ ơn con heo. Đúng như lời cầu nguyện của em tôi, sang ngày thứ 4, mọi người đã tìm thấy nó.
Ca sống sót vì bỏng lạnh hiếm hoi
Theo nguyện vọng của gia đình, tối 24/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp đã hoàn tất các thủ tục chuyển công nhân Sang lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) tiếp tục điều trị. Bác sĩ Trần Đoàn Đạo - Trưởng khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình (Bệnh viện Chợ Rẫy) cho biết, bệnh nhân được chuyển lên trong tình trạng bị bỏng lạnh ở bàn chân và các đầu chi. Mạch, huyết áp của bệnh nhân tạm ổn. Hiện bệnh viện vẫn đang theo dõi các đầu chi dưới.
Theo các bác sĩ, nếu tiếp xúc ở môi trường dưới 0 độ c kéo dài hoặc tiếp xúc ở nhiệt độ từ 1-4 độ c trong môi trường ẩm ướt cũng có thể gây ra bỏng lạnh. Tùy vào thể trạng, sức khỏe của từng người mà mức độ bỏng lạnh khác nhau và có thể gây tử vong hay không. Điều may mắn của bệnh nhân Sang là dù cả kiện hàng và nhiều đồ vật đè lên người khiến nạn nhân không cử động được, nhưng nhờ anh Sang mặc nhiều lớp áo, trong đó, có cả áo bảo hộ chống lạnh, nên bảo vệ được một số nơi trên cơ thể. Riêng bàn chân, do bị hở ra bên ngoài, tiếp xúc với không khí lạnh kéo dài nên đã bị bỏng lanh, các ngón bàn chân của bênh nhân các ngón bàn chân của bệnh nhân vẫn còn đen.
Bác sĩ Đạo cho biết, các đầu chi của bệnh nhân tạm xếp vào loại bỏng lạnh độ 3. Thông thường, tổn thương do bỏng lạnh sẽ làm thân nhiệt cơ thể hạ xuống, gây chết tế bào, làm co mạch dẫn đến hoại tử. Trường hợp bệnh nhân Sang được coi là 1 trường hợp bỏng lạnh sống sót đặc biệt mà các bác sĩ tại đây cho rằng cả 20 năm nay mới gặp!
Thiếu tá Nguyễn Văn Vàng - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu hộ cứu nạn Đồng Tháp cho biết, khi được mọi người phát hiện, trên người Sang có mặc 4 lớp áo (2 lớp áo bảo hộ -1 áo len và 1 áo thường), đội nón bảo hộ. “Anh em làm nhiệm vụ như chúng tôi cứ 2 tiếng đồng hồ là chạy ra ngoài vì không chịu lạnh nổi. Vậy mà anh Sang vẫn sống được trong chừng đó thời gian là quá kỳ diệu", thiếu tá Vàng nói.
Bà Nguyễn Thị Tú (48 tuổi) mợ ruột Sang, chia sẻ: “Khi tìm thấy Sang (mọi người trong gia đình rất mừng (Gặp tôi, nó kể lúc nguy kịch, nó nhớ đến vợ mới sinh, còn má thì goá bụa (cha Sang mất cách đây 5 năm) lại hay đau ốm. Nó sợ nó chết đi, không ai đỡ đần gia đình nên khấn nguyện nếu được sổng sót sẽ cúng tạ ơn con heo”.
Theo gia đình, trước đó, sau nhiều ngày tìm kiếm không có kết quả, gia đình cũng đã chuẩn bị tâm lý để… làm đám tang. “Kiếm xác con nhưng thấy nó còn sống mừng hết biết”, bà Tú nói. Hiện nay, gia đình cũng chưa cho Sang gặp vợ, phần vì vợ Sang vừa sinh con nhỏ chưa được 2 tháng, phần sợ khi gặp Sang sẽ xúc động và ảnh hưởng đến sức khỏe.
Theo Linh Lan - Thanh Hồng (Tuổi trẻ đời sống)
Chia sẻ:
Thích và chia sẻ bài này trên:Facebook
Bình luận (0)
Bình luận
Bình luận
Tin mới khác
Tin mới khác- Cái chết bất thường của người đàn ông trong nhà nghỉ(31/7)
- Phó Chánh tòa Tòa Hành chính TAND TP Đà Nẵng: Hiệu quả công tác cao từ cách làm việc khoa học(31/7)
- Cá chuyên ăn tinh hoàn người gây hoảng loạn ở Nga(31/7)
- Những trận thủy chiến nổi tiếng trong lịch sử Việt Nam (kỳ 3)(31/7)
- Một số chính sách mới có hiệu lực từ tháng 8/2014(31/7)
- Khung nhôm iPhone 6 phiên bản vàng lộ diện(31/7)
- Giữa trưa rủ nhau đi tắm, 2 chị em cùng chết đuối(31/7)
- Việt Nam cùng 18 nước dự tập trận Fortune Guard 2014 ở Hawaii(31/7)
- 6 cầu thủ Đồng Nai thêm tội danh mới?(31/7)
- TAND Tp. Đà Nẵng sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2014, rút kinh nghiệm công tác xét xử án hình sự 3 năm 2011-2013(30/7)
Tin khác cùng mục
Tin khác cùng mục- Ký ức hãi hùng của sơn nữ thoát ra từ “động quỷ” (31/7)
- Xót xa cậu bé bị bỏ rơi nơi hang đá bị gán tiếng là "ma rừng"(29/7)
- Chuyện 'dị nhân' buồn đời dựng nhà trên cây để ở(29/7)
- Lật lại vụ án gây chấn động Sài Gòn xưa (kỳ 1)(28/7)
- Kỳ bí ở Ninh Thuận: đẽo đầu lâu người chết thành đồng xu(28/7)
- Hy hữu 2 cặp vợ chồng hoán đổi cho nhau và cùng tràn trề hạnh phúc(27/7)
- Đại tướng Võ Nguyên Giáp và nỗi trăn trở tìm mộ liệt sĩ(27/7)
- Người con liệt sĩ gần 30 năm “đạp rừng” tìm đồng đội của cha(27/7)
- Huyền thoại võ Việt và cái chết đầy bí ẩn của đại võ sư Trần Hưng Quang(27/7)
- Hy sinh thầm lặng của Mẹ Việt Nam anh hùng(27/7)