Ngày bạn trai 7 năm bỏ đi lấy vợ, tôi vác bụng bầu 8 tháng tới dự đám cưới anh ta khiến cô dâu ra quyết định bất ngờ

biettuot biettuot @biettuot

Ngày bạn trai 7 năm bỏ đi lấy vợ, tôi vác bụng bầu 8 tháng tới dự đám cưới anh ta khiến cô dâu ra quyết định bất ngờ

Dứt lời tôi ngã quỵ, còn cô dâu thì choáng váng đánh rơi cả hoa cưới. Anh ta và vợ nhanh chóng tiến lại chỗ tôi, tôi lại càng run hơn vì sợ họ sẽ làm hại mẹ con mình.

27/10/2016 09:47 AM
6,006

Yêu nhau 7 năm thì 4 năm tôi phải đi làm thuê từ sáng sớm đến tối mịt để lấy tiền nuôi anh ta ăn học. 4 năm trời không biết mua một cái áo mới, không một lần dám tô son ra đường, chỉ có làm và làm, hi sinh tất cả cho người con trai mà mình đã xác định sẽ là chồng. Vậy mà không ngờ rằng ngày anh ta ra trường có được công việc đàng hoàng cũng là ngày anh ta bỏ rơi tôi với cái bụng bầu vượt mặt để đi lấy cô gái khác:

“Tôi đã nói cô bỏ cái thai ngay từ khi nó mới thành hình rồi cơ mà sao cô không chịu nghe. Cô thích để đẻ thì cô phải chịu, đừng trách thằng này bội bạc. Còn tiền mà cô bảo 4 năm cô vất vả nuôi tôi ăn học thì cô cứ cộng hết lại đi, cưới xong tôi giả hết cả vốn lẫn lãi. Bố vợ tôi làm giám đốc, chẳng lẽ tôi lại không trả được cho cô mấy chục triệu quèn đấy sao”.

Nói rồi anh ta tắt máy, thực sự tôi chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Không ngờ 4 năm qua mình lại yêu và hi sinh cho một con người bội bạc như thế. Tôi chỉ biết trách bản thân mình quá ngu ngơ, khờ khạo, để rồi bây giờ phải chuốc lấy khổ đau. Nhà không dám về, vì bố mà biết tôi ôm cái bụng bầu 8 tháng không cha thì ông giết tôi mất. Trong khi giờ ở lại thành phố tôi biết lấy tiền đâu mà đi đẻ và nuôi con, có bao nhiêu tiền tôi chu cấp cho gã Sở Khanh ấy hết rồi.

2-bb-baaadAqOeS

Giờ ở lại thành phố tôi biết lấy tiền đâu mà đi đẻ và nuôi con, có bao nhiêu tiền tôi chu cấp
cho gã Sở Khanh ấy hết rồi. (Ảnh minh họa
)

Lúc ấy chẳng còn suy nghĩ được gì nữa, ngày anh ta cưới tôi quyết định vác cái bụng bầu 8 tháng tới đại náo đám cưới của người yêu 7 năm với mục đích anh ta sẽ phải sợ tôi quấy rối mà nhớ trả tiền như lời anh ta hứa, để tôi có tiền mà sinh con. Thực sự cực chẳng đã mới phải làm vậy, chứ loại người cạn tình cạn nghĩa ấy tôi níu kéo làm gì. Nhưng tiền mồ hôi nước mắt của tôi thì tôi quyết phải đòi lại, con và tôi rất cần nó trong lúc này.

Vậy là hôm ấy, khi anh ta đang tay trong tay với cô vợ xinh đẹp là con gái giám đốc đang tiến vào hôn trường thì tôi bất ngờ xuất hiện. Dù đã chọn cho mình chiếc váy tử tế nhất nhưng những vị khách mời sang trọng trong đám cưới vẫn nhìn tôi như một người ngoài hành tinh. Cũng phải thôi mà, tôi đâu có tiền để mặc những chiếc váy đắt tiền như họ, váy bầu cũng là tôi đi xin mà thôi.

Nhìn thấy tôi đám cưới hỗn loạn, khi anh ta chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã nhanh chóng tiến lại phía MC mượn míc rồi cất giọng run run: “Tôi là bạn gái 7 năm của người đàn ông hôm nay là chú rể. 4 năm qua tôi đã phải cực nhọc làm đủ mọi nghề để nuôi ăn ta ăn học, giờ anh ta thành tài thì vội vàng bỏ tôi cùng cái giọt máu 8 tháng với anh ta để lấy người phụ nữ khác. Người như thế tôi không tiếc, hôm nay tôi tới đây chỉ là để nhắc anh ta ngay ngày mai, sau khi bóc xong phong bì nhớ trả hết món nợ tiền bạc 4 năm qua để tôi lấy tiền sinh con và nuôi con”.

dam-cuoi-1blogtamsuvn

Người như thế tôi không tiếc, hôm nay tôi tới đây chỉ là để nhắc anh ta ngay ngày mai,
sau khi bóc xong phong bì nhớ trả hết món nợ tiền bạc 4 năm qua để tôi lấy tiền
sinh con và nuôi con”. (Ảnh minh họa
)

Dứt lời tôi ngã quỵ, còn cô dâu thì choáng váng đánh rơi cả hoa cưới. Đám cưới nhốn nháo, anh ta và vợ nhanh chóng tiến lại chỗ tôi, tôi lại càng run hơn vì sợ họ sẽ làm hại mẹ con mình. Ngay khi gã khốn nạn ấy định giơ tay tát tôi một cái thì bất ngờ vợ anh tay nắm chặt lấy tay hắn:

“Anh lại định đánh chị ấy ở đây nữa sao? Tất cả những gì anh gây ra cho cô ấy anh vẫn chưa thấy mình là kẻ khốn nạn à? Tôi thật không ngờ mình đã cưới nhầm người đàn ông như anh”.

Rồi cô ấy quay lại nói với tôi: “Tôi xin lỗi, thực sự tôi không hề biết chuyện giữa anh ta và chị. Nhưng chị yên tâm, dù anh ta có trả tiền cho chị hay không thì cũng hãy cho phép tôi được lo cho mẹ con chị cho tới khi chị mẹ tròn con vuông, coi như là lời xin lỗi của tôi. Còn người đàn ông này không hề xứng đáng được làm chồng, không bao giờ tôi cho anh ta cơ hội đó”.

Nói rồi cô ấy tuyên bố hủy hôn ngay lập tức. Anh ta đứng chết lặng không nói nên lời trước những lời sỉ vả của mọi người. Đó là cái giá phải trả cho kẻ bội bạc, đời có nhân quả cả mà.

>> Vừa đến rước dâu, chú rể đánh rơi cả hoa cưới còn mẹ chồng thì ngất luôn khi thấy cô dâu mặc chiếc váy đó

Xem thêm

  • Mẹ vợ tương lai đến xin 100 ngàn mua thuốc, thay vì biếu tiền, anh con rể làm giám đốc đã có hành động khiến tất cả chết đứngMẹ vợ tương lai đến xin 100 ngàn mua thuốc, thay vì biếu tiền, anh con rể làm giám đốc đã có hành động khiến tất cả chết đứng
  • Về ra mắt thấy bố người yêu bệnh sắp chết, cô gái chạy ra ATM rút hết tiền đưa cho anh mua quan tài và sáng hôm sau sững sờ khi thấy…Về ra mắt thấy bố người yêu bệnh sắp chết, cô gái chạy ra ATM rút hết tiền đưa cho anh mua quan tài và sáng hôm sau sững sờ khi thấy…
  • Cứ tưởng đá được cô người yêu bầu vượt mặt đi lấy con gái sếp là xong, nào ngờ ngày cưới em trà trộn vào rồi làm cái việc động trời ấyCứ tưởng đá được cô người yêu bầu vượt mặt đi lấy con gái sếp là xong, nào ngờ ngày cưới em trà trộn vào rồi làm cái việc động trời ấy
  • Nhìn thấy thứ đó trên người đứa con trai không cha của người yêu cũ, tôi chỉ biết gục đầu xin cô ấy tha thứNhìn thấy thứ đó trên người đứa con trai không cha của người yêu cũ, tôi chỉ biết gục đầu xin cô ấy tha thứ
Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý