Nghề nghe đã sợ: Lau kính ở độ cao 1.220m

mitdac1 mitdac1 @mitdac1

Nghề nghe đã sợ: Lau kính ở độ cao 1.220m

Công việc lau chùi lớp kính của Cầu đường bộ trên không bắc ngang đại vực Grand Canyon có thể khiến nhiều người phải đứng tim vì mức độ nguy hiểm của nó.

29/03/2014 10:26 AM
1,844

Cầu đường bộ Grand Canyon được xây dựng vào tháng 3/2007 nhằm phục vụ cho nhu cầu tham quan đại vực hùng vĩ này của du khách đến từ khắp nơi trên thế giới. Cầu được xây dựng ở độ cao 1.220m và làm hoàn toàn bằng kính. Điều này đồng nghĩa với việc khi đặt chân lên cầu treo, du khách sẽ có cảm giác như đang lơ lửng trên không bởi lớp kính dưới chân họ hoàn toàn trong suốt.

 | Chuyện lạ,chuyện lạ có thật,chuyện nghề lau kính

 | Chuyện lạ,chuyện lạ có thật,chuyện nghề lau kính

Nhiệm vụ giữ cho cây cầu luôn sạch sẽ và sáng bóng thuộc về các kỹ thuật viên đến từ công ty Abseilon, Mỹ.

Họ móc những sợi dây dọc theo hẻm núi đá Grand Canyon rồi treo mình trên đó để thực hiện công việc đánh bóng hơn 40 mặt kính bên dưới cây cầu hình móng ngựa này.

Kenneth Piposar, phó chủ tịch của Abseilon cho biết công việc của những kỹ thuật viên này bao gồm luôn cả dọn dẹp, thu gom chai lọ và các loại rác khác mà du khách thải ra khi tham quan Grand Canyon.

 | Chuyện lạ,chuyện lạ có thật,chuyện nghề lau kính

 | Chuyện lạ,chuyện lạ có thật,chuyện nghề lau kính

Có nhiều lời khuyến cáo rằng du khách muốn đứng trên chiếc cầu giữa hẻm núi hùng vĩ này phải có một bao tử thép và tinh thần không sợ độ cao. Tuy nhiên, có lẽ việc tham quan còn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc treo mình giữa lưng chừng vách đá để dọn dẹp như những kỹ thuật viên phải làm.

Hỏi đáp, bình luận, trả bài:
*địa chỉ email của bạn được bảo mật

Hot nhất
Top xink
Bộ sưu tập
Chợ xink
Thanh lý